Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2010 08:12 # 1
pepsiyeuthuong
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/30 (47%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 25/11/2010
Bài gởi: 44
Được cảm ơn: 39
yêu thương vẹn nguyên


Một ngày kia, khi bước chân mỏi, chẳng còn biết mình sẽ đi đến đâu, về đâu nữa ...

Đến lúc ấy, bắt đầu thảng thốt lo lắng và sợ hãi. Ai sẽ là người đi bên cạnh mình đây ?. Ai sẽ yêu mình, cho đến cuối con đường dài cô độc ?.

.
.
.

Em từng nghĩ, từng nghĩ, ...

Em là một người con gái hoàn-thiện. Em có đủ tình yêu, nỗi nhớ, và khát vọng trong mình. Em muốn đi, trở nên như những người khác. Yêu thương trọn vẹn những người khác. Để rồi một ngày kia, gặp người ấy, em mới giật mình nhận ra rằng ...

Em không dám tin, có khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lại muốn khóc. Muốn gào thét đập phá lung tung. Căn phòng lạnh không thể giữ nổi trái tim em. Không giam nổi em với cái suy nghĩ nhỏ nhắn cuồng điên đầy bụi bặm ấy.

..

Em gặp và yêu. Môi Cong của em, là một người con gái mạnh mẽ, can trường và biết sống-hết-mình.

Với em, thật ra, điều gặp gỡ và yêu thương là quan trọng nhất.

Nhưng có nhiều lúc, niềm tin trong em chợt chông chênh chông chênh ... Như nước mắt đổ ra suốt cuộc tình cay đắng. Em đã yêu mà không dám nói rằng mình yêu. Nhiều đêm, khóc lóc, cười mệt mỏi, ... Em nghe nỗi nhớ trong mình đang lên đến đỉnh điểm.

Có khi, em thật sự là sắp phát điên.

Nhưng biết đấy không, Tình yêu của em.

Em thật sự sợ hãi, khi cái sự thật mình ở quá xa nhau làm em không tài nào chạm vào được.

Khi Tình yêu của em đau, em chỉ biết an ủi trống rỗng, vô nghĩa.

Tình yêu của em bị tổn thương, em chỉ khan giọng không làm được gì.


...


Em tồi tệ thế, nhơ nhuốc thế, mà Môi Cong của Em, vẫn yêu Em.

Nhiều khi, em tự hỏi, cái gì đã đem mình lại, gần nhau.


Sự thật trôi dần theo ngày tháng.

Cái điều hôm nay em thấy, về Ciao đó. Làm nước mắt bất chợt rơi tứ tung. Những vụn nhỏ của trái tim em, em không nghĩ nó lại yếu đuối ...


Thời khắc bên nhau, trân trọng vẹn nguyên. Đẹp như bầu trời xanh thăm thẳm.

Dõi theo bằng ánh mắt yêu thương, có thể lọc lấy bóng hình, giữa muôn vạn người qua đường xa lạ.

Là vì Em đã yêu, nhiều nhiều như thế ...

Là vì Môi Cong của Em, cũng đã yêu nhiều nhiều như thế ...




Cho nên là, người đã yêu Màu Xanh Lá, Hồng Bạch, Echi, Xám, ... sẽ không bao giờ mất đi, trong em.

Sẽ luôn thuộc về em, với một vòng tay trọn vẹn.



Nhảy nhót tung tăng. Có đôi chân như Kiwi đó. Lúc nào Môi Cong rơi, cũng có tay Em nắm lại.

Không một mình đâu ... Không-Đâu.


                                                   trong cuộc đời của mỗi người..................................................................
............................................................có một nửa ở đâu đó

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024