Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/09/2010 17:09 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


Hôm nay, e thật sự rất, rất vui...tuy nỗi bùn vô duyên cớ hôm đẩu hôm đâu vẩn còn, nhưng niềm vui có lẽ đã dẫn trcs nỗi bùn 2-1 rồi! ^^
Có lẽ nhiều ng vẫn ko biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trong nữa...Khi em bùn, em mới biết đc một điều chúng ta là một gia đình thật sự!^^
Em là cô bé xấu xí nhất, mập mạp nhất, và tính tình trầm lặng nhất, nhưng có duy nhất một điều mà em có thể tự tin nói ra ở đây, đó là em là cô em gái đc quan tâm nhất 4r DTU này! Mặc cho ai nói gì đi chăng nữa, thì trong suy nghĩ của em vẩn có hình ảnh đó!
Em còn nhớ một lần a Elec đã nói với e rằng : "Hồi xưa anh là một ng học rất giỏi, sau đó khi vào học ở môi trường mới, a bắt đầu phạm sai lầm, ăn chơi ko biết điểm đến, và bây giờ anh cảm thấy hối hận và có lỗi với ba mẹ rất nhiều. Và em bây giờ cần phải đặt chuyện học hành lên trên hết, ko đc chơi quá đà, ko đc quá tin ng, và phải biết chọn ng mà chơi!" . Câu cuối cùng mà anh ấy dành cho em đó là: "Trong những lần đi chơi đó, a thấy em là ng thực hiện đc nhưng việc đó tốt nhất!" ^^
Em đã rất vui, vì nhiều khi a Elec đã cho em rất nhiều kinh nghiệm quý báu khi 2 anh em đi cùng xe chung với nhau. Và cũng vui vì lời khen đó! Ng đầu tiên em cảm ơn! CẢM ƠN ANH ELECTRON!

Người thứ hai mà em mún nói lời cảm ơn, đó là anh TanPhuong85! Mặc dù anh chẳng cho em kinh nghiệm sống nào, nhưng khi a mới bước vào 4r, a vào 4r sau em mà lị! hihi, Anh đã mua yaua cho em, a đã chở em đi với tốc độ hết chê, a đã tổ chức sinh nhật cho em, và thậm chí đã từng mua cơm hộp cho em khi đó đã hơn 9h tối! em có cảm giác rằng anh là ng rất quan tâm đến ng khác, có ai đó nói rằng anh lớn mà con nít lắm, em cũng nghĩ vậy, nhưng chính cái tính con nít đó lại làm cho em đc gần anh hơn. Lớn mà ham chơi đó!^^ EM CẢM ƠN ANH!
Rồi Anh2! ng đầu tiên em đc nói chuyện khi bước vào 4r là anh A2. Và ng đầu tiên đi cùng em ra chân cầu Thuận Phước là A2, khi mà ng bạn của em ở quê nhà vừa mất! Bùn lắm! Hôm đó cảm giác thật thoải mái! Gió như cuốn em đi...em cảm ơn vì anh đã giúp em hòa nhập với 4r khi mới bc vào môi trường này, cảm ơn vì những lần chỉ bảo làm như thế này, như thế kia về IT mà thực ra đơn giản lắm - e ko bít! ^^, EM CẢM ƠN ANH A2 NHIỀU!
Người chị đầu tiên mà em tâm sự, chị Pedieu! E ko biết là chị có đọc đc nhưng dòng này ko, nhưng em sẽ ko bao giờ quên đc đêm hôm đó! Từ khi mà chị nhắc đến bệnh viên tâm thần là em bắt đầu quy hoạch lại thời gian ngủ nghỉ của mình! Em tập cho e cái thói quen ko ún thuốc, ra đường phải bịt khẩu trang, v.v..., mặc dù ko vận động đc nhìu, nhưng sức khỏe em vẩn ổn lắm...mùa đông lại đến rồi...!^^, e hi vọng chị cũng có sức khỏe! Có một lần chị nói điểm yếu của em là hiền quá...em cũng ko nghĩ hẳn là vậy nhưng có đôi khi hiền quá lại ko tốt đâu chị nhỉ? Em sẽ cố xen vào cuộc sống cho dù ng ta có nói mình vô duyên! Hôm chia tay em ko nói gì với chị cả, vì sự thật là ...em ko biết nói gì...^^...vì có duyên thì cũng gặp lại nhau, miễn sao chị sống tốt và khỏe mạnh là đc rồi chị nhỉ?^^ Và EM CẢM ƠN CHỊ...!
Ng chị thứ 2mà em mún nói lời cảm ơn, Chị Coixuong! Chị là ng mà giúp đỡ e nhìu nhất trong vấn đề học tập! Năm cuối, nhiều khi vô duyên cứ tự giày vò mình chị nhỉ? hihi, nói ra là chị đã cùng em xông pha ra mặt trận 4r DTU ngay từ những ngày đầu em mặc áo bộ đội! hè, EM CẢM ƠN CHỊ!
Rồi cũng những lúc đó, là những cựu anh chị : Anh Vangiang, Anh Zero, Anh LangTu, anh HoangAnh.... anh Ongdo8x, anh Tiến, Anh Tuấn...chị Cheeky, chị Vivy...Khi đi chơi với tất cả mọi ng, em cảm thấy em đang sống thật sự, sống như chưa bao giờ mình đc thở trên trái đất này...Em có thể dễ dàng nói ra all những gì mà em đang suy nghĩ, nó không giống như là lúc em đi với với bạn bè..., và lúc đó em có cảm giác như là LÀM EM ÚT SƯỚNG THẬT NHỈ?^^
Em CẢM ƠN đến những ng anh ng chị mới vào 4r sau này...Chị VITA37, Chị TieuYeu, a Vĩ, a Shinichi, a HyoBin, và Noname... Mặc dù em mới làm quen với các anh chị trong thời gian ngắn hơn những anh chị khác, nhưng việc chung một câu lạc bộ đã làm em cảm thấy thân thiết với mọi ng, và chúng ta, câu lạc bộ tình nguyện là một gia đình thật sự, trong một gia đình lớn FDTU, trong thời gian vừa rồi, mọi ng đã chia sẽ suy nghĩ với em rất nhiều, và em lại có cảm giác cho dù ai gặp trc, hay gặp sau...có lẽ em vẫn là ng đc mọi ng quan tấm lắm lắm!hihi
Em CẢM ƠN đến hội 8x, hội 9x, hội chém gió, hội ăn hàng và tất cả mọi ng. Ngồi chợt nhớ lại...em đã từng đi vòng quanh Đà Thành với CLB Du Lịch, đã từng tình nguyện với tất cả tâm huyết với CLB Tình nguyện, đã từng đi ăn hàng với hội ăn hàng, làm khách mời danh dự của hội 8x và hội chém gió, làm cổ động viên cho CLB Bóng Đá, làm học sinh của Ongdo8x, có khi lại chen qua TC club, bây giờ lại đang xâm nhập vào hội cầu lông (đau tay lắm lắm.huhu). Em đã gặp gỡ hầu như tất cả mọi ng trong 4r mình, trong gần một năm đến với FDTU! Ko để lại ấn tượng nhiều, nhưng lại làm cho ng ta yêu thương mình nhiều khi đã hiểu mình phải ko các anh chị?
Nếu em có bỏ sót ai trong tất cả mọi ng, thì mọi ng hãy bỏ qua cho em, vì thật sự là LỜI CẢM ƠN này! Em mún gửi đến tất cả mọi ng trong FDTU! Nhất là nhưng em nhỏ tuổi hơn em như Hương, Ghen,...! hihi
Cô bé xưa kia...một mình một ngựa...chiếc xe xinh nhất 4r mình...bây giờ vẫn vậy! Em nói thật nhé! Nhìu khi thèm đc các anh đèo lắm! Như các anh đèo các chị đi off í ! huhu, nhưng em lại nghĩ đi ngựa của mình, mặc dù một mình nhưng lại thấy bay bổng hơn! hihi
Nhân tiện đây, em mún mình làm một làn sóng hi vọng mọi ng hãy cho em biết, suy nghĩ của mọi ng về em như thế nào...là con gái mà...đôi khi tò mò vớ vẩn lắm! hihi, hãy cho em những suy nghĩ, nhưng nhận xét từ nhỏ nhặt nhất cho đến big nhất! ^^
Có khi, mình bùn mới bít đc ng ta quan tâm mình như thế nào phải không mọi ng? Em yêu quý tất cả mọi ng vì đã ngồi đọc đến dòng cuối cùng này...EM CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
Và CẢM ƠN một ng bạn đã làm một việc hết sức quan trọng...xưa kia đưa e đến với 4r DTU: Vistano! CẢM ƠN Hoàng Vũ! ^^
Carnation - Lương Linh - 29/09/2010



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

tanphuong85 đã cho bài viết: điểm vì Mọi người đều yêu quý em lắm :X
 
29/09/2010 18:09 # 2
MrDdos
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 28/120 (23%)
Kĩ năng: 155/160 (97%)
Ngày gia nhập: 09/03/2010
Bài gởi: 688
Được cảm ơn: 1355
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


huhu anh Khóc mất rồi pé Car ơi....


<LẮM LÚC cứ như ĐÔI KHI>
Nhớ mãi phút giây em nhìn vào mắt anh. Anh ước gì có thề nhìn sâu vào tận trong mắt em và nói với em rằng: Nhìn gì tao mày !

 
Các thành viên đã Thank MrDdos vì Bài viết có ích:
29/09/2010 18:09 # 3
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


Trích:
huhu anh Khóc mất rồi pé Car ơi....
 Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại chi



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
29/09/2010 18:09 # 4
saobuonha
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 03/08/2010
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


tuyệt bài vít của ss khá là chân thành ^ ^!


1. 2. 3.







 
Các thành viên đã Thank saobuonha vì Bài viết có ích:
29/09/2010 18:09 # 5
Alittlelove
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 38/40 (95%)
Ngày gia nhập: 13/09/2010
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 98
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


You were always there for me

The tender wind that carried me

A light in the dark shining your love into my life

You've been my inspiration

Through the lies you were the truth

My world is a better place because of you .......................

 



Ngày buồn cơn sóng vỗ ...
Bến bờ là hư vô ...

 
Các thành viên đã Thank Alittlelove vì Bài viết có ích:
29/09/2010 18:09 # 6
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


:D List yahoo đầy hơn, danh bạ di động nhiều hơn, tốn tiền nhắn tin , gọi điện hơn, xài tiền ăn hàng nhiều hơn, nhiều bạn bè hơn, được nhiều chia sẻ và nhiều niềm vui hơn, hay đơn giản là có thể thấy được cuộc sống 1 mình ờ đà nẵng sẽ ko còn khó khăn, chán nản khi có được những anh chị em forum.
^^
Các bạn k16 nếu bỡ ngỡ khi học tại Duy Tân thì hãy đến với forum, đừng ngại ngần, các bạn sẽ nhận được những sự chia sẻ, và nhiều niềm vui khi lần đầu tiên tự lập bản thân ở đây.
Thanks bài viết rất ấn tượng của bé Car !


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
29/09/2010 19:09 # 7
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" Mặc dù chẳng ai quen ai, từ nhiều vùng miền mà đến bên cạnh nhau. Và dần dần, sau 1 năm, 2 năm... nhận ra một điều, quãng đời sinh viên đẹp nhất là những điều này đây....


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
29/09/2010 19:09 # 8
ongdo8x
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 13/90 (14%)
Kĩ năng: 62/100 (62%)
Ngày gia nhập: 18/01/2010
Bài gởi: 373
Được cảm ơn: 512
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


uh
cảm ơn em
anh đọc bài này đúng lúc anh sắp ra một quyết định sẻ không tham gia bất cứ gì nữa
anh đinh sẻ không còn tham gia thường xuyên diễn đàn nữa
nhưng giờ thì có lẽ anh sẻ suy nghĩ lại rùi
bài viết rất cảm động đó em ak
nhân tiện đây ongdo8x cũng rất muốn gỡi lời cảm ơn đến tất cả thành viên 4r
chúc mọi người luôn vui vẻ, thành công trên con đường học tập
và cái đặc biệt nhất là : trở thành một con người thật có ích và phẩm cất thật tốt cho xã hội
 pe Car cố lên em nhé !



http://www.facebook.com/profile.php?id=100002149168882&sk=info


Hãy giữ ngọn lửa đam mê cháy mãi
 
 

“Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng n

 
Các thành viên đã Thank ongdo8x vì Bài viết có ích:
29/09/2010 19:09 # 9
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


   Có gì mà cảm ơn nhiều vậy hả pé, đọc bài viết của e rất hay, mọi người và chị đều biết và hiểu tình cảm e dành cho 4r nhiều thế nào. Chúng ta từ tất cả các lớp, các ngành và các khoa, chúng ta ở tất cả mọi độ tuổi, ở mọi các miền, mỗi người đều có 1 tính cách khác nhau, cùng hội tụ dưới cùng mái trường Duy Tân này và cùng chơi chung 1 điễn đàn. Điểm khác biệt mà mỗi người đều nhận ra được sau khi tham gia 4r là chúng ta không còn xem 4r chỉ là 1 trang web bình thường, 1 điễn đàn bình thường, 1 sân chơi ảo………..mà đều xem nó như là 1 gia đình . Ở đó, ko quan tâm bạn học lớp nào, bạn là ai, chỉ bít đơn giản qua 1 cái nick name….nhưng mọi người luôn dành tình cảm cho nhau, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong học tập như anh chị em trong gia đình. 1 tình cảm chân thành, thân thương mà ko phải bất kì nơi đâu cũng tạo ra được….

    Pé à….e cũng như chị đều nghĩ như vậy đúng ko?

    Nếu đã là anh chị em trong 1 gia đình thì ko được khách sáo với nhau đâu…Ko được 1 chút là cảm ơn, 2 chút cũng là cảm ơn…Lỡ lần này thôi nhé cô pé…lần sau e ko được vậy nữa đâu nha…e như vậy sẽ làm mấy a chị bùn lắm đó. Niềm vui của gia đình là khi thấy tất cả thành viên trong gia đình đều vui và hạnh phúc. Chỉ cần thấy e lun vui là mọi người cũng vui rùi…

   E là người cô pé hiền nhất 4r….mà chị bít…hihi….e rất dễ xương nè, đáng iu…e rất hoà đồng với tất cả các thành viên trong 4r dù là mem cũ hay mem mới, e ko bon chen, ko tạo scandal, ko ồn ào….Chị nghĩ mọi người cũng cảm nhận như chị là e rất đáng iu, đến giờ phút này thì chị thấy ko có điểm nào, có thể làm mọi người ghét e được. Chị nói thiệt, ko phải cố tình nói để pé dzui đâu nha….Chị cũng là người hay nói thẳng, thích thì nói thích, ko thích là chị nói thẳng, mặc kệ ai nghĩ…hihi

   Pé ơi, cố lên nhé em…năm cuối rùi…thời gian dành cho việc học sẽ rất nhiều đây, nên thời gian rãnh để tham gia cùng 4r chắc sẽ bị hạn chế. Em hãy tận dụng hết thời gian rãnh của mình để tham gia cùng 4r nhé….Chị ko may mắn như e, thời gian chị bít và tham gia cùng 4r quá ngắn, chị ko thể cùng tham gia với mọi người các hoạt động của 4r nữa rồi… giờ thì chị chỉ có thể đứng từ xa quan sát sự phát triển và sự thay đổi từng ngày của 4r mà thôi….chị tiếc lắm…hihi…Nhưng bít sao được nhỉ? Hihi…. Cũng ko sao, dù ở đâu hay làm gì…chúng ta chỉ cần lun nghĩ về nhau, lun nhớ nhau….vẫn sẽ luôn quan tâm và luôn giúp đỡ nhau, khi có thể…Chúng ta sẽ mãi luôn là thành viên trong đại gia đình 4r nhé.

   Chị chúc pé luôn dzui dzẻ…..cố lên nha e…….

   Chúc cho 4r mình sẽ ngày càng phát triển……..

   IU 4R….IU TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG FDTU……^^

   



...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
Các thành viên đã Thank pedieu vì Bài viết có ích:
29/09/2010 21:09 # 10
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


chị đây nhóc. chị đang viết dở bài cảm ơn all mọi người thì em post cho chị bài này của em. Hic ko biết là 2 chị em có cùng suy nghĩ hay ko? ko biết có ai nghĩ rằng chị đọc bài của em và theo em để viết hay ko? chị đang định ko post lên nữa nhưng thôi cứ post lên dù sao cũng là những suy nghĩ trong lòng chị muốn nói với tất cả mọi người, ai hiểu thì sẽ hiểu nhóc nhỉ. hi. Cố gắng lên nhé, năm cuối rùi mà. Nếu có gì cứ gọi cho chị, 2 chị em mình lại đi ăn bún mắm, đi ăn kem và đi ngắm biển nữa, mặc dù chị không biết phải chia sẻ với em như thế nào nhưng chị có thể nghe em tâm sự bất kể chuyện gì. Hãy luôn cười như những lúc chị gặp em nha nhóc. Biết cuộc sống ko dễ dàng với ai nhưng suy nghĩ khác đi một chút mình sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhóc ạ. Nếu ra trường chị sẽ nhớ nhóc và all thành viên của CLB lắm đó. hic. bùn quá . Vì thế cho nên phải tận dụng thời gian khi còn ở đây, còn học trong ngôi trường này và còn hoạt động trưc tiếp với mọi người trong gia đình FDTU, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc để ko phải hối tiếc


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
29/09/2010 22:09 # 11
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


Lâu lâu có 1 bài thế này thì tốt nhỉ?
Nó mang lại cho anh và mọi người cảm giác gần gủi, thân thiện cũng như yêu mến diễn đàn hơn.
Anh dự định sẽ xa mọi người trong 1 thời gian, nhưng đọc xong bài này, anh lại cảm thấy mình nên thay đổi quyết định.


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
29/09/2010 23:09 # 12
bumbum92
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 3/40 (8%)
Kĩ năng: 22/40 (55%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 63
Được cảm ơn: 82
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


 Đọc xong e có cảm giác diễn đàn là nơi rất thân thiện, có thể cùng chia sẻ, cùng trò chuyện.....Và biết thêm nhiều điều, nhiều bạn. 




 
Các thành viên đã Thank bumbum92 vì Bài viết có ích:
30/09/2010 13:09 # 13
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!




WE ARE FAMILY...!!!




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
Các thành viên đã Thank Genghis_Khan91 vì Bài viết có ích:
30/09/2010 14:09 # 14
anhlatuan
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 29/100 (29%)
Kĩ năng: 101/110 (92%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 479
Được cảm ơn: 651
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


Đừng bắt ai đó phải lìa xa...khi chúng ta là 1 gia đình car ah`...alt





...
...TƯƠNG LAI ƠI MI LÀ TẤT CẢ CỦA TA...

 
Các thành viên đã Thank anhlatuan vì Bài viết có ích:
30/09/2010 19:09 # 15
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Gửi các anh, các chị và các bạn 4r DTU!


cảm ơn em gái của anh nhiều lắm

Car ơi! khi anh đọc bài này nhiều khi anh muốn viết vài dòng cho em,nhưng anh chẳng biết nói gì,hôm qua đến giờ anh cũng buồn lắm,buồn vì sắp phải chia tay thêm 1 thành viên của đại gia đình này.

em biết ko ,Từ khi anh tham gia 4r cho đến nay,có rất rất nhiều kỹ niệm đẹp đã đến với anh,có nhiều thay đổi trong cuộc đời anh,anh có thêm nhiều người bạn mới,có thêm nhiều niềm vui mới trong cuộc sống ,vì vậy anh ko muốn xa và chia tay với bất kỳ ai ,nên mỗi lần thấy sắp có người xa đại gia đình này anh đều bùn.nhưng biết làm sao được.

khi em còn ở đây với đại gia đình này,thì mọi người sẽ luôn ở bên em.vì vậy nếu gặp khó khăn hay buồn phiền gì hãy nói với anh chị của em nhé.




Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024