Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/09/2010 08:09 # 1
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Chút cảm xúc sau mỗi chuyến Tình nguyện! "Just Do It"


Tối thứ 7 lại quay cuồn .. hơn 12h mới về đến nhà !
Thía mưh sáng chủ nhật vẫn dậy đc 5h ... hahaha, khi con người ta có quyết tâm, có động lực, có đam mê thì việc biến mục tiêu thành hiện thực là việc tất yếu.
Mình lọ mọ trong 20ph .. make up, tìm bộ đồ nào cho hợp với hoàn cảnh vì đã tình nguyện tức là bương chải, lăn lộn ... thế là 1 quả Jean rộng mặc cho thoải mái - lếch đâu cũng đc, áo TNTN là ko thể thiếu, kèm theo là phụ tùng .. 01 cái áo dài tay chống nắng và 01 cái mũ tai bèo... kakaka, lên đường nào!
Đến nơi, hic... bị chụp ngay đi phỏng vấn chương trình, nôn nóng quên chải cái đầu tóc ... éc bù xù kin quá ... rồi cũng xong!
Let's go được 1 pé dễ xương bu xe lam mới khoái chứ, em ấy có bánh, có nước nữa... quãng đường dài ko là vấn đề!
Đến nơi ... pà kon thấy cái mũ tai bèo của mình.. ai cũng tia và lập 1 âm mưu chiếm đoạt cả .....hahaha. Nhưng của hồi môn xót lại đâu dễ mà lìa khỏi thân! Nhưng cuối cùng bị nhà báo Đaica tiễn nó lên rừng mất .........huhuhuhuhu.
Tiếp tục chương trình, mình lọt vào đội 2 là nhổ cỏ và quét vôi các phần mộ của các chiến sĩ anh dũng ... lúc này mình thấy rỏ là mình thành công -- hehe, ko sợ nắng, ko sợ mệt, ko sợ vấy bẩn, ko sợ bất cứ gì .. thì ra ta còn sung sức hơn hẵn mấy chú - mấy pé mới lớn chỉ biết ngồi - nằm trong mát đùa giỡn cười ha hả trước các vong linh - nơi tôn nghiêm của các anh hùng liệt sĩ! Nhưng bù lại thấy có 1 vài chú trẻ người mà tinh thần quyết tâm rất cao, nhìn chiếc áo TNTN ướt đẩm mồ hôi mới thấy rỏ được nhiệt huyết đó..
Ôii thấy việc ta làm ý nghĩa và giá trị quá.
Trưa về nghỉ ngơi chút - vào tập trung ăn trưa .. mình và bác Binhkiller là cặp xong hành .. mỳ ngon quá bác bình ơi ...kaka, lại được em út chăm sóc chu đáo nữa, nào là xúc xích, dưa leo, cà chua, chả... pà kon quỡ quá: "Chuyến này về Zr tăng mấy kg.." kakakaka, nhớ lại lúc quét vôi thì mấy bác ấy lại trêu: "Chuyến này Zr tụt mấy kg ..mừng nha.." ...kakaka, zdui quá ko thể tả, lại đến cái vụ em HHN hâm dọa mình làm 1 quả kiss gián tiếp sâm xoàn lun...kakaka.
Sau đó được chú Elec thiết kế ra 1 chỗ VIP, mấy anh em nghỉ chút hết 15'
Thanks chú Mrdos, nhờ có chủ call mà mình tỉnh cơn mê, chú elec năng nổ chạy trước mà đi im re chẵn gọi.. hú hồn tí nữa là mình vỡ kế hoạch, chụp ngay đồng đội Binhkiller ra, anh em ta đi nào, về lại vị trí cũ.. đánh trận vài tiếng nữa, xem như hoàn thành nhiệm vụ...hehe
Sau đó 1 vài anh em về lo cho chương trình giao lưu, còn vài chú ở lại tút cho xong mấy phần vôi còn xót lại.. thấy mấy chú ấy thật nể!
Một số anh em khác về hội trường xã để làm lễ cho chương trình, mình về thì thấy bố trí xong xuôi cả rồi, ôi ban hậu cần và mấy bạn nhóm 1 tổ chức chương trinh công phu và quành tráng quá...
Mình ngồi relax với các tiết mục văn nghệ cùng hòa đồng với các bạn tham gia văn nghệ ... kaka, mình sung ghê! Nhìn mấy bé nhỏ múa hát hồn nhiên vui tươi mà mình ko diễn tả nỗi cảm xúc , những món quà thật dễ thuơng và ý nghĩa..
Cuối chương trình cùng ca bài hát "Phép màu" hay tuyệt! Được bắt tay với các vị lãnh đạo xã mới thấy được hơi ấm tình người, các chú ấy gởi lời biết ơn xâu sắc đến toàn thể anh em FDTU ... hehe, thấy ấm áp làm sao..
Tiếc là khi đi về lại bị mưa, đến cầu Cẩm Lệ lại gió... nhắm mắt chạy qua cầu Cẩm Lệ.. kinh quá ..
Sau khi đưa người đẹp về mình trở lại nơi xuất phát, thưởng thức tô hủ tiếu nóng .. phê kinh!
Lại gặp được người đẹp trong mơ nữa... hehe!
1 ngày ý nghĩa và thành công của mình!
"Just do it"



Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
20/09/2010 08:09 # 2
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Chút cảm xúc sau mỗi chuyến Tình nguyện! "Just Do It"


Kiếp, già mà cay dữ hén. Viết văn cứ như Nam Cao ấy


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
20/09/2010 09:09 # 3
dandelion47
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 15/50 (30%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 115
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Chút cảm xúc sau mỗi chuyến Tình nguyện! "Just Do It"


elect và zero già rùi mà tinh ghê. kiếm đc chỗ ngủ VIP thiệt. :))


Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

 
Các thành viên đã Thank dandelion47 vì Bài viết có ích:
20/09/2010 09:09 # 4
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
Phản hồi: Chút cảm xúc sau mỗi chuyến Tình nguyện! "Just Do It"


Ghê ghê, từ đầu đến cuối bài bác zr luôn miệng nhắc đến người đệp, chẳng hay đó là mỹ nhân phương nào thía,có thể cho anh em biết được ko


 



 
20/09/2010 11:09 # 5
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Chút cảm xúc sau mỗi chuyến Tình nguyện! "Just Do It"


tuy hơi mệt nhưng đúng là 1 ngày rất vui và rất có ý nghĩa .. i love everybody


                                              

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024