Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/12/2010 10:12 # 1
camyve
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 27/12/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 29
Chợt nhớ....


Cái nóng bức của mùa hạ khiến cho căn phòng của nó như cái lò thiêu hơn là cái phòng ngủ,2 cái cửa sổ khép hờ,nó ko dám mở lớn,vào cái giờ này mà mở cửa ra thì những cơn gió nóng sẽ thay nhau táp vào mặt nó,thiêu cháy nó...ra thành tro.Về nhà đã đc 2 tháng rồi,nó thấy buồn,trống rỗng,nó nhớ mọi người.Con vợ nó vừa gọi điện,bi ba bi bô đủ thứ,nó lắng nghe,tủi thân chỉ muốn khóc,nhớ SG,nhớ tụi nó quá.Quán cafe Chợt Nhớ giờ vắng tiếng cười của nó,chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó,chỉ có nó....cứ nhớ hoài.Con vợ ý ới " Mày về nhà thế nào,vui chứ,sinh nhật tao mà ko thấy mày gọi,vợ chồng thế đấy hả.Chị Thủy hỏi thăm mày kìa,chị dẹp quán rồi,giờ chỉ làm cho nhóm thôi,chân cũng khỏi luôn rồi......"Nó còn ko mở mồm ra đc,nó thấy mình thật vô tâm,sinh nhật của con bạn thân mà cũng quên cho đc.Mừng cho chị Thủy giờ đã ổn định hơn,cầu mong cho chị luôn hạnh phúc.Hồi mới vào SG chị là người đầu tiên đã giúp đỡ nó rất nhiều dù 2 chị em chỉ mới biết nhau.Thân nhau từ ngày đó,nó về...chị khóc....nó cũng khóc.Số nó cũng thật may mắn từ Bắc vào Nam đi đâu nó cũng gặp đc những người thật tốt với nó,sự may mắn đó,ko phải ai cũng có đc....Nó tự hào và thấy mình thật hạnh phúc.
Giờ ngồi đây,giữa cái nóng như thiêu đốt của quê nhà,nó chợt thấy nhớ da diết tất cả những kĩ niệm mà nó đã từng có ở khắp mọi nơi mà nó từng đến.Sẽ chẳng bao giờ nó còn có đc những ngày tháng ấy nữa,tất cả đã qua rồi.Chợt nhớ......chợt buồn...



Cẩm Y Vệ( Tuấn Anh) cảm ơn các bác đã ghé nhà
Không thương - Không nhớ - Không mơ mộng
Không buồn - Không chán - Lệ không rơi
Không yêu ai cả - Lòng băng giá
Không nhớ ai cả - Hồn tự do

 
Các thành viên đã Thank camyve vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024