Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2010 16:11 # 1
nbk992
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/30 (20%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 36
Được cảm ơn: 18
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỜI ĐẠI Kinh doanh hay lừa đảo ?


 

Bất kể ai xin việc cũng đều bị thuyết phục mua sản phẩm của công ty và dụ dỗ người khác cùng mua. Ngay tháng đầu tiên đã có thu nhập 60 triệu đồng. Các tháng sau thu nhập sẽ tăng vùn vụt do kinh doanh đa cấp (?!)

Sau khi đăng báo tìm việc làm kế toán, chị Cao Thị Linh, ngụ ở quận Gò Vấp- TPHCM, được một người gọi điện thoại đến xưng tên là Trung, hẹn đến Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thời Đại (gọi tắt là Hưng Thời Đại), địa chỉ 101 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6- TPHCM để phỏng vấn.

Trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thời Đại, nơi lừa đảo người xin việc

Bị ép buộc trắng trợn


Ngày 21-4, chị Linh đến Công ty Hưng Thời Đại. Người đàn ông tên Trung bước ra mời chị Linh vào phòng làm việc và yêu cầu Linh đưa giấy chứng minh nhân dân ra để kiểm tra đối chiếu. Sau khi xem xong, Trung vào thẳng vấn đề: Công việc ở đây không cần kế toán mà chỉ cần người tham gia làm đại lý bán hàng đa cấp. Thấy Linh chưa hiểu đa cấp là gì, Trung tiếp ngay: Đây là một công việc không tốn thời gian, tiền bạc hay bằng cấp gì, miễn là bỏ ra 1,7 triệu đồng ban đầu để mua hàng là sẽ thu về mấy chục triệu đồng mỗi tháng. Linh nói là công nhân ở tỉnh mới vào TPHCM nên còn nghèo lắm, không có đủ số tiền 1,7 triệu đồng. Linh vừa nói dứt câu, Trung đã sỗ sàng bảo Linh mở bóp ra xem có bao nhiêu tiền. Linh thật thà mở bóp đếm tới đếm lui còn được 200.000 đồng. Trung vội với tay cầm trọn số tiền và bắt đầu dạy Linh... cách có tiền. Trung nói: Nếu em muốn đi làm thì phải có tiền nữa chứ chừng này không đủ, nhưng anh sẽ chỉ em cách để có đủ tiền. Cách mà Trung chỉ là cầm cố mọi thứ tài sản đang có để đủ 1,7 triệu đồng nộp cho công ty. Linh từ chối và nằng nặc đòi lại 200.000 đồng và giấy chứng minh nhân dân để về. Mọi lời năn nỉ của Linh đều bị Trung bỏ ngoài tai. Chợt phát hiện trên cổ Linh có đeo một sợi dây chuyền vàng, Trung liền yêu cầu Linh đem sợi dây chuyền đi cầm. Không cần biết Linh có đồng ý hay không, Trung đã hất hàm gọi một phụ nữ tên Thủy dắt Linh đến tiệm cầm đồ ngay đối diện bên kia đường. Chẳng hiểu sao, Linh bước đi theo Thủy. Cầm sợi dây chuyền được 900.000 đồng, Linh đưa cho Trung 800.000 đồng rồi hẹn bao giờ kiếm được đủ 700.000 đồng nữa thì lại nộp tiếp. Về nhà, biết mình bị lừa, Linh trở lại Hưng Thời Đại xin lấy lại tiền đã nộp. Trung nhất định không chịu trả lại và trắng trợn nói rằng,   nếu không nộp tiếp 700.000 đồng để mua sản phẩm thì số tiền 1 triệu đồng đã nộp trước coi như mất trắng.


Sẽ là tỉ phú


Sau khi nhận được phản ánh của chị Linh, sáng 24-4, trong vai người đi xin việc, tôi đã tiếp cận trực tiếp với cách kinh doanh ở Hưng Thời Đại. Tiếp tôi là một cô gái tên Thương. Sau giây phút đầu   thấy tôi không có tiền, cũng không có tài sản gì trên người, Thương vận động tôi mua sản phẩm. Bộ máy lọc nước giá 4 triệu đồng, đồng hồ đeo tay có giá từ 1,7 triệu   đồng trở lên, rồi chiếc áo ngực của phụ nữ có tác dụng “chữa được bệnh ung thư” giá 1,7 triệu đồng. Tôi buột miệng hỏi: Ung thư làm sao chữa được? Thương bèn chữa lại: Ngăn ngừa được bệnh ung thư mà giá chỉ 1,7 triệu đồng là quá rẻ phải không?


Theo cách giảng giải của Thương, chỉ cần bỏ tiền ra để mua ít nhất một sản phẩm ở đây, sau đó về tuyên truyền cho tất cả những người quen của mình cùng mua cùng dùng là tôi đã có trong tay số tiền lên đến 60 triệu đồng trong tháng đầu tiên. Chưa dừng lại ở đó, số tiền này sẽ được tăng vèo vèo theo cấp số nhân mà tôi thì chẳng cần phải làm gì nữa vì sau tôi đã có cả một mạng lưới kinh doanh cho rồi.


Nhiều người đã sập bẫy


Để đạt được trình độ “dụ” cho người ta tin, thì phải qua lớp Thiên Long Bát Bộ. Những lớp học này dạy cách làm thế nào để dụ con mồi chịu móc tiền ra khỏi túi mua hàng, dụ con mồi cách đi mồi chài nhiều người và cả cái cách ăn cướp tiền của người lớ ngớ như trường hợp của Linh kể trên.


Một người bán nước giải khát ở gần công ty này cho biết: Tiệm cầm đồ và tiệm vàng nằm đối diện với công ty hằng ngày tấp nập người qua lại, chủ yếu là những công nhân nghèo và trẻ tuổi bị nhân viên Hưng Thời Đại dụ đưa vào tròng, đến khi không dứt ra được đành đem đồ đi cầm cố. Ngặt nỗi hầu như ai mới bước chân vào đây cũng hừng hực khí thế muốn làm giàu nhanh chóng, chỉ đến khi bước ra mới biết mình bị lừa vì toàn bộ tư trang đã được chủ nhân “tự nguyện” cầm cố mà tương lai giàu có thì thật xa vời.

Buộc công ty này phải trả lại tiền cho nạn nhân


Trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Văn Ngà, Trưởng Công an phường 10, quận 6, cho biết: Trước đây, Hưng Thời Đại cũng đã hoạt động ở khu vực quận 6 một thời gian. Đội Cảnh sát Kinh tế quận 6 cũng đã tiến hành kiểm tra công ty này 2 lần vì những hành vi hoạt động mang tính chất lừa đảo. Công ty này mới thuê trụ sở ở phường 10 được hơn một tháng, song cũng đã nhiều lần vi phạm về hoạt động gây mất trật tự tại khu vực. Còn việc lừa đảo thì cũng mới chỉ nghe thôi chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể vì người bị hại thường âm thầm chịu thiệt mà không tố cáo. Qua vụ việc này, Công an phường sẽ mời đại diện Công ty Hưng Thời Đại lên làm việc để chấn chỉnh lại, buộc họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm dụng của người bị hại và đề xuất các biện pháp xử lý thích đáng.


Tham khảo rồi sẽ biết : http://news.socbay.com/cong_ty_tnhh_san_xuat_va_thuong_mai_hung_thoi_dai_tphcm_kinh_doanh_hay_lua_dao_-603245129-385941504.html

Hiện nay SV trường Duy Tân cũng bị dính vào cái vụ này, mình post bài này lên mong muốn SV trường mình sẽ tránh xa đc mấy cái trò này dù chưa biết đây có phải lừa đảo thực sự không thì cũng phải tránh xa.



Sống là phải biết cho đi ...



 
Các thành viên đã Thank nbk992 vì Bài viết có ích:
28/11/2010 10:11 # 2
nbk992
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/30 (20%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 36
Được cảm ơn: 18
Phản hồi: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỜI ĐẠI Kinh doanh hay lừa đảo ?


Hưng Thời Đại mới mở 1 chi nhánh tại Đà Nẵng, nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, đội ngũ của Cty gì toàn sinh viên mà sao lại có nhiều người tin tưởng quá, nhân viên cũng bắt chước người ta mặc đồ Veston mà nhìn hơi bị quê mùa, cty gì mà như 1 cái nhà kho zậy mà cũng a đầu zô để cho người ta lừa, mất tiền rồi còn bị người ta cười nữa. Tránh xa mấy cái đó thì tốt hơn.


Sống là phải biết cho đi ...



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024