vấn đề 4r cũng đang rất nan giải cho tất cả thành viên BQT và cũng cho tất cả các mem đã, đang và sắp tham gia. Ai cũng muốn 4r có một điều gì đó khác biệt, có sức hút cho tất cả các mem khi bước chân vào diễn đàn nhưng điều đó chưa làm được thì cũng vì mỗi cá nhân của diễn đàn, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau hành động cũng khác nhau. Không chỉ đơn giản là có nhiều chương trình giao lưu và offline thì mới thu hút được các mem mà chủ yếu là chất lượng của những chương trình đó, chất lượng của các Box và những bài viết. Nhiều khi vào 4r cũng không biết phải vào box nào để đọc bài, xem thông tin, hầu hết những bài viết của tất cả các box đều được sưu tầm từ những trang web khác, những bài viết tự bản thân mình viết ra thì ít. nìiều khi viết cũng còn ngại bài của mình không hay hoặc không muốn cho người khác đọc tâm sự của mình. Câu hỏi đặt ra cho tất cả các mem là vì sao khi FB bị chặn mọi người đều lên án và tìm cách để vào được FB, tại sao tất cả mọi người có thể viết tâm sự của mình lên FB, lên blogtiengviet, lên zingme....và tại sao những diễn đàn đó có thể thu hút được rất nhiều mem tham gia. Có thể mình so sánh hơi khập khiễng nhưng chủ yếu những diền đàn, trang web đó thành công cũng là do tất cả thành viên tham gia tạo nên. Vậy thì 4r của chúng ta cũng vậy, nếu muốn nó trở thành một ngôi nhà của đại gia đình thì mỗi thành viên của diễn đàn đều phải cố gắng đều đóng góp sức mình vào để xây dựng diễn đàn. Muốn tồn tại thì cũng phải có quy định, mỗi ngưòi đều có ý thức một chút thì tất cả mọi quy định đó cũng không đến nỗi khắt khe lắm. Mà cũng vì một số mem tìm cách làm rối 4r nên BQT mới đưa ra những quy định những biện pháp răn đe để 4r ngày càng phát triển hơn. BQT quản lý cũng một phần nào đó để giúp 4r hoạt động một cách quy cũ và tiện cho tất cả các mem tham gia được thoải mái nhưng chủ yếu là tất cả các mem. Mình hi vọng sang năm mới này 4r sẽ có bước tiến mới, và hi vọng BQT cũng như tất cả các mem trong diễn đàn đều cố gắng để 4r trở thành một ngôi nhà lớn cho tất cả chúng ta để khi mỗi thành viên ra trường đều tìm lại được một chút gì đó ở ngôi nhà này.
Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!