Mùa mưa…..
- Có một cuộc thi mới nổ ra, đó là thi xem ai….ít bị ướt nhất khi tới trường. Có thể nhận thấy rõ cái vẻ hân hoan sung sướng của người chiến thắng ngày hôm đó
- Bạn sẽ có ngay một kiểu tóc thật “sốc” và mới lạ ngay khi cởi chiếc áo mưa ra khỏi người. Bao công sức “làm điệu” ở nhà coi như đi toong !
- Lược chính là dụng cụ được dùng nhiều nhất trong mùa mưa chứ không phải mùa nắng như nhiều người vẫn nghĩ. Cả con trai cũng cần dùng nữa đó !!!
- Bạn sẽ có cơ hội “tung tăng” trên những con đường ngập nước đầy “lãng mạn”. Một vài chiếc xe đi ngược chiều sẵn sàng tặng bạn những làn nước “mát lành” nếu bạn không kịp thời né tránh
- Bạn cũng có cơ hội gắn bó với chiếc áo mưa-vị thần hộ mệnh của bạn-nhiều hơn trong những giờ “bì bõm” đi học thêm. Trông bạn đáng yêu hơn nhiều đấy chứ, hehe. Bạn có nghĩ mình đang được mặc bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc ko nhỉ
- Mùa mưa cũng là một thử thách với mọi người không chỉ riêng gì sinh viên. Có ai muốn chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và ra đường với cái cảnh tượng đầy “ướt át” như thế không nhỉ
- Mưa mà được cùng “người í” che chung một chiếc dù và cùng đi tới trường thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ
- Mùa mưa cũng gắn liền với những bộ đồ chưa kịp khô…….và thỉnh thoảng chúng còn bốc mùi nữa chứ…..hazz
- Mùa mưa làm gia tăng những cơn đói của bạn. Ngồi học với cái bụng kêu thì thật không thoải mái tẹo nào
- Mưa còn làm cho những nỗi nhớ vốn được che dấu lại bùng lên mãnh liệt……nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ bạn bè…ôi đủ thứ nhớ….nhớ cả cái quán bánh xèo thơm nức kế bên nhà nữa chứ
…………………………………………………..
Nhưng dù sao thì cũng đừng ghét mùa mưa bạn nhé. Mưa cho tôi thật nhiều kỉ niệm, và tôi tin bạn cũng thế. Biết đâu đó có ai trong chúng ta tìm được một nửa của mình cũng trong những mùa mưa như thế này đấy ! Và mưa giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về sự ấm áp đấy bạn ạ