Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2010 19:10 # 1
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
dành tặng mẹ yêu


20 tháng 10 hãy dành tặng mẹ những lời chúc những tình cảm chân thành nhất của bạn.


Mẹ của con!
Con dành tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ của con không chỉ ngày 20 tháng 10, không chỉ ngày 8 tháng 3 mà con muốn dành cho mẹ trong 365 ngày của 1 năm, người mà con yêu quý nhất, trân trọng nhất. Mặc dù đi học xa nhà, ngày hôm nay không thể trực tiếp gửi đến mẹ những lời chúc, không thể tự tay nấu cho mẹ bữa ăn ấm cúm của gia đình, không thể giúp mẹ chia sẻ công việc hàng ngày nhưng con luôn yêu mẹ. Con gọi điện về, nghe tiếng mẹ, ấm áp trong lòng, gửi mẹ lời chúc 20 tháng 10, mẹ bảo; "lo học tốt đi là mẹ vui rồi"con biết lúc đó mẹ cũng thấy ấm áp trong lòng....Có lúc tưởng chừng như con đã rời xa vòng tay của mẹ nhưng con hiểu một điều rằng dù có đi đâu, làm gì thì con vẫn nằm trọn trong vòng tay của mẹ. Con không thể nói lên "con yêu mẹ' nhưng con biết mẹ biết điều đó vì con không dám thể hiện tình cảm của mình cũng như những bạn khác...không hiểu vì sao nhưng muốn nói con yêu mẹ lắm, yêu bố lắm, yêu anh chị lắm, yeu gia đình mình lắm nhưng không thể mở lời ra được.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"

 
Con sẽ thực hiện những gì đã hứa với mẹ...con sẽ làm
 
con của mẹ


 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024