Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2011 21:01 # 1
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: NHẬT KÍ THÀNH VIÊN


Lần đầu tiên đi thực tập, đến trễ mất 10' ( trời lanh quá dậy ko nỗi ) Được cái làm ở bên nhà hàng nên cũng dzui. Thik nhất nà được ăn tiệc buffe miền phí . Chỉ phụ mấy a chị làm việc sơ sơ, oài cứ ngồi nhâm nhi đông sương, trái cây, uống nước trái cây no nê . Mấy a chị cũng nhiệt tình. Nên cũng khá thoải mái. Đến nỗi trưa oài cũng ở lại với mấy a chị cho vui. . Trưa được ăn cơm trưa ở nhà hàng nữa chứ...há há...thật nà sung sướng. Cả ngày toàn được ăn uống sung sướng .
Đến tối dzìa đọc cái thông báo gặp  gvhd mà shock. Đăng thông báo gặp mà lại ko đăng ai hướng dẫn thì sao bik mà gặp đây hả trời. Ngày mai đã phải gặp, bik ai mà gặp đây.... Nghĩ sao có giáo viên, ko gặp hướng dẫn chi hết mà bảo gửi mail tên đề tài chọn, lý do chọn, nhật ký làm việc. Mà có bik đề tài nào đâu mà chọn hả trời ...aaaaaaaa....điên quá đi mất...nhật ký bik j mà viết đây




 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
05/01/2015 10:01 # 2
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: NHẬT KÍ THÀNH VIÊN


Trời...4 năm rồi mới vô lại nhật ký của Hội. Thật là nhanh dã man @@. Ngồi đọc lại từng dòng nhật ký của mọi người, không nhiều nhưng cũng đủ để lòng cảm thấy bồi hồi, từng dòng ký ức ngày xưa lại hiện về ^__^. Hội có 9 người nhưng lại đến từ 7 vùng miền khác nhau. Cùng hội ngộ với nhau tại 1 thành phố, giờ đã chia xa mỗi người về một phương trời riêng mất rồi. Những kỷ niệm ngày nào cứ như mới ngày hôm qua lại ùa về. Nhớ mọi người, nhớ những chuyến tình nguyện, nhớ nồi lẩu nóng hổi ngày nào, nhớ những ly kem vào mùa đông giá rét, nhớ.......... NHỚ QUÁ ĐI





 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
05/01/2015 13:01 # 3
dandelion47
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 15/50 (30%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 115
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: NHẬT KÍ THÀNH VIÊN


Trời đất. Không đọc mấy dòng lan man phía trên của Tiểu yêu chắc em cũng không ngờ là mới đó mà đã 4 năm rồi.

4 năm, không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để cho mọi người trong gia đình Quý's Tộc có một cuộc sống riêng, đi đến những chân trời mới. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, chúng ta có đi đến tận cùng trời thì những ngày tháng bên nhau vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất của mỗi thành viên của Quý's Tộc.



Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024