Kính thưa Bà con !!!
Trên tin thần đoàn kết từ trên xuống dưới, tự dưới nhảy vọt lên trên của toàn thể Anh, Chị, Em, Muốn tổ chức một buổi giao lưu, chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam cho toàn thể Chị em trong forum. Nhưng hỡi ơi..! chẹp chẹp.. thèn ku Megi nó lại có tư tưởng chống đối, lấy tư thù cá nhân (với chị em thui) để giải quyết việc công. Đây là cái u nhọt mà chúng ta cần phải giải quyết nó 1 cách nhanh chóng triệt để.
Vì vậy chúng ta cần có phương án xẻo bỏ nó đi.
Nếu trời không mưa thì không có gì để bàn thêm, cứ thế triển khai theo kế hoạch đã đề ra.
Trong trường hợp thèn Megi chơi trò chọc gậy bánh xe sẽ có các phương án sau:
- Phương án 1: Vẫn Nấu ăn, tổ chức các hoạt động giao lưu với quy mô nhỏ hơn do với dự kiến tại quán Cafe Gets.
- Phương án 2: Tối mai chúng ta vẫn lên Gets nhưng trên tinh thần tự túc (Tiền cafe) giao lưu, tặng hoa, quà cho các Chị, Em và dời chương trình vui chơi về ngày 25/10 khi đã tống tiễn thèn Megi xong (Các chương trình giao lưu, trò chơi, văn nghệ không có sự thay đổi)