Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2010 20:10 # 1
HuongQTri
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 129
9999999XXXXXXXXXXX Lỡ Miệng


Nhận được tin từ anh chàng đang tăm tia: "Bà nội anh vừa mất", nàng hồn nhiên nhắn lại: "Bà nội bữa hôm đó hả? Con cháu phụng dưỡng thế nào mà để bà chết thế? Thế tối có đi chơi không?".

Sau đó là khoảng không im lặng, giờ thì nàng ân hận và lên diễn đàn nhờ mọi người tư vấn. Hai người quen nhau tại lớp học tại chức buổi tối. Chàng sinh 8x còn nàng thuộc dân thế hệ 9x đời mới. Hằng ngày, chàng đi làm còn nàng thì cắp sách tới trường. Ngày hôm trước, chàng hứa rằng thứ bẩy hoặc chủ nhật này dắt nàng đi ăn ốc. Tuần lễ cứ im lặng trôi qua và thứ bẩy êm đẹp tới. Buổi trưa, đang ngồi ngẩn ngơ, nàng bỗng giật mình vì có tin nhắn. Hí hửng vì tưởng được vi vu cùng chàng thì mọi niềm vui bỗng vụt tắt.

Chưa hết, sau một hồi bị bạn bè trên diễn đàn mắng mỏ, nàng hối lỗi và bảo hay là gọi điện: "Em xin lỗi. Nhà anh có đám ma, em không giúp gì được mà còn đòi đi ăn ốc. Anh đừng giận em nhé! Khi nào anh đi mua quan tài? Anh đi hay bố mẹ anh đi? Khi nào đóng vô hòm, mời mọi người tới dự đám ma thì anh lên đây chở em xuống thăm nhà anh rồi thắp nhang nhé. Ngày đưa đi chôn anh có nghỉ làm đi không? Mà nhà anh làm đám ma ở nhà hay thuê nhà người ta làm giùm".



Các nàng cũng tự biết là mình ngố, nhưng thậm chí, vẫn tưởng đám ma phải hàng tháng mới đem chôn...
Nói vậy nhưng nàng cũng khai báo thật thà rằng nàng rất sợ ma, cứ nhìn thấy đám tang, kèn trống là nàng lại thấy rợn tóc gáy. Sau một hồi nghe mọi người khuyên không nên nhắc tới việc “đóng hòm”; “chôn hay thiêu”… Nàng quyết cùng với mọi người ở lớp học tại chức tới phúng viếng bà chàng vì dù sao họ cũng lớn hơn, họ biết phải làm gì.

Ngay từ tiểu học, các gia đình đã cho con đi học lớp kỹ năng sống. Mà chỉ để học những thứ chẳng cao siêu gì, thế nào là "ăn trông ngồi, nồi trông hướng", trong bữa cơm phải cư xử ra sao với người lớn tuổi, nếu vào thăm bạn bị ốm trong viện thì sẽ thăm hỏi thế nào, cả cách cầm cốc, ly trong những bữa tiệc. Xã hội hiện đại, ăn nhanh, làm nhanh cho tiết kiệm thời gian nên bố mẹ cũng bỏ qua nhiều khâu uốn nắn, gò ép vào khuôn phép. Trẻ phải đi học chính khóa, học thêm, học đàn, học võ bởi vậy, những kỹ năng cơ bản của giao tiếp cư xử bị bỏ qua nhiều.



 

 

Vì sao máu tôi màu đỏ! Bởi vì tôi yêu MU!


 
Các thành viên đã Thank HuongQTri vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024