Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/11/2010 23:11 # 1
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


 Hôm nay với danh nghĩa là một thành viên chủ chốt của hội.Mình chân thành hỏi các thành viên tham gia vào hội ChickensFDTU.Bạn vào hội với mục đích j?.chắc có nhiều người nghỉ câu hỏi của minh thật ngớ ngẩn.nhưng các bạn cứ trả lời thật lòng.đây coi như là một lời tâm sự của các thành viên về hội mình đang tham gia.xin chân thành cảm ơn.
chú ý: tránh spam.trả lời 1 câu ít nhất phải nói rỏ cho mọi người cùng hiểu.


B0y_Cut30 đã cho bài viết: điểm vì ý nghĩa
 
Các thành viên đã Thank boy_buonsau vì Bài viết có ích:
01/11/2010 23:11 # 2
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Xấu hổ quá nên ko ai dám ý kiến hay sao mà để topic vắng thế này ... Thật chẳng biết nói thế nào ... Tặng cho các thành viên câu này này " Treo đầu dê bán thịt chó " ... Tôi nghĩ là hợp đấy !!!



 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
01/11/2010 23:11 # 3
pigkun_92
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 18/60 (30%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 168
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: tâm sự hội gà.Những lời nói thật


 em thích tham gia vì đi vs mọi người em thấy vui 


Ta Là ta...kakaka
                        ChickensFDTU

 

 
Các thành viên đã Thank pigkun_92 vì Bài viết có ích:
02/11/2010 00:11 # 4
chick_choe9x
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 9/50 (18%)
Ngày gia nhập: 01/07/2010
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 109
Phản hồi: tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Treo đâu dê bán thik chó là sao? mọi người vào hội để tìm kiếm cái gì thì ko bít .Chick  vào hội để tìm 1chút  vui vẽ thế là quá đủ .Chưa chi mà thấy lủng cũng nội bộ rùi xét cho cùng đc mấy người hết lòng vì hội đâu bảo sao hội mạnh đc , mổi người chung 1 tí thì tôi tin hội mình ngày càng hớn mạnh.Củng cố hội lại xí nửa chắc hội mình sẻ hoạt động tốt


 
Các thành viên đã Thank chick_choe9x vì Bài viết có ích:
02/11/2010 01:11 # 5
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


"Mục đích chính là giao lưu học hỏi vui chơi và hoạt động những gì có ý nghĩa với ta".


đừng bào giờ quên điều này khi tham gia vào hội

mình không biết sao ý của bạn spy là treo đầu dê bán thịt chó là thế nào .thành viên không có sự quản lý chặt chẻ thì thế thôi.các thành viên chủ chốt nên xem lại cách điều hành. và đề xuất hoạt động trước quan tâm với thành viên như thế nào làm những fig mình nói
chứ đừng nói những gì mình làm ..
 
topic là dành cho những ai tâm huyết với hội có ý kiến thì cứ nói thẳng cho hội thấy được cái gì thiếu sót cái gì nên làm
đấy là ý kiến cuả mình
bật mý nho nhỏ :tới đây sẻ có cuộc rà soát lại thành viên và có sự quản lý rỏ ràng . những ai không đạt tiêu chuẩn thì loại khỏi danh sách do các thành viên chủ chốt đảm nhiệm.
bên cạnh đó sẻ có đưa ra các thành viên ưu tú tháng để có sự khích lệ tin thần hoạt động

thành viên có ý kiến gì nửa thì tham gia vào nhé     thanks bạn b_bs






†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
02/11/2010 08:11 # 6
trungthid3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 54/60 (90%)
Ngày gia nhập: 02/07/2010
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 204
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Hội mình sao mà thấy có vẻ không thân thiết nhau lắm, mọi người còn có vẻ thờ ơ, không thật sự gắn bó.....nhưng mà theo mình thấy thì hội nào cũng như vậy hết, không riêng gì hội mình, vì vậy hội mình phải làm như thế nào đó để các mem có thể thật sự gắn bó với nhau hơn, chứ như tình trạng bây giờ thì hội mình rất có thể sẽ bị tan rã......ban quản lí hội triển khai một cuộc họp KHẨN nhé!!
Còn mình, tham gia hội không ngoài mục đích vui chơi, giải stress.....





___}{ NT2 }{___

Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!


 
Các thành viên đã Thank trungthid3 vì Bài viết có ích:
02/11/2010 10:11 # 7
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Hội mình phải cố gắn lên nào. Chỉ cần ai cũng quan tâm đến hoạt động của hội, mọi người cùng xem nhau như anh em trong nhà thì không có gì là không giải quyết được hết. Mong hội Gà càng thêm lớn mạnh và góp phần nào đó trong câu lạc bộ Tình nguyện.


†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý



 
Các thành viên đã Thank thuythuydn90 vì Bài viết có ích:
02/11/2010 10:11 # 8
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


mình là một thành viên bình thường trong hội.Nhưng mình rất tâm huyết với hội.mình muốn hội chúng ta làm được j đó có ý nghĩa.để cho mọi thành viên khi vào hội đều cảm thấy có sự cảm tình.có sự nhiệt huyết.cùng nhau xây dựng một hội lớn mạnh.hiện tại hội ta đang rất nổi trong 4rum.đó là một động lực tốt để chúng ta vươn lên.đừng nên lùi bước khi mới gặp một chút khó khăn.mình vào hội với mục đích chơi,học hỏi giao lưu,có thêm đc nhiều bạn mới.hội chúng ta lập ra dựa trên tinh thần đoàn kết gắn bó,sẻ chia quan tâm các thành viên trong hội tạo nên một mái nhà nhỏ đầy tình thân thương.mình hy vọng  mọi thành viên tạo động lực thúc đẩy  để ban điều hành hội làm việc tốt hơn.thành viên hội là nguồn chủ lực để giúp hội lớn mạnh.mong các bạn hiểu trách nhiệm của mình ở hội.nếu thành viên nào nghĩ đăng ký vào hội cho vui.khi nào rãnh thì tham gia.không thì thôi.thì mình nghĩ các bạn nên rút ra khỏi hội.mọi cuộc chơi.hội đều có thông báo.thành viên bên ngoài ai tham gia thì đăng ký.không nhất thiết phải đăng ký làm thành viên của hội.ít thành viên nhưng chất luợng vẫn tốt hơn.Đông quá nhưng các bạn tham gia kg đồng đều sẻ làm nhảo tập thể.ban điều hành khó quản lý,khó thu xếp công việc cho buổi họp,buổi đi chơi.đó là những tâm sự của mình.mình chúc cả các thành viên trong hội điều quan trọng là luôn học tốt,và tham gia hội lúc nào cũng cảm thấy vui,có ý nghĩa.
thân!!! BBS

các bạn hãy nói những mong muốn, cảm nhận của bạn nghe.hãy nói chân thật,đừng nên đùa giỡn nghe.cám ơn các bạn nhiều



 
Các thành viên đã Thank boy_buonsau vì Bài viết có ích:
02/11/2010 15:11 # 9
Vicenteken
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/40 (28%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 16/08/2010
Bài gởi: 71
Được cảm ơn: 87
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


         Đúng như các thành viên trên đã viết. Hội ta chưa có sự đoàn kết giữa các thành viên trong hội với nhau, giữa các thành viên với ban điều hành hội. Đúng mình công nhận ý này. Nhưng các bạn hay nên suy nghĩ xem nguyên nhân nào đã gây ra điều đó. Đừng nên đổ lỗi cho riêng một cá nhân nào trong hội mà hay tự nên suy nghĩ mình đã làm gì cho hội chưa, những điều từ trước đến giờ mình làm với hội đã được chưa.
       Mình cũng công nhận một điều là ban điều hành của hội làm việc chưa được tốt lắm. Nhưng điều đã làm cho các thanh viên của hội không gắn kết lại được với nhau không chỉ do ở ban điều hành hội. Mà còn do ý thức, suy nghĩ của mỗi thành viên trong hội nữa. Chick_choe anh có lời khen với điều e đã nói và đáng để suy nghĩ nhiều về điều đó. Anh cũng xin tự kiểm điểm về những hành động của mình sau khi đọc bài em viết với nhiều lần suy nghĩ. Và cũng cho Vicenteken có lời xin lỗi chân thành nhất  đến toàn thể các thành viên trong hội, ban điều hành hội. À Chick_choe cho anh bổ sung thêm là hình như có rất nhiều thành viên trong hội chỉ đăng ký ảo vào hội cho vui và à rua theo người khác. Không hề tham gia một hoạt động nào của hội, vắng mặt cũng không hề thông báo gì cho hội trưởng luôn. Làm cho hội trưởng ngay bay giờ mà cũng không biết mặt hết các thành viên trong hội. Cứ nhiều người làm như vậy thì làm sao mà hội phát triển được.
    Còn mình vào hội với mục đích: " vui chơi, xã Stress, làm điều gì đó có ý nghĩ để phụ giúp cho câu lạc bộ tình nguyện, được trò chuyện với nhiều người bạn mới trong trường. Và khác phục được điều yếu kém nhất của mình là về mục nói chuyện trước đám đông. Thân là lớp trưởng của một lớp nhưng khoản ăn nói mình rất kém, lại còn hay run khi nói trước những người mới quen biết.Đặc biệt là con gái. Khi đối mặt là mình cứng họng không biết nói gì luôn.hihi^_^
   Đó là những tâm sự của mình cảm ơn mọi người đã chú ý đọc, chúc hội ta càng ngày càng phát triển, các thành viên trong hội có thể hoà đồng vui chơi với nhau một cách thoải mái và thân thiết nhất.





 
Các thành viên đã Thank Vicenteken vì Bài viết có ích:
02/11/2010 16:11 # 10
anhlatuan
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 29/100 (29%)
Kĩ năng: 101/110 (92%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 479
Được cảm ơn: 651
Phản hồi: tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Trích:
 
Xấu hổ quá nên ko ai dám ý kiến hay sao mà để topic vắng thế này ... Thật chẳng biết nói thế nào ... Tặng cho các thành viên câu này này " Treo đầu dê bán thịt chó " ... Tôi nghĩ là hợp đấy !!!
    Là một câu nói ẩn ý nhưng cũng là một lời cảnh tĩnh cho hội. Các bạn thân mến thực sự hội ta bây giờ số lượng thành viên khá đông..nhưng hoạt động không hiệu quả...hình như tôi có cảm giác họ vào hội không phải để gắn bó với hội mà vì 1 lý do nào đó..
 Chúng ta đang gặp khũng hoảng lớn trong hướng phát triển của hội,cách quản lý của hội do vậy tôi cần các bạn nói ra hết suy nghĩ của mình...thay vào đó các bạn phải trả lời các câu hỏi sau:

1.Bạn vào hội với mục đích gì?
2.Bạn mong muốn gì ở hội?
3.Bạn nghĩ là các thành viên trong hội như thế nào ? ( nhất là ban chủ nhiệm  " tốt " , " xấu ",)
4.Bận hãy cho tất cả thành viên của hội biết suy nghĩ của bạn về phương hướng hoạt động...

...Hiện tại số lượng thành viên đông...nhưng số người có tâm huyết với hội tôi tin là rất ít...do vậy chúng ta cần cải tổ gấp..Tôi cần các bạn giúp đỡ...Tất cả các vấn đề khúc mắc sẽ được thảo luận trong buổi họp tới...Hi vọng chúng ta sẽ dần tìm ra 1 lối đi hợp lý cho hội mà không phải dựa dẫm vào ai , vào cái gì hết...
 Mong là các bạn hiểu và nói ra đc hết suy nghĩ của mình...

Chú ý : Ban chủ nhiệm... thu xếp thời gian để họp ...có thể là chủ nhật tuần này..
             Hoài ( tiny_lu) và boy_buonsau chuẩn bị tất cả ý tưởng và lối đi cho hội...(phát biểu...)

  Sẽ có 1 cuộc họp lớn nhất , nghiêm túc nhất từ trước tới giờ do vậy tôi yêu cầu các bạn chú ý chuẩn bị...Các thành viên khác, đặc biệt thành viên chính thức là không được vắng).

Nội dung cuộc hop sắp tới sẽ xoay quanh các vấn đề lớn sau:
1.Thống nhất số lượng thành viên..( chính thức ,dự bị...)
2. Bàn về phương hướng phát triển của hội ( sẽ có chủ đề để tất cả cùng thảo luận..)
3.Bầu lại, chia nhóm tổ chức quản lý hội.
4.Bàn về việc quỹ hội và cách sử dụng quỹ.
5. Quy chế thưởng phạt đối với các thành viên trong hội.
6.Bàn và chuẩn bị 1 số event của hội tháng 11 ...

......................thân...alt.....................................

 





...
...TƯƠNG LAI ƠI MI LÀ TẤT CẢ CỦA TA...

 
Các thành viên đã Thank anhlatuan vì Bài viết có ích:
02/11/2010 21:11 # 11
sis_kem389x
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 7/20 (35%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 17
Được cảm ơn: 19
Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Ở đây, thực ra cũng ko nhất thiết phải nói rõ lý do tham gia Hội. Nhưng mình xin đc đưa ra 1 vài suy nghĩ như sau:

Theo mình, tất cả mọi việc làm đều phải có mục đích và ý nghĩa của nó!

Hội ChickensFDTU cũng có thể đc koi là 1 tập  thể, mà nếu muốn tập thể trở nên lớn mạnh hơn ( ý mình là bài bản hơn hiện tại)  thì ko thể xây  dựng từ 1 hay 2 cá thể mà là từ tất cả chúng ta, khi mỗi người đều có 1 lòng nhiệt tình và trách nhiệm thỳ sẽ làm đc.

Một khi Hội đã đc lập ra 1 cách nghiêm túc thỳ lý do gia nhập Hội ko thể chỉ là “ vui” thôi đc, nếu như vậy thỳ Hội sẽ chỉ chơi là chính mà thôi. Vì thế mọi thành viên khi đã thức sự muốn tham gia thỳ nên mạnh dạn đóng góp ý kiến, hòa đồng hơn để xd Hội, trước hết là tạo cho chúng ta 1 sân chơi lành mạnh, bổ ích, có nội dung và mục đích, và sau đó chúng ta có thể tiến tới những việc làm thiết thực hơn như : giúp đỡ, chia sẻ , tâm sự những vấn đề trong cs,...(do hầu hết các mem đều là những sv xa nhà nên tình bạn là 1 điều thực sự cần thiết, biết đâu từ Hội sẽ có thêm những tình bạn đẹp).hì hi` ==>và đó mới đúng vs cái gọi là “hội”

Và Chickens hội lập ra có thật sự bổ ích, có ý nghĩa hay ko đó là vấn đề ở mỗi thành viên – chúng ta muốn nó như thế nào thỳ nó sẽ như thế đó. Vì thế nếu thực sự muốn hoàn thiện thỳ mỗi mem nên biết mình phải làm ntn. Xin lỗi mình nói ntnay` ko có ý gì cả vì

thực ra thỳ mình cũng chỉ là 1 mem dự bị , mình cũng chưa tham gia đc nhiều hđ vs Hội nên ko muốn bị koi là chỷ biết nói mà cũng chẳng làm đc gì...:)

 




giấu đi 1 giọt nước mắt.....................nở thêm 1 nụ cười...................

 
Các thành viên đã Thank sis_kem389x vì Bài viết có ích:
03/11/2010 09:11 # 12
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Tặng cho các thành viên câu này này " Treo đầu dê bán thịt chó "
Đọc mãi cái câu của Spy mà thuythuy không thể hiểu nổi là ngụ ý gì. Spy có thể nói rõ ràng để mọi người cùng hiểu đc không. Nếu có ý đóng góp ý kiến thì mong Spy có thể nói rõ ràng để mọi người nhìn nhận lại mình. Mong có câu trả lời sớm từ Spy.


†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý



 
Các thành viên đã Thank thuythuydn90 vì Bài viết có ích:
03/11/2010 15:11 # 13
chicken_gentle
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 12/10/2010
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Theo mình...vào diễn đàn để chúng mình làm quen thêm nhiều bạn mới nữa điều này ai cung muốn phải không ạ.

 Khi chúng ta đi uống cafe,đi học, hay đi đâu đó...gặp một em rất xinh, hay một anh rất đẹp trai khiến ta phải  nhưng chúng ta không nói gì cả, khi tối về mới tiếc là sao không làm quen...mà cũng chẳng bit là làm quen như thế nào khó nhỉ...  chả lại nhảy bổ ra xin số điện thoại....số thì chả xin đc lại bị chửi là ĐIÊN...nhưng nếu xin đc ngay thì lại nghĩ là sao mà DỄ THẾ..Hic..chả hiểu đc..! con người là vậy....

Vào diễn đàn này mình mong cả nhà hãy thoải mái chia sẻ với nhau mọi chuyện nha. ....Đến giờ đi học rồi OUT thôi.



 
   
 

 
Các thành viên đã Thank chicken_gentle vì Bài viết có ích:
03/11/2010 16:11 # 14
tjny_lu
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 16/10/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


    Mình thực sự cũng là mem mới thui nh mình đã tham gia 2 lần off và buổi họp cùng với hội. Nói là đã biết hết hội là hơi quá nh mình nắm khá rõ dc chuyện lần này. Mặc dù qua mấy lần tham gia mình có vài điều ko hài lòng nhưng cảm nhận cuối cùng là rất vui. Và mình tin chắc mọi ng trong hội chúng ta cũng cảm thấy đc điều đó. và mình cũng ko hiểu tại sao có nhiều người trong vụ việc của Hương lại suy nghĩ rằng hội mình đang bị lục đục nội bộ. Mà thực tế đâu có ch đó. Mình công nhận rằng có 2 sự việc liên tục xãy ra đó là vụ đi kara đêm halowen và vụ việc Hương ra khỏi hội làm mọi người thấy chán nản vì đơn giản h là 1thành viên trong BCH hội. Nhưng nếu mọi ng xét theo khía cạnh khak một chút thì ắt đã ko có ch đó.
  Ví dụ nhé: trong đêm kara vừa qua mình nhận dc thông tin là thi tiếng hát các thành viên nh luk mình lên thì nó đã diễn ra như mọi ng thấy. nếu như có người đứng ra chia nhỏ nhóm thi hát sẽ ko có hiện tượng đi hát mà ngồi một chổ khiến mọi ng thấy ko hào hứng, rùi mình hoán đổi bài hát cho nhau "con trai hát bài con gái và nguợc lại" thì biết đâu đêm đó đã thành công mỹ mãn đúng ko? Còn chuyện HƯƠNG có lẽ đằng sau đó h có chuyện khó nói trực tiếp vơi mọi ng thui nên h ra hội lặng lẽ. Và hội chúng ta đã chấp nhận điều đó với ý nghĩ là tôn trọng quyết định của thành viên. Thế nên hj vọng mọi ng ko suy diễn lung tung mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của nhau.
    Còn vấn đề thiếu sót trong điều hành hội thì bất kỳ hội nhóm nào khi mới thành lập đều gặp phải do đó nếu các thành viên đều có lòng thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Nó đúng với phương châm mà hội gà đang hướng tới là hội gà sẽ la một gia đình nhỏ mà trong đó chúng ta là mỗi thành viên.



 
Các thành viên đã Thank tjny_lu vì Bài viết có ích:
03/11/2010 18:11 # 15
bumbum92
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 3/40 (8%)
Kĩ năng: 22/40 (55%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 63
Được cảm ơn: 82
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


 E quen hội trong một lần tình cờ và e cũng ko nghĩ có thể làm thành một hội như bi h. E rất vui vì có mặt trong hội ChickensFDTU. E cũng ko mong j hội lục đục hay có bất kì điều j :( Mục đích lúc đầu của e khi vào hội thực ra chỉ là vui nhưng tham gia nhiều thì em thấy vui thôi ko đủ, nó giúp e bik dc rất nhiều điều: mạnh dạng hơn, biết giúp đỡ, chia sẻ , tâm sự những vấn đề trong học tập lẫn cuộc sống.....Hội ChickensFDTU thành lập cũng ko lâu nhưng cũng ko quá ngắn => để có dc thành công như bi h ko p? là chuyện dễ.  Lúc đầu chỉ có  7 thành viên nhưng bi h đã lên trên 30 thành viên nhưng trong 30 ngưòi này, người nào thật sự có nhiệt huyết đối với hội. E cũng tự kiểm điểm mình nhiều khi cũng ko tham gia  với những hoạt động của hội. Nhưng e yêu quý tất cả thành viên trong hội làm e có tinh thần giao lưu và muốn cùng làm tất cả....... cùng với hội. A huy hỏi một câu hỏi hay " Bạn vào hội với mục đích gì ? " Nhưng người trả lời đa phần lại nói theo cách : hôị p? như thế này, như thế khác. Theo e nghĩ:  trả lời theo mục đích của mình và tự suy nghĩ mình đã làm dc mục đích như mình đã nói chưa. K hoàn toàn là sai nhưng chỉ nói thôi chưa đủ, tất cả cùng làm, cùng tham gia cùng ...... vì mục đích chính của hội đã đề ra ngay từ lúc đầu. Nói trên cơ sở lý thuyết mà ko thực hành thì cũng như ko. 
Riêng chị spy e chỉ muốn hỏi chị :  " treo đầu dê bán thịt chó " e ko nói gì về ý kiến của chị. Đúng hay sai do suy nghĩ của mỗi ngưòi khác nhau. Nhưng riêng chị tham gia vào hội mục đích gì ??? chị đã thực sự thấy dc tất cả các cố gắng, việc làm của hội ko ?. Theo e các cố gắng và thành công như bi h của hội ko hoàn toàn là vô nghĩa. 
E ko suy nghĩ . ko có ý j hết.......E chỉ mong hôị  ChickensFDTU mãi mãi vui vẻ 




 
Các thành viên đã Thank bumbum92 vì Bài viết có ích:
03/11/2010 21:11 # 16
CrazyChicken
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 0/30 (0%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 30
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


vui vẻ, hoà đồng và giúp đỡ nhau là chính.
lúc đầu nghe mấy đứa nói hội mình càng đông mem, hoạt động cũng vui vẻ xôm tụ. r mà h lại nghe nói là lục đục ??? là 1 trong 7 ng có ý tưởng lập nên hội, nhưng vì bận rộn nhiều chuyện mà ko tham gia các hoạt động với mọi người, thấy trong FB mem, trong 4rum cũng k đến nổi nào mà ?? h chuyện gì xảy ra r' CN ni cũng lại bận 1 số việc, buổi chiều nếu đi họp đc sẽ đi để xem bữa nay mọi ng ntn rồi



không tin
một sớm mai bình yên

 
Các thành viên đã Thank CrazyChicken vì Bài viết có ích:
05/11/2010 18:11 # 17
HALLEY
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 59/60 (98%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 209
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Không biết phải nói gì nữa ! Trước kia tham gia hội gà vì thấy hội vui vẻ và các thành viên gắn bó với nhau nhưng bây giờ thì các thành viên cứ thấy sao sao ấy, đi chơi mà ai ngồi thì ngồi, ai nói mặc ai, như vậy có gọi là 1 hội nữa ko? Hôm sinh nhật các thành viên thì thành công là thế, nhưng hôm haloween thì ngược lại, nhưng ko lẽ vì như vậy mà nội bộ lục đục??? Mong BCN xem xét lại
Trước kia thành viên ít nhưng vui, còn bây giờ thành viên đã đông nhưng bù lại, hội rất chi là "loãng"
Hy vọng hội sẽ trở lại không khí như ngày nào...



 
Các thành viên đã Thank HALLEY vì Bài viết có ích:
05/11/2010 20:11 # 18
pigkun_92
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 18/60 (30%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 168
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Trích:
Không biết phải nói gì nữa ! Trước kia tham gia hội gà vì thấy hội vui vẻ và các thành viên gắn bó với nhau nhưng bây giờ thì các thành viên cứ thấy sao sao ấy, đi chơi mà ai ngồi thì ngồi, ai nói mặc ai, như vậy có gọi là 1 hội nữa ko? Hôm sinh nhật các thành viên thì thành công là thế, nhưng hôm haloween thì ngược lại, nhưng ko lẽ vì như vậy mà nội bộ lục đục??? Mong BCN xem xét lại
Trước kia thành viên ít nhưng vui, còn bây giờ thành viên đã đông nhưng bù lại, hội rất chi là "loãng"
Hy vọng hội sẽ trở lại không khí như ngày nào...
 Có lẽ halloween vắng nhiều thành viên quá nên thế, pig cũng vắng nên k bik chuyện j`, nhưng k sao, sau này và mãi mãi sẽ k có chuyện mỗi người 1 chỗ như vậy đâu....hội chúng ta toàn những nỗi loạn viên mà, hihi


Ta Là ta...kakaka
                        ChickensFDTU

 

 
Các thành viên đã Thank pigkun_92 vì Bài viết có ích:
06/11/2010 12:11 # 19
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Sở dĩ tôi nói xin lỗi vì thực ra người đáng bị kiểm điểm nhất chính là tôi, tôi là phó chủ nhiệm nhưng thực ra tôi chưa làm đúng và cũng như là làm trọn vẹn với nghĩa vụ của mình. Thời gian vừa qua tôi biết sẽ có nhiều bạn bức xúc về lời comment trước đó của tôi, và có nhiều người không hiểu về câu nói đó, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để trả lời các bạn. Topic này là topic nói thật nên tôi xin nói thật những cảm xúc của tôi cho các bạn cùng hiểu, khi tôi viết lời cm trên, tâm trạng của tôi rất là bực bội và có một phần gì đó được gọi là tủi thân và bị thiếu tôn trọng. Ngày Haloween tôi đến tham gia cùng hội và tôi cảm thấy hơi buồn thôi, vì quá ít thành viên, mà lại người ngồi người đứng chẳng có tí gì gọi là ngày hội cả. Tôi cứ nghĩ rằng các thành viên khác chắc là bận bịu chuyện gia đình hoặc là mắc bận đi sinh nhật hoặc là đi chơi cùng bạn bè cũ chẳng hạn, thì đó là điều đương nhiên và tôi cũng chẳng nghĩ gì vì đó là chuyện riêng của các bạn. Thế nhưng khi tôi về coi trên FB thì có hình ảnh của hầu hết thành viên hội Gà ở lễ Haloween của trường. Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ nghĩ gì ? Liệu rằng các bạn có còn tôn trọng chúng tôi nữa không ? Thà rằng các bạn đưa ra ý kiến, chúng ta cùng tham gia Haloween cho cả Hội cùng đi thì có hay hơn không ? Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ là tôi thấy buồn ... Lời cm trên cũng chỉ để nói những người cần nói, ai cảm thấy mình như thế thì suy xét lại mình thôi, còn tôi , thì tôi không có quyền gì để lên mặt với các bạn hay dạy đời gì các bạn cả ... Tôi cũng giống như tất cả mọi người ở đây, một lời tâm sự, một lời nói thật, còn nói ai ? nói gì ? thì tôi không muốn nói rõ và cụ thể vì bản thân tôi cũng chưa thực sự tốt đẹp để mà nói đến ai ...



 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
06/11/2010 18:11 # 20
trungthid3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 54/60 (90%)
Ngày gia nhập: 02/07/2010
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 204
Tâm sự hội gà.Những lời nói thật


Tôi hy vọng ngày mai họp xong thì mọi chuyện sẽ khác đi....mọi người lại vẫn như lúc trước( mặc dầu tui chẳng bít lúc trước ntn?)
tôi hy vọng vậy! mong mọi người hợp tác.....




___}{ NT2 }{___

Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!


 
Các thành viên đã Thank trungthid3 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024