Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2010 13:10 # 1
Michaeliskirche
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/20 (40%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 16/05/2010
Bài gởi: 18
Được cảm ơn: 34
[U-League]Thông tin diễn biến ngày thi đấu 17/10/2010


 
 
Ngoài thi đấu futsal, chúng ta còn thi 2 môn Cheerleader và Miss
 
Gần 2.000 SV đến từ 8 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng về NTĐ TDTT Quốc Phòng III tham gia cổ vũ các cuộc tranh tài khiến ngày khai mạc Giải SV văn thể mỹ khu vực miền Trung diễn ra rất hoành tráng, sôi động.
Màn trình diễn Cheerleaders khá ấn tượng của Trường CĐ Đức Trí.

        Ngoài nội dung bóng đá Fusal, Cheerleaders đón nhận sự quan tâm đặc biệt của các bạn SV vì mới lạ, lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc thi quy mô lớn ở Việt Nam. Những màn trình diễn của các trường mang đến cho hội thi một cách nhìn năng động, sáng tạo, tươi khỏe về sinh viên miền Trung.

Nếu bạn không đòi hỏi kỹ thuật thể hiện phải đạt đến trình độ điêu luyện, phải đẳng cấp. Nhưng nếu bạn muốn “thử tài” sinh viên (SV) miền Trung: Họ có tự tin bước vào những sân chơi lớn?.
Cổ động viên Cao đẳng Đức Trí: Hết mình tiếp lửa!

    Bạn muốn biết ở đâu có một World Cup thu nhỏ rất dễ thương ? Ở đâu cho đến hôm nay vẫn còn vang vọng âm điệu sôi động của ca khúc chính thức World Cup (2010 World Cup Anthem Song) do K’naan trình bày?... Có một nơi tưng bừng, náo nhiệt và sôi động không kém không khí ở Soccer City, Johanesburg hay Nelson Mandela Bay ... những ngày tháng 6 và 7 vừa qua và đậm chất SV.


Có lẽ chỉ thiếu mỗi tiếng kèn vuvuzela mà thôi.


Chiều ngày 17/10 tại Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng III-Quân khu Năm, Giải SV Văn Thể Mỹ 2010 (U-League) đã chính thức khai cuộc. Năm nay, bảng đấu Đà Nẵng cũng được chọn là bảng đấu khởi đầu cho toàn bộ các hoạt động của U-League 2010 ở quy mô toàn quốc.

Đại diện Lãnh đạo Ban Công tác SV-Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Tổng Cục TDTT, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng; đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát (nhà tài trợ độc quyền U-League 2010 với thương hiệu Trà xanh không độ) và đại diện CTCP Truyền thông đa phương tiện Latsata (VTC 9-Let’s Việt) đã có mặt trong ngày khai hội sân chơi lớn dành cho SV miển Trung.

 

Quyết liệt tranh chấp!
Và CĐ Đức Trí (áo xanh) giành chiến thắng đầu tiên!

Trong trận đấu đầu tiên của giải futsal, Cao đẳng Đức Trí và ĐH Bách Khoa đã chơi ngang tài, ngang sức. Nhưng với sự đồng đều và phối hợp nhuyễn trong lối chơi dựa trên tinh thần tập thể cao, đặc biệt, các cú dứt điểm đều trúng đích, cộng thêm sự vững vàng của thủ thành vốn là một vận động viên bóng chuyền, Cao đẳng Đức Trí đã giành thắng cách biệt 2-0.

Trong suốt trận đấu, cầu thủ đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía khán đài. Còn trên, không khác gì một trận đấu chuyên nghiệp. 2 thẻ vàng đã được rút ra. Cũng có những pha lăn lộn trên mặt sàn gỗ vì  đòn "đốn" người của đối phương. Cầu thủ cũng có những lúc phản ứng với trọng tài vì cho rằng mình đã bị thổi oan. Niềm vui của người ghi bàn và nỗi thất vọng của đội bóng sớm chia tay với giải. Thật đáng tiếc cho ĐH Bách Khoa, họ cũng có ít nhất 2 lần bóng đập cột dọc.

 

Nhóm Cheerleading ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Nhịp điệu Cheerleading Competition: Bài bản và ngẫu hứng.

Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng III-Quân khu Năm bắt đầu nóng lên với 2 màn thi Cheerleading Competition của ĐH Bách Khoa và Cao đẳng Đức Trí.
Đây là nội dung khá mới với SV miền Trung. Tuy nhiên những gì mà 2 đội Cheerleading Competition ĐH Bách Khoa và Cao đẳng Đức Trí thể hiện, lại cho thấy tinh thần nhập cuộc của SV miền Trung không thua kém các đội ở trung tâm Hà Nội, Sài Gòn. Bài bản có-chất ngẫu hứng:không thiếu! 

 

 

Tiếp thu chương trình huấn luyện của các chuyên gia Thái Lan khá bài bản, có sáng tạo trong biểu diễn và chọn tiết tấu nhạc nền mạnh hơn, đội hình ra sàn diễn cũng có phần “tươi trẻ” hơn, Cao đẳng Đức Trí tỏ ra “nhỉnh” các đàn anh, đàn chị Bách Khoa. Tuy nhiên, với phần trình bày của đội tuyển Cheerleading Competition ĐH Bách Khoa, sự nhìn nhận của nhiều khán giả đối với SV Bách khoa đã khác rất nhiều.

Ai bảo dân kỹ thuật “khô khan” và “hơi xấu”.

 

Thí sinh Võ Nguyễn Minh Ngọc.

Người đẹp SV miền Trung: Mỗi người mỗi vẻ.... 

Phần mong đợi nhất của ngày thi đấu đầu tiên được mọi khán giả nán lại chờ xem đó là phần tranh tài Miss U-League 2010 của 4 thí sinh : Phạm Thị Kiều Trinh (Khoa Kinh tế-Tài chính, Cao đẳng Đức Trí), Võ Nguyễn Minh Ngọc (khoa Thương mại-Du lịch, ĐH Kinh tế Đà Nẵng), Mai My My (ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Hoài Ân (Khoa Điện ĐH Bách khoa).


Các bài múa trên nền nhạc theo nhiều phong cách khác nhau (đậm chất Việt, Á đông và Mỹ La tinh) kết hợp với biểu diễn võ thuật (Võ Nguyễn Minh Ngọc), các bài dance sport với Gậy (Phạm Thị Kiều Trinh) với Bóng (Nguyễn Ngọc Hoài Ân). Hoặc mang một chút hoang sơ, bí ẩn của núi rừng, của các điệu nhảy mà cư dân bản địa vùng cao rất ưa thích ở Mai My My.

 


Thí sinh Mai My My.

 

Tất cả đều cho thấy SV miền Trung chỉ còn thiếu một sân chơi để thể hiện mình. Còn tài năng và bản lĩnh chinh phục công chúng. Sự nhiệt tình cổ vũ từ phía đồng đội ở hàng ghế khán giả. Mọi tố chất và ngọn lửa ấy không hề thiếu. Thậm chí rất ấn tượng nữa là khác.

 

Các bạn SV miền Trung đã có một buổi chiều (17-10) thật thỏa thích.
Thi bịt mắt sút phạt đền (hoạt động cộng đồng ngoài trời).
 
 
Các bạn SV ĐH Kiến trúc rất tự hào về gương mặt khả ái này.
Họ cho rằng Miss.ĐH Kiến trúc sẽ là "ẩn số" và gây "bất ngờ" lớn.


   Thời gian trôi nhanh, việc tập luyện CheerLeader đối với các bạn rất khó khăn,...hoàn toàn mới ,,,ít thời gian để làm quen và tập luyện. Các bạn yên tâm giải chúng ta vẫn còn kéo dài và ban tổ chức hy vọng sẽ tạo nên một sân chơi mới cho sinh viên cả nước.

 Chiều này 15 giờ khai mạc giải và thi đấu giữa các đội. Kết quả như sau:


   Futsal:

                  - Trận 1: ĐH Bách Khoa - Cao Đẳng Đức Trí ( 15 giờ )
                                            0            |             2

           - Trận 2: ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Kinh Tế (16 giờ 30 )
                                            1            |             3


   CheerLeader

                  - Trận 1: ĐH Bách Khoa - Cao Đẳng Đức Trí ( 15 giờ )
                                     33.2            |             39

            - Trận 2: ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Kinh Tế (16 giờ 30 )
                                     36.33          |             38

1 số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên






















15h00 ngày 24/10/2010 (
Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng III - Quân khu Năm)
Trường ĐH DUY TÂN sẽ tham gia thi đấu 3 nội dung
Futsan
Cheerleaders
Miss
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTC9 LetsViet

ACE cố gắng đi tham gia cổ vũ cho các gà nhà nhé!

Nguồn: CAND,U-League,ICTDaNang



   Mỗi ngày, tôi chỉ mong sao mau đến ngày mai. Tôi vùi đầu vào công việc, tự kiếm cho mình 1 việc gì đó để làm, để sao cho thời gian qua đi thật nhanh....thật nhanh. Để đến ngày mai, tôi lại có thể được thấy nụ cười của em. Đối với tôi điều đó cũng đủ để thấy cuộc đời này thật đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao...


 
Các thành viên đã Thank Michaeliskirche vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024