Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/10/2010 21:10 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Mất một người bạn thân buồn biết bao :((


1 mẫu chuyện nho nhỏ như thế này:

Mình sợ hãi sự cô độc,sợ thằng “bạn thân”… cũng rời bỏ mình….nên mình luôn luôn trân trọng và cố gắng giữ gìn nó
nhóm tụi mình có 3 người mình H&Đ,bọn mình chơi vs nhau rất vui.đương nhiên là cũng có lúc này lúc nọ giân dỗi,hiểu lầm nhau,nhưng rồi mọi chuyện đều tốt đẹp.rồi sau khi ra trương cap 3 có lẽ là vì nhà xa nên 3 đứa ít có dịp gặp nhau.nhưng mỗi khi có dịp thi ăn liên hoan đã đời vui biết bao.nhưng rồi mới đây mình đã vô tình biết đc H đã lừa dối mình.lúc đó mình rất tức giận nên đã nt cho H,có lẽ trong lúc tức giận mình đã có những lời lẽ châm chọc nên H ko trả lời.nhưng rồi mấy ngày liên tiếp mình vẫn ko nhận đc tin j từ H.Dù j thì chúng mình cũng coi nhau là bạn thân nếu như có sự hiểu lầm thì cũng phải nói ra chứ. làm sao lại bơ bạn bè “cũ” ngay đc lại đi chơi vs nhóm khác.mình thật sự thất vọng.
nhưng mình vẫn hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và rồi chúng mình lại thân thiết đc như xưa..........


P/s: Mong sao tình bạn luôn luôn bền vững.

Nguồn: vatgia.com



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
02/10/2010 21:10 # 2
thaoduong1511
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/09/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Mất một người bạn thân buồn biết bao :((


Hãy mở lòng mình, đừng ích kỷ với 2 người bạn của mình nhé!Chúc tình bạn cuả các bạn luôn đẹp ^^



 
Các thành viên đã Thank thaoduong1511 vì Bài viết có ích:
05/10/2010 09:10 # 3
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Mất một người bạn thân buồn biết bao :((


Trích:
Hãy mở lòng mình, đừng ích kỷ với 2 người bạn của mình nhé!Chúc tình bạn cuả các bạn luôn đẹp ^^
 Rất may là mình không phải là người ở trong những dòng tâm sự chia sẻ trên.Và mình đang rất vui khi có những người bạn thân thật sự.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
05/10/2010 18:10 # 4
nangmoi18
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 10/09/2010
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 27
Phản hồi: Mất một người bạn thân buồn biết bao :((


              "Tình bạn "? Có ai định nghĩa được chính xác tình bạn ,Và làm thế nào để giữ mãi tình bạn?
                    Không có 1 câu trả lời nào đích đáng ,ko có 1 lời giải thik nào chính xác
                          nhưg chỉ cần có 1 trái tim bik yêu thương,chia sẽ và cảm thông,
                                           ta sẽ hiểu thế nào là tình bạn.
                                               Nắng nghĩ thế có đúng hok ta ,hihì!



          

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024