Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/09/2010 13:09 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Cùng chia sẻ kinh nghiệm với tân sinh viên.


 Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá vẫn cứ rơi, khói bụi vẫn cứ đầy đường, hàng ngàn tân sinh viên DT háo hức bước vào ngôi trường được xem là rộng và đẹp nhất Đà Thành.

Với tâm trạng của những người vừa vượt đỉnh olympia, các tân sinh viên mang trong mình đầy nhiệt huyết và ước vọng về một giai đoạn mới của cuộc đời. Theo quy định thì Sinh viên Duy Tân học từ 3 đến 5 năm tuy thời gian không dài (cũng gần 5%-10% đời người) nhưng cũng là một giai đoạn đáng nhớ.

Mời các chiến hữu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua tại DT để các tân chiến sĩ có thể học hỏi và lường trước những ngọt ngào, khó khăn cũng như thử thách trước mắt (có thể rút lui sớm khi có thể)

Có thể là kinh nghiệm nhập học, đăng ký môn học, học quân sự, quan hệ bạn bè, thầy cô, tình củm trai gái, những địa điểm ăn chơi gần trường,... Những thứ không nói ra thì ai cũng biết... (nhưng cũng cần phải nói). Nói túm lại là tất cả những gì gọi là kinh nghiệm thì có thể post vào đây. 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
22/09/2010 13:09 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


 Đầu tiên, bước chân đến ĐN thế nào cũng sẽ bị “choáng”. Đường xá đông đúc, chât ních xe cộ, nhà cửa thì san sát, nhìn mỏi mắt, trung tâm giải trí dịch vụ thì vô số kể…. Nói chung, lên thấy mình…. “Hai lúa” lắm. Mà đừng lo, ai cũng như mình hết á, mấy em khỏi phải sợ. Tốt nhất nên thủ sẵn 1 cái bản đồ, đi tới đâu coi tới đó. Làm sao mà không lạc đường được. Nhưng có lạc mới…. nhớ đường ( Hehe). Lúc đầu thì quanh quẩn khu mình ở, sau thì từ từ đi xa xa chút ( nhưng đừng xa quá nhá, Chú ý đường 1 chiều nhé, ĐN rất nhiều đường 1 chiều! Không biết nữa thì hỏi đường mấy ông xe ôm, cho chắc ăn ! Hồi mới vô ĐN làm sao biết đường hết được 
Về chuyện ăn uống, dù ít dù nhiều thì khẩu vị nơi đây cũng khác dưới quê. Cố gắng tập quen dần việc ăn uống, dù ban đầu hơi khó ăn. Lúc đầu thì cơm tiệm, cơm phần suốt đi, ngán thì chuyển sang nấu ăn nhà . À, đề phòng bị chặt chém những con nai vàng ngơ ngác, các em nên hỏi người đi trước chỗ ăn nào ngon, rẻ, hợp vệ sinh
Về mấy cái dịch vụ, cần phải cẩn thận. Đừng thấy hay thấy thích mà xáp vô khi chưa hỏi giá. Phương châm ở đây là hỏi giá mọi lúc mọi nơi. Từng bỏ quên chìa khóa trong phòng rồi kêu thợ sửa khóa, sau đó chém đẹp … 50k. Từng vô quán Karaoke, kêu nước uống xong nhìn cái Bill mà thắt ruột thắt gan ! Hic, hy vọng đừng lặp lại vết xe đổ ! Cũng đừng quá tin người. Cẩn thận trong quan hệ và giao tiếp, Đà Nẵng là nơi hội tụ dân tứ xứ, không phải ai cũng như ai ! 


Về học hành, môi trường đại học khác rất xa cấp 3. Nhiều em lo sợ kỷ luật chặt như hồi đi học. Hoizz, lên đây vô trễ cúp học là chuyện thường. Cần hòa đồng vào tập thể giai đoạn đầu, vì đó là giai đoạn khá quan trọng. Nhiều em lên đây rồi chạy đôn chạy đáo đi học thêm Anh văn. Đà Nẵng rất nhiều trung tâm Anh ngữ, cần hỏi người đi trước để tìm được 1 trung tâm chất lượng nhé ! Không phải học thêm nhiều như năm cấp 3, vì thế nên đầu tư vào các môn như Ngoại ngữ tin học…. Về làm thêm, đừng lo lắng. Sinh viên ở đây làm thêm rất nhiều! Việc làm thì không thiếu, trong đó phổ biến nhất là Gia sư. Nhưng nếu muốn làm thêm, tốt nhất đọi ổn định 1 học kỳ rồi hãy đi làm nhé ! 


Hãy tập quen dần với lối sống tự lập ! Không còn mẹ nấu ăn sãn, giặt đồ sẵn, có sẵn mọi thứ như hồi ở nhà đâu ! Mọi thứ đều chính tay mình phải lo. Tự kiếm ăn, tự giặt đồ lau nhà rửa chén, tự làm mọi thứ ! Lúc đầu cực dữ lắm, chưa quen cuộc sống trên đây nữa , nản khủng khiếp ! Thôi cố gắng đi, vì tương lai con em chúng ta ! Một lời khuyên dành cho ai ở trọ đông người là nên cẩn thận đồ đạc, tiền bạc. Mất đồ mất tiền rất dễ xảy ra, đề phòng là trên hết ! 


Còn 1 chuyện, mà chuyện này chắc hẳn ai cũng gặp : Nhớ nhà ! Khi còn ở nhà thấy rất bình thường, đi xa rồi mới thấy thương gia đình, thương nhà mình kinh khủng ! Mấy ngày đầu năm 1 là những ngày khó khăn nhất, những ngày nhớ nhà nhiều nhất ! Nhiều đứa từng khóc vì nhớ nhà nữa đấy. Không nhớ sao được, vừa ra khỏi vòng tay ba mẹ mà, lại phải bơ vơ 1 mình nơi đất khách quê người ! Nếu nhớ quá thì điện về cho ba mẹ, còn không thì kiém việc gì làm cho đỡ nhớ ! Không có gia đình, nhưng bạn bè, đồng hương là nguồn động viên lớn lao đó ! 

chúc các tân sinh viên thành công, may mắn

(Cái này sưu tầm cho các bạn tân SV nha!)



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
25/09/2010 15:09 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


 Nào các bạn sinh viên năm 2,3,4.. hãy cùng chia sẽ những kinh nghiệm mà mình có được cùng các bạn tân sinh viên. Vì những lời khuyên của các bạn ít hay nhiều đều có ảnh hưởng tới các bạn tân SV của chúng ta. :)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
25/09/2010 16:09 # 4
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Những gì cần chia sẻ thì anh2 nói cả rồi . Chúc các bạn tân sinh viên k16 có một năm học đầy niềm vui. Cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu và đừng bận tâm quá về những khó khăn đó, hãy để cho chính mình những tâm lý thoải mái nhất để có thể vượt qua những khó khăn này ... ^^ Hihihihi


 
Các thành viên đã Thank boy_buonsau vì Bài viết có ích:
25/09/2010 16:09 # 5
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Ở trên mới chỉ là dành cho người từ nơi khác đến, còn đối với người Đà Nẵng như chúng em thì cần học hỏi kinh nghiệm nào ah?



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
25/09/2010 16:09 # 6
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Ở trên mới chỉ là dành cho người từ nơi khác đến, còn đối với người Đà Nẵng như chúng em thì cần học hỏi kinh nghiệm nào ah?
 Nếu các em là người Đà Nẵng thì các em học cách thân thiện và mở lòng giúp đỡ những người bạn xa quê, chân ướt chân tráo lên Đà Nẵng học ... Ok chưa ????



 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
25/09/2010 16:09 # 7
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Giúp đỡ thế nào đây ? Hay là cho mấy bạn đó ở chung nhà với mình nhé, đỡ phải tốn tiền ở trọ



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
27/09/2010 13:09 # 8
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trước tiên thì mình xin chào các bạn tân sinh viên của Khoa kế toán nói riêng và toàn thể Đại học Duy Tân nói chung.Có lẻ tuổi đời của mình vẫn còn nhỏ hơn so với các anh chị trong Diễn đàn cũng như các anh chị các khoá K14,K13.Tuy nhiên mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn tân sinh viên đó là:

-Thứ nhất: Đầu năm thì các bạn nên tự ứng cử vào ban cán sự lớp.Có thể là Lớp trưởng,Bí thư hay lớp phó và nhiều chức vụ khác vì điều đó rất có lợi cho các bạn sau này.
-Thứ hai: đó là các bạn nên tham gia các hoạt động của Đoàn trường và Đoàn khoa phát động.
-Thứ ba: đó là các bạn nên tìm kiếm cho bản thân mình những người bạn thân để vui chơi và học tập.Bởi vì sinh viên năm 2 là đa số sẽ làm bài tập và tiểu luận nhóm.Nếu các bạn đi học mà không hoà đồng với nhiều bạn bè thì tất nhiên việc học tập và làm bài tập nhóm của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
-Thứ tư: Đó là các bạn nên tạo ấn tượng tốt trước các giảng viên bằng việc xung phong trả lời câu hỏi hay lên bảng giải bài tập để có thể dễ dàng tạo thiện cảm đối với các giảng viên.


Đó là những kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn tân sinh viên.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
27/09/2010 13:09 # 9
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Cho mình hỏi về điều thứ 3. Hiện nay mình cũng đã có bạn cùng ngành, nhưng làm thế nào để dc xếp vào cùng lớp cho dễ học đây?



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
27/09/2010 13:09 # 10
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Cho mình hỏi về điều thứ 3. Hiện nay mình cũng đã có bạn cùng ngành, nhưng làm thế nào để dc xếp vào cùng lớp cho dễ học đây?
 Ngành của bạn thì mình không biết có phải như ngành Kế toán của tụi mình không.Nhưng năm ngoái lớp mình cũng có rất nhiều bạn làm đơn xin chuyển lớp và kết quả là thành công.Có gì bạn liên hệ với Ban cán sự lớp để có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm về vấn đề chuyển lớp đó.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
27/09/2010 13:09 # 11
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Trích:
Cho mình hỏi về điều thứ 3. Hiện nay mình cũng đã có bạn cùng ngành, nhưng làm thế nào để dc xếp vào cùng lớp cho dễ học đây?
 Ngành của bạn thì mình không biết có phải như ngành Kế toán của tụi mình không.Nhưng năm ngoái lớp mình cũng có rất nhiều bạn làm đơn xin chuyển lớp và kết quả là thành công.Có gì bạn liên hệ với Ban cán sự lớp để có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm về vấn đề chuyển lớp đó.
 Ủa nếu xin chuyển lớp dc thì ko lẽ thi khảo sát anh văn chỉ để chia lớp anh văn, còn khi học mấy môn khác thì trở về lớp của mình học ah?



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
27/09/2010 13:09 # 12
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Trích:
Trích:
Cho mình hỏi về điều thứ 3. Hiện nay mình cũng đã có bạn cùng ngành, nhưng làm thế nào để dc xếp vào cùng lớp cho dễ học đây?
 Ngành của bạn thì mình không biết có phải như ngành Kế toán của tụi mình không.Nhưng năm ngoái lớp mình cũng có rất nhiều bạn làm đơn xin chuyển lớp và kết quả là thành công.Có gì bạn liên hệ với Ban cán sự lớp để có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm về vấn đề chuyển lớp đó.
 Ủa nếu xin chuyển lớp dc thì ko lẽ thi khảo sát anh văn chỉ để chia lớp anh văn, còn khi học mấy môn khác thì trở về lớp của mình học ah?
 Đúng rồi đó bạn. Học anh văn thì sẽ học riêng theo từng trình độ của mỗi người. Có lớp I và lớp E. :). Riêng môn avan nà học riêng thui. Học riêng lớp nhưng cũng cùng 1 ngành. Còn các môn khác thì vẫn sẽ học lớp của mình :)




 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
27/09/2010 14:09 # 13
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Trích:
Trích:
Cho mình hỏi về điều thứ 3. Hiện nay mình cũng đã có bạn cùng ngành, nhưng làm thế nào để dc xếp vào cùng lớp cho dễ học đây?
 Ngành của bạn thì mình không biết có phải như ngành Kế toán của tụi mình không.Nhưng năm ngoái lớp mình cũng có rất nhiều bạn làm đơn xin chuyển lớp và kết quả là thành công.Có gì bạn liên hệ với Ban cán sự lớp để có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm về vấn đề chuyển lớp đó.
 Ủa nếu xin chuyển lớp dc thì ko lẽ thi khảo sát anh văn chỉ để chia lớp anh văn, còn khi học mấy môn khác thì trở về lớp của mình học ah?
 Đúng rồi!Rất chính xác.Nếu bạn thi khảo sát ảnh văn cao điểm thì sẽ được xếp vào lớp i.Trình độ anh văn cao hơn so với các lớp E.Còn những môn học khác thì bạn vẫn học theo lớp.Có gì không hiểu thì bạn có thể pm nick yahoo valentdn của mình nhé.mình rất sẵn lòng giúp đỡ các tân sinh viên mới vào trường.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
28/09/2010 08:09 # 14
tgttbtqb
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 26/09/2010
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 15
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
 Đầu tiên, bước chân đến ĐN thế nào cũng sẽ bị “choáng”. Đường xá đông đúc, chât ních xe cộ, nhà cửa thì san sát, nhìn mỏi mắt, trung tâm giải trí dịch vụ thì vô số kể…. Nói chung, lên thấy mình…. “Hai lúa” lắm. Mà đừng lo, ai cũng như mình hết á, mấy em khỏi phải sợ. Tốt nhất nên thủ sẵn 1 cái bản đồ, đi tới đâu coi tới đó. Làm sao mà không lạc đường được. Nhưng có lạc mới…. nhớ đường ( Hehe). Lúc đầu thì quanh quẩn khu mình ở, sau thì từ từ đi xa xa chút ( nhưng đừng xa quá nhá, Chú ý đường 1 chiều nhé, ĐN rất nhiều đường 1 chiều! Không biết nữa thì hỏi đường mấy ông xe ôm, cho chắc ăn ! Hồi mới vô ĐN làm sao biết đường hết được 
Về chuyện ăn uống, dù ít dù nhiều thì khẩu vị nơi đây cũng khác dưới quê. Cố gắng tập quen dần việc ăn uống, dù ban đầu hơi khó ăn. Lúc đầu thì cơm tiệm, cơm phần suốt đi, ngán thì chuyển sang nấu ăn nhà . À, đề phòng bị chặt chém những con nai vàng ngơ ngác, các em nên hỏi người đi trước chỗ ăn nào ngon, rẻ, hợp vệ sinh
Về mấy cái dịch vụ, cần phải cẩn thận. Đừng thấy hay thấy thích mà xáp vô khi chưa hỏi giá. Phương châm ở đây là hỏi giá mọi lúc mọi nơi. Từng bỏ quên chìa khóa trong phòng rồi kêu thợ sửa khóa, sau đó chém đẹp … 50k. Từng vô quán Karaoke, kêu nước uống xong nhìn cái Bill mà thắt ruột thắt gan ! Hic, hy vọng đừng lặp lại vết xe đổ ! Cũng đừng quá tin người. Cẩn thận trong quan hệ và giao tiếp, Đà Nẵng là nơi hội tụ dân tứ xứ, không phải ai cũng như ai ! 


Về học hành, môi trường đại học khác rất xa cấp 3. Nhiều em lo sợ kỷ luật chặt như hồi đi học. Hoizz, lên đây vô trễ cúp học là chuyện thường. Cần hòa đồng vào tập thể giai đoạn đầu, vì đó là giai đoạn khá quan trọng. Nhiều em lên đây rồi chạy đôn chạy đáo đi học thêm Anh văn. Đà Nẵng rất nhiều trung tâm Anh ngữ, cần hỏi người đi trước để tìm được 1 trung tâm chất lượng nhé ! Không phải học thêm nhiều như năm cấp 3, vì thế nên đầu tư vào các môn như Ngoại ngữ tin học…. Về làm thêm, đừng lo lắng. Sinh viên ở đây làm thêm rất nhiều! Việc làm thì không thiếu, trong đó phổ biến nhất là Gia sư. Nhưng nếu muốn làm thêm, tốt nhất đọi ổn định 1 học kỳ rồi hãy đi làm nhé ! 


Hãy tập quen dần với lối sống tự lập ! Không còn mẹ nấu ăn sãn, giặt đồ sẵn, có sẵn mọi thứ như hồi ở nhà đâu ! Mọi thứ đều chính tay mình phải lo. Tự kiếm ăn, tự giặt đồ lau nhà rửa chén, tự làm mọi thứ ! Lúc đầu cực dữ lắm, chưa quen cuộc sống trên đây nữa , nản khủng khiếp ! Thôi cố gắng đi, vì tương lai con em chúng ta ! Một lời khuyên dành cho ai ở trọ đông người là nên cẩn thận đồ đạc, tiền bạc. Mất đồ mất tiền rất dễ xảy ra, đề phòng là trên hết ! 


Còn 1 chuyện, mà chuyện này chắc hẳn ai cũng gặp : Nhớ nhà ! Khi còn ở nhà thấy rất bình thường, đi xa rồi mới thấy thương gia đình, thương nhà mình kinh khủng ! Mấy ngày đầu năm 1 là những ngày khó khăn nhất, những ngày nhớ nhà nhiều nhất ! Nhiều đứa từng khóc vì nhớ nhà nữa đấy. Không nhớ sao được, vừa ra khỏi vòng tay ba mẹ mà, lại phải bơ vơ 1 mình nơi đất khách quê người ! Nếu nhớ quá thì điện về cho ba mẹ, còn không thì kiém việc gì làm cho đỡ nhớ ! Không có gia đình, nhưng bạn bè, đồng hương là nguồn động viên lớn lao đó ! 

chúc các tân sinh viên thành công, may mắn

(Cái này sưu tầm cho các bạn tân SV nha!)

em là k16 khoa dtqt thank a vì những kinh gì a đã nói
 


..........................................???????????????.......................................

 
28/09/2010 10:09 # 15
kendypham91
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 18/09/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 5
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Nói tóm lại thì rất thanks các anh chị đi trước vì đã chia sẽ kinh nghiệm cho tụi đàn em. Còn nhiều điều bõ ngỡ lắm nhưng nói ko hết :D. nói chung cứ spam nhìu nhìu đi càng nhìu càng tốt bít đc càng nhìu thì cứ nói lên hết cho bọn đàn em bít mà còn lần nhé



   

                     kendy 

           Ko có việc gì khó,chỉ sợ đạn ko nhiều 


 
28/09/2010 11:09 # 16
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Học -> Tự lo cho bản thân -> Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, đội, nhóm, lớp -> không nên nhìn cuộc sống bên ngoài như ở nhà -> Lòng tin có giới hạn -> quan hệ tốt với mọi người trong lớp, thầy cô giáo -> đầu tư thời gian học thêm -> thỉnh thoảng đi thực tế -> ...


Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
Các thành viên đã Thank TranVanVi vì Bài viết có ích:
28/09/2010 11:09 # 17
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Cho em hỏi em bị mất sổ đoàn thì có dc tham gia các hoạt động của đoàn ko vậy?



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
28/09/2010 12:09 # 18
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Cho em hỏi em bị mất sổ đoàn thì có dc tham gia các hoạt động của đoàn ko vậy?
 Cái này bạn phải về trường cấp 3 nơi bạn đã từng sinh hoạt để đăng ký cấp lại thẻ đoàn viên nha :)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
28/09/2010 17:09 # 19
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Phản hồi: Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


 Các bạn tân sinh viên, vì là tân sinh viên nên cũng là ít nhiều cảm thấy cuộc sống thay đổi. Được tự do hơn, sài tiền theo ý mình, gặp nhiều bạn bè ở những nơi khác đến. Sự lạ lẫm về giọng nói, cách cư xử, văn hóa. Và đặt biệt các bạn từ nơi khác đến, đường xá ko quen, đồ ăn lạ miệng, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ những vui đùa nghịch ngợm ,quậy phá của mấy nhóc học cấp 3,......nhớ lắm, nhớ lắm..... Hỡi nhưng tân sinh viên ĐH Duy Tân, các bạn đã là 1 nguời toàn quyền, vì vậy hãy có trách nhiệm với bản thân, hãy có những người bạn mới thật tốt, và hãy chào đón 1 năm học mới sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng. 
                
                Nhớ đừng sài tiền lãng phí
                Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và tự chăm sóc bản thân
                Nhớ dọn phòng thật sạch và nấu cơm thật ngon
                Nhớ nếu thấy bùn thì hay tham gia các câu lạc bộ trong 4R
                                                                                                                                                                                           Nhé bạn................!!!
                                                                                                                                                                                        
Chúc các bạn học thật tốt !
                              


                                                                                                                                                                                               Thuythuydn90 thân gửi




†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý



 
Các thành viên đã Thank thuythuydn90 vì Bài viết có ích:
29/09/2010 11:09 # 20
kendypham91
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 18/09/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 5
Cùng chia sẽ kinh nghiệm với tân sinh viên.


Trích:
Cho em hỏi em bị mất sổ đoàn thì có dc tham gia các hoạt động của đoàn ko vậy?
 
 Thanks you vì có câu hỏi giống ý mình hehe


   

                     kendy 

           Ko có việc gì khó,chỉ sợ đạn ko nhiều 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024