Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/10/2010 18:10 # 1
HuongQTri
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 129
10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng


Những lùm xùm vừa qua xung quanh Wayne Rooney và Quỷ Đỏ khiến người ta nhớ đến các cầu thủ sân cỏ từng được ví là kẻ “phản chúa” khi dứt áo chuyển sang đội bóng vốn “không đội trời chung” với CLB cũ.

10. Jermain Defoe (Westham tới Tottenham với giá 7 triệu bảng hồi tháng 1/2004)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Là một ngôi sao sáng của West Ham cách đây 6 năm về trước, những tưởng Jermain Defoe sẽ chung tay cùng đồng đội giúp CLB mình vượt qua khỏi khó khăn khi bị tụt hạng ở mùa bóng 2003. Thay vào đó, ngôi sao người Anh quyết định rời khỏi “bể khổ” để đến Tottenham với phí chuyển nhượng 7 triệu bảng. Và cũng chính vì thế, Jermain Defoe trở thành tên đáng ghét trong mắt các CĐV West Ham.

9. Wayne Rooney (Everton sang Manchester United với giá 25.6 triệu bảng hồi tháng 8/2004)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng
10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Rooney bị các fan dọa giết nếu sang Man City

Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Everton, Rooney dần bộc lộ khả năng và trở thành một trong những “bảo bối” của đội bóng chủ sân Goodison Park. Tuy nhiên, thay vì gắn bó với nơi đã có công nuôi dưỡng tài năng của mình, R10 đã dứt áo sang Manchester United để tìm cơ hội mới cho sự nghiệp. Đã 6 năm trôi qua, song cứ mỗi lần phải đụng độ CLB Everton, gã Shrek luôn phải hứng chịu những tràng la ó dữ dội từ phía khán đài.

Thời gian gần đây, tiền đạo 25 tuổi đang tính rời bỏ Quỷ Đỏ để tìm CLB khác tiềm năng hơn. Chính những tuyên bố này đã khiến Rooney hứng chịu những cơn tức giận từ phía người hâm mộ. Thậm chí, Wazza còn bị dọa giết nếu sang Man City. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo vốn có khi Rooney và MU đã gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2015.

8. Michael Owen (Newcastle sang MU vào tháng 7/2009)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

CLB thù địch: Liverpool - Manchester United

Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của CLB Liverpool, Owen đã cùng đội bóng chủ sân Anfield đã giành được nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất cả đã rẽ sang trang khác khi anh quyết định rời The Kop để đến Real Madrid vào hè năm 2004. Tiền đạo người Anh đã phải khăn gói trở lại quê nhà để gia nhập Newcastle sau đúng 1 mùa bóng thi đấu tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao khi anh liên tục bị dính chấn thương. Sau khi bình phục và chưa “kịp” cống hiến để xứng đáng với với vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng – vụ chuyển nhượng bị coi là hớ nhất cả lịch sử Premier League của Newcastle – Micheal Owen đã muốn nháy sang CLB khác khi không cam chịu việc thi đấu ở giải hạng nhất cùng Chích chòe. Và vào tháng 7/2009, cựu cầu thủ của Liverpool lại gia nhập Manchester United – đối thủ truyền kiếp với CLB cũ theo dạng chuyển nhượng tự do.

7. Paul Ince

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Khi vẫn nằm trong biên chế của West Ham, Paul Ince bị bắt gặp khi “diện” áo thi đấu của MU trước khi bản hợp động chuyển nhượng hoàn tất. Hành động đó khiến Ince trở thành cái “gai trong mắt” của các cổ động viên của The Hammers. Tuy nhiên đây không phải là hành động phản bội duy nhất của cầu thủ này. Sau đó, Paul Ince hứng chịu khá nhiều chỉ trích khi đầu quân cho Liverpool.

6. Nick Barmby (Everton sang Liverpool, 6 triệu bảng hồi tháng 6/2000)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Trong lịch sử của CLB Everton khoảng 40 năm qua, đâu là lần đầu tiên một cầu thủ bị các cổ động viên thù ghét ra mặt. Và người nhận được “vinh dự” đó chính là Nick Barmby. Mùa hè năm 2000, tiền vệ 36 tuổi quyết định dứt áo ra đi để sang “bến đỗ” Liverpool. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm thi đấu tại đây, Nick Barmby chỉ là một cầu thủ bị “thất sủng” khi được ra sân vỏn vẹn 32 trận và ghi được 2 bàn thắng.

5. Alan Smith (Leeds tới MU, tháng 5/2004)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Chỉ vài tuần sau khi Leeds bị xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử, Alan Smith thản nhiên rời bỏ để đầu quân cho đội bóng thành Manchester. Hành động “trắng trợn” của tiền vệ người Anh khiến các fan Leeds không thể chấp nhận được.

4. Frank Lampard (West Ham sang Chelsea, 11 triệu bảng, 7/2001)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

West Ham và Chelsea là hai đối thủ “không đội trời chung” thì ai cũng biết tới. Chính vì thế việc Frank Lampard “đào tẩu” sang thi đấu cho The Blues khiến anh trở thành kẻ đáng ghét nhất đối với các CĐV của The Hammers.

3. Ashley Cole (Arsenal sang Chelsea)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng
10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Bức biếm họa của các CĐV dành cho Ashley Cole

Hè năm 2006, việc Ashley Cole bỏ Arsenal để chạy sang đại kình địch thành London, Chelsea vì mức lương 5.000 bảng/tuần (được coi là cao tại thời điểm đó). Vụ chuyển nhượng này khiến hậu vệ trái người Anh trở thành cái tên đáng ghét nhất trong mắt các CĐV của Pháo thủ. Đó là lý do vì sao ngay trong trận đầu tiên giữa Arsenal – Chelsea kể từ khi Ashley Cole phản bội, các fan của The Gunner đã giơ cao bức biếm họa ám chỉ thói hám tiền của A.Cole.

2. Carlos Tevez (Manchester United sang Man City)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Tevez khẳng định được bản thân khi chuyển sang Man City

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

"Ngón tay thối" đáp trả của Gary Neville dành cho Tevez

Man City – Manchester United là hai đối thủ truyền kiếp của nhau, chính vì thế cũng chả có gì lạ khi Tevez bị các CĐV của Quỷ Đỏ ghét ra mặt khi khoác áo đội bóng chủ sân City of Manchester.

Trước đó, tiền đạ 26 tuổi rất mong muốn được tái ký hợp đồng song Alex Ferguson không muốn chi nhiều tiền cho một cầu thủ dự bị. Và đến tháng 7/2009, Carlos Tevez chuyển sang Man City với giá chuyển nhượng 25.5 triệu bảng. Vụ việc chưa kết thúc tại đó, trong trận đấu ở Carling Cup, chân sút người Argentina đã xuất sắc sút tung lưới của Quỷ Đỏ mang chiến thắng về cho Man City. Tuy nhiên, anh chàng đã có hành động ăn mừng theo kiểu chế giếu CLB cũ. Lập tức, Gary Neville phản bác lại bằng cách giơ “ngón tay thối” về phía Tevez.

1. Sol Campbell (Tottenam sang Arsenal)

10 'kẻ phản Chúa' của giải Ngoại hạng

Không ai ở đảo quốc sương mù lại không biết đến sự thù địch giữa hai CLB Tottenham – Arsenal. Nếu Sol Campbell sang bất kỳ CLB nào trừ Arsenal, anh đều được chào đón khi đến sân White Hart Lane. Tuy nhiên, trung vệ da màu này lại gây thù hằn khi gia nhập Pháo thủ. Đến giờ, Sol Campbell vẫn được coi là tên phản bội đáng ghét nhất trong mắt các fan của Tottenham.

Thu Trang

Theo Goal/BĐVN



 

 

Vì sao máu tôi màu đỏ! Bởi vì tôi yêu MU!


 
Các thành viên đã Thank HuongQTri vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024