Bài thơ tui thích nhất về thầy cô - cũng là lời gửi tới Bố của tôi nhân ngày 20.11
Lời thầy
Tháng năm lặng lẽ vơi đầy
Con về tìm lại tiếng thầy năm xưa
Ngọt ngào như thủa ấu thơ
Những lời thầy giảng bây giờ chưa nguôi
Dịu êm nơi ấy khoảng trời
Cánh cò bay lả giữa lời ca dao
Nồng nàn từ thủa hôm nao
Tiếng thầy đằm thắm đi vào đời con
Lời ca ai hát chưa tròn
Để bao trăn trở trong con một thời
Những miền cổ tích xa xôi
Tím màu huyền thoại suốt đời con mang
Đàn kêu tích tịch tình tang
Tiếng sầu ai oán hỡi chàng Thạch Sanh
Còn đây cô Tấm hiền lành
Hóa thành khung cửi chim anh thị vàng
Mị Châu một kiếp đa mang
Trái tim lầm chỗ lỡ làng tình duyên
Tấm lòng nhi nữ trinh nguyên
Đã thành châu ngọc giữa miền Cổ Loa
Những lời thầy giảng bao la
Êm êm tiếng mẹ ơi à à ơi
Thẳm sâu từ cả cuộc đời
Thầy đem chắt gạn một đời cho con!