Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2010 09:10 # 1
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
 = Tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tôi 18 tuổi và tôi không giống bất kì ai....vì tôi là chính tôi

 


Đã Trỡ lại và quậy hơn xưa  [ hề hề ]. Một phong cách rất YoMost !!! Rất vui nếu được làm wen với bạn
 hề hề ...Yomost không ...xì tin nhờ


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 10:10 # 2
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Hi vọng nhóc lần này trở lại sẽ đem đến nhiều niềm vui - nhiều điều yà nghĩa cho 4r nhá!
Hãy tạo cho mình 1 phong cách có đẳng cấp hơn nhé.
Chúc nhóc luôn vui vẻ - tươi trẻ - mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!


Zero910



Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
21/10/2010 11:10 # 3
pUni_3bie
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 06/09/2010
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Ck iU, nhớ Ck wá àk,  Ck trở lại thì đừng có mà lén phén vs con nào nhá, chém chết đấy


When you smile

I'll smile with you
When you cry
I'll cry with you
And when you are far...far away
I'll smile happily
21/10/2010 11:10 # 4
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Ơ! Lâu giờ chị vẫn thấy em đâu đó đấy thui. hehe!
Cố gắng em nhé!^^


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
21/10/2010 12:10 # 5
trungthid3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 54/60 (90%)
Ngày gia nhập: 02/07/2010
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 204
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Chúc mọi điều tốt đẹp




___}{ NT2 }{___

Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!


 
21/10/2010 13:10 # 6
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Cho xem con người mới của Nhung dc ko vậy?



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
21/10/2010 17:10 # 7
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Hi vọng nhóc lần này trở lại sẽ đem đến nhiều niềm vui - nhiều điều yà nghĩa cho 4r nhá!
Hãy tạo cho mình 1 phong cách có đẳng cấp hơn nhé.
Chúc nhóc luôn vui vẻ - tươi trẻ - mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!


Zero910
 em Biết rồi Anh Béo ị múp máp đáng yêu của em
chAyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooooo


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 17:10 # 8
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Ck iU, nhớ Ck wá àk,  Ck trở lại thì đừng có mà lén phén vs con nào nhá, chém chết đấy
 Vk khỏi lo...Ck vợ là number 1 đó


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 17:10 # 9
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Ơ! Lâu giờ chị vẫn thấy em đâu đó đấy thui. hehe!
Cố gắng em nhé!^^
 em trỡ về lại với nhungblue mà chị


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 17:10 # 10
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Cho xem con người mới của Nhung dc ko vậy?
 nhung Đẹp trai...nhung xì tin..và nhung ngoan hiền


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 17:10 # 11
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Chúc mọi điều tốt đẹp
 cảm ơn nha


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 18:10 # 12
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
Trích:
Cho xem con người mới của Nhung dc ko vậy?
 nhung Đẹp trai...nhung xì tin..và nhung ngoan hiền
 Post ảnh lên mới tin chứ nói thế sao tin dc



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
21/10/2010 19:10 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


 Nhung à, em ra đi bao nhiêu lần và đã trở lại bao nhiêu lần em nhớ chứ? Tổng kết hết lại và rút ra cho mình bài học, e nói e sống với dị nghị xung quanh, nhưng những điều đó bắt đầu từ đâu? và tại sao họ lại nhằm vào em? Em chỉ khác chúng tôi ở chỗ em không học trường Duy Tân, nhưng e tham gia nhiệt tình với  SV Duy tân là điều đáng quí, cảm ơn em vì điều đó cũng cho thấy FDTU có sức hút không chỉ với SV trong trường.
Tuy nhiên không vì thế mà có điều gì khác giữa em và các members khác, và sự khác biệt đó chẳng ảnh hưởng gì tới hình ảnh của em, mọi hình ảnh và những gì mọi người nhận thấy ở em là do em tạo ra mà thôi.
Mọi thứ  đều do em, lớn rồi, có suy nghĩ, nên phải biết cân nhắc mà hành động cho đúng.
 Riêng chị: chị không theo dõi trực tiếp những điều xảy ra, nhưng những hệ quả mà e để lại sau những lần tiếp xúc với mọi người thì nhiều quá. Trước đây ai cũng yêu quí em và tôn trọng em, nhưng taiọ sao bây giờ mọi người quay lưng với em nhiều thế? Có người thì nói là "ngại" không muốn động tới em....Điều đó không làm em phải suy nghĩ sao? Em đối xử tốt với mọi người, e không làm gì có lỗi thì sao người ta vô cớ có những suy nghĩa khác về e thế? 
Em hãy sống và hành động đúng và có trách nhiệm với những gì em viết ở trên nhé. Chị đọc thấy hay lắm. 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
21/10/2010 19:10 # 14
HuongQTri
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 129
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


nhungblu 18 tuổi mag giống như trẻ con ý,nhìn mà chẳng tin tưởng chút nào cả



 

 

Vì sao máu tôi màu đỏ! Bởi vì tôi yêu MU!


 
21/10/2010 23:10 # 15
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:

nhungblu 18 tuổi mag giống như trẻ con ý,nhìn mà chẳng tin tưởng chút nào cả

 tin tưởng đâu phải nhìn...mà là cảm nhận


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
21/10/2010 23:10 # 16
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Nhungblue đã trỡ lại và thành con người mới >:)


Trích:
 Nhung à, em ra đi bao nhiêu lần và đã trở lại bao nhiêu lần em nhớ chứ? Tổng kết hết lại và rút ra cho mình bài học, e nói e sống với dị nghị xung quanh, nhưng những điều đó bắt đầu từ đâu? và tại sao họ lại nhằm vào em? Em chỉ khác chúng tôi ở chỗ em không học trường Duy Tân, nhưng e tham gia nhiệt tình với  SV Duy tân là điều đáng quí, cảm ơn em vì điều đó cũng cho thấy FDTU có sức hút không chỉ với SV trong trường.
Tuy nhiên không vì thế mà có điều gì khác giữa em và các members khác, và sự khác biệt đó chẳng ảnh hưởng gì tới hình ảnh của em, mọi hình ảnh và những gì mọi người nhận thấy ở em là do em tạo ra mà thôi.
Mọi thứ  đều do em, lớn rồi, có suy nghĩ, nên phải biết cân nhắc mà hành động cho đúng.
 Riêng chị: chị không theo dõi trực tiếp những điều xảy ra, nhưng những hệ quả mà e để lại sau những lần tiếp xúc với mọi người thì nhiều quá. Trước đây ai cũng yêu quí em và tôn trọng em, nhưng taiọ sao bây giờ mọi người quay lưng với em nhiều thế? Có người thì nói là "ngại" không muốn động tới em....Điều đó không làm em phải suy nghĩ sao? Em đối xử tốt với mọi người, e không làm gì có lỗi thì sao người ta vô cớ có những suy nghĩa khác về e thế? 
Em hãy sống và hành động đúng và có trách nhiệm với những gì em viết ở trên nhé. Chị đọc thấy hay lắm. 
 nhớ sao không chị
vì e nhớ nên lần này e sẽ khác ...sẽ làm cho mọi người yêu quý em
thanks chị khi đọc bài của e


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024