Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2010 22:12 # 1
WhiteAngel
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 05/11/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Ôi cái cuộc đời này..........


Hic, mấy ngày đi thực tế. Cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Chưa kịp tận hưởng chuyến du lịch, thì lại dính chưởng, nằm sốt, ốm li bì. Nằm nun ở phòng mất mấy hôm để tịnh dưỡng.. Còn 1 ngày nữa nà được trở về nhà, sức khỏe cũng dần hồi phục, thì lại nhận được 1 tin nhắn ko đỡ nỗi, cũng như không thể hiểu nỗi...
- D. Bạn đừng đt cho t nữa..mình không thík, mình nà ng iu của t.
Shock...shock nặng...chẳng thà mềnh có chủ động alo cho người iu nó, thì mềnh cũng ráng im lặng, đằng này mềnh còn chẳng thèm nhắn tin nữa huống chi nà đt. Toàn người iu nó điện thoại nc lung tung với mềnh. hức....Nhưng cũng ráng giữ lịch sự, nhẹ nhàng nói với nó, có điện thoại liên lạc j thì cũng là bạn bè nói chuyện với nhau thui, đâu cần phải lo lắng như thế
- Mình không lo lắng, nhưng mình ko thik người iu minh lén mình nc với bạn
Hức..Chuyện này thì liên quan gì mềnh, cái đó thì nó phải nói người iu  nó chứ. Tự dưng lâu lâu người iu nó gọi thì mình nghe, hỏi thăm vài ba câu ( dẫu sao thì thằng đó mình cũng coi là bạn mà ) còn ai bik nó lén người iu nó hay ko thì kệ nó chứ . Mà hông hỉu sao cái con nhỏ này nó ngoan cố, mềnh nói chuyện 2 ng thì 2 người tự giải quyết, tự dưng lôi mềnh vào. Vậy mà nó ko bik nghĩ sao, người iu nó thì nó ko nói, mà nó lại nói mềnh iu thằng ng iu nó mới đau
Sau 1 hồi nói năng, nó chuyển sang ăn nói kiểu mất dạy và vô tội vạ, xỉ vả mềnh. Lúc đó mềnh chỉ ước j được ở cạnh chỗ nó, thì đã tát cho nó vài tai oài
Nó nói như kiểu mềnh là đứa bám theo người iu nó. Trong khi, trước đây người iu nó tỉnh tò với mềnh bao nhiu lần mà k được. Điện thoại cho mình thì nói này nói nọ. Hic. Mà nói thật hình như óc nó bằng trái nho hay sao ý. Chính nó thừa nhận người iu nó liên lạc với mềnh thì phải lén nó. Thì nó phải tự hiểu nếu ko có gì thì việc j người iu nó phải làm vậy. Rứa mà sao nó cứ khăng khăng mềnh đeo bám người iu nó nhỉ .............Làm mềnh có tiếng mà chẳng có miếng
...........Ngẫm lại, thấy nó với thằng này cũng hợp nhau...Đều ghê tởm và trơ tráo như nhau



 
Các thành viên đã Thank WhiteAngel vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024