Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/09/2010 00:09 # 1
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Nhật kí lớp


Hôm nay, 14/9, học có 2 tiết quản trị học thôi mà lớp nghỉ hơi bị nhiều, theo ta đoán thì cũng khoảng dưới trên 10 dưới 20 đứa:D, lớp nhìn chung học cũng bt` như mọi ngày, được cái là phát biểu nhiều hơn 1 tí chắc tại bà cô cầm tờ giấy cho điểm cộng đây mà:D. Ta ngồi bàn gần cuối nên quan sát được hết, thằng luận, tuấn-quan trị, khoa, huy ngồi đánh caro rồi bắt ta che, mỏi lưng quá, con gái thì học hành chăm chỉ nghe giảng đầy đủ thì thấy hoài rồi mà hôm nay hình như cũng thế:D, QTH1 thì ta ít quen nhưng cũng phải nhận xét là tụi nó tích cực hơn lớp mình về tất cả các khoản, nhất là cái khoản con gái:):), con gái lớp QTH2 thì y như ông bụt, hiền quá, theo quản trị kinh doanh mà như ri là không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy ta nghỉ rằng, học hết đại học tụi bây vẫn chỉ xem là bạn chứ không phải là bè, bạn phải đi đôi với bè chứ......rồi tiếp, theo ta nhớ thì hôm nay lớp xung phong đứng lên trả lời là: nhựt, hải., thằng gà phúc ăn rùa, bé thuỳ với bé vân, trí QTH1.......ta nghỉ rằng nói 2 lớp nhưng thật ra luôn đi học chung với nhau, chỉ là 1 lớp thôi. Nhìn chung thì giờ quản trị học cô kiu làm nhóm ngay tại lớp thì các nhóm làm rất tốt, thấy ai cũng tập trung thảo luận như rứa là tốt rồi
Học xong thì ai dzia` nhà nấy. Tuy nhiên, có những người chưa về, họ vẫn đi xuống ra cổng như bao người khác nhưng họ không lấy xe????, họ không lấy xe vậy là muốn đi bộ dzia` hả, hay họ đi làm việc gì mờ ám chăng? không. Ánh mắt thao láo nhìn qua ngó lại, quan sát thật kĩ những người đang ngồi ven hè, họ đang tia girl xinh chăng?? cũng không....họ đang đi photo 1 tập tài liệu để mai thuyết trình chăng?? càng không, thật ra họ đi.................................đánh bài uống nước ở quán cafe:D:D:D, ánh mắt thao láo nhìn qua ngó lại để qua đường không thì cho xe tông chết à. Miêu tả sơ sơ cuộc đánh bài uống nước, gồm 4 tay chơi, phúc, nguyên, kiệm, hoàng phương và thư kí minh thành( ghi điểm ý mà), sau 1 hồi thư hùng rất quyết liệt, anh nguyên liền đứng dậy, vẻ mặt buồn chán, nói mà chỉ nhìn ra đường......" thằng phương với thằng kiệm tính tiền nhanh ta dzia`, buồn ngủ quá rồi, uống có mấy chai nước chùa mà buồn ngủ thât' ....Thế là hết 1 ngày của lớp K15QTH2, tụi kia thì ta không biết, tập trung quá nên không để ý gì nhiều. Hết ngày 14/9


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
Các thành viên đã Thank kid2981 vì Bài viết có ích:
16/09/2010 12:09 # 2
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


15/9, hôm nay đáng lẽ làm phiên toà giả định rồi, đang dzui thì tự nhiên cô kiu tuần sau mới làm:(:(, thôi hôm nay nhát viết quá, để khi nào có hứng đã:D


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
16/09/2010 21:09 # 3
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


16/9/2010. nhìn đi ngẫm lại thấy mình gà môn văn thì sao mà mỗi ngày viết được, thôi khi nào có hứng thì viết, hờ hờ. Hôm nay, học 2 môn vi mô và nguyên lý kế toán, học vi mô còn có hứng làm bt chứ nguyên lý kế toán thì ôi thôi, toàn gạch trong sách xong nằm xuống bàn:D, lớp mình vẫn bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn tí là đồng phục khoa, tuy đồng phục nữ khoa QTKD không đẹp = khoa kế toán nhưng nhìn chung thì girl QTKD mặc đồng phục nice. Tuy nhiên, khi đã yên vị trong lớp, khi thấy các bạn nữ khoa kế toán đi qua thì có rất nhiều âm thanh vang lên bên dãy bàn QTH1:D, QTH2 vô can:D, đó chính là tiếng hú hú, rầm rầm, oh` oh`,....v...v....và wey wey của ta:)):)):)),  , thật là bất ngờ và thú vị. Học xong môn vi mô thì gà nhật phương rủ anh em đi chém tiếp:D, kiu là 15' thầy không tới thì xuống nghe mi, nhưng 14'59s thì thầy tới, thầy canh h` chuẩn vãi, tưởng được nghỉ môn nguyên lý kế toán chứ:(:(:(. Nói chung thì trong 2 giờ đó không có pzo nào nổi bật để tường thuật lại cả, à có thằng nhật nổi bật nè, học 4 tiết 2 môn nó ngủ cả, thật là khâm phục nó quá đi, ồn thế mà ngủ được, pó tay......Thôi rứa là hết ngày đó, ai là thành viên lớp mình thì viết nhật kí tiếp đi, h` khi nào có hứng ta mới viết thôi


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
23/09/2010 18:09 # 4
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


hôm nay 23/9/2010, lâu rồi chưa vào đây spam, thôi hôm nay vào cho vui:), nhật kí lớp hôm nào cũng như hôm nào thôi, bình thường như mọi ngày, không có gì thay đổi cả, đáng lẽ ngày 24/9, mai ý là đi suối hoa rồi mà ông thầy thể dục không cho nghỉ nên thôi vậy, hôm nay được nghỉ 2 tiết sau ai cũng có công chuyện riêng hết.......Thôi chán quá ta ngồi kể đi tình nguyện đây. Ngày 19/9/2010, có 3 thanh niên lớp K15QTH2 tập trung trước trường đang ăn bánh mì, họ chính là: Hoàng Hải, Công Phúc và Thuỷ Nguyên, đây là lần đầu tiên ta đi tình nguyện chứ thằng Hải với Phúc thì đi 1 lần rồi, ta đăng kí đi tình nguyện để kết thúc 1 chuỗi ngày buồn chán hay còn gọi là đi cho nó vui ý mà, với lại thằng thành bí thư nó không đi nên hên hên mình mới được đi thôi:D:D , bên lớp K15QTH1 thì thằng tuấn với thằng trí đi, 2 thằng này ta thấy trong lớp rất sôi nổi nhưng khi đi chơi với tụi nó thì ta phải bái phục trình chém gió của 2 chú này:)):)), chém gió kinh vãi, ngồi bên mà thấy mát dễ sợ. Sáng, đoàn khoa bắt đầu tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ với điều kiện phải được các chị sinh viên dắt đi chơi cùng, đoàn khoa nói mà mình ước chi được làm mấy em nhỏ ghê. Trong lúc đang chuẩn bị cho khâu trò chơi thì tụi ta bắt đầu bắt chuyện với mấy em nhỏ, thằng phúc mở đầu bằng câu: lớp mấy rồi ku??
em nhỏ A: dạ lớp 7
Phúc: lớp 7 hả, hút thuốc uống rượu chi chưa??:)):))
em nhỏ A: dạ chưa, sau đó quay đầu qua chỗ khác tỏ vẻ thằng này mà bằng tuổi mình thì nãy giờ nó vào bệnh viện rồi
ta: thôi ông phúc ơi, mới có mấy tuổi mà bày đặt hút thuốc với uống rượu, mi chế chế ghê rứa mi
Phúc: thì ở quê ta, mấy thằng nhỏ biết uống thócc, uống rượu hết rồi, ta dụ đi uống rượu phát là hắn đi liền mà
ta: thôi thôi thôi, lại chém, thôi chuẩn bị tham gia trò chơi kìa...
.......Các trò chơi bắt đầu, trò thứ nhất là trò hứng nước đổ đầy bình, trò này thì 3 thằng không tham gia thằng nào, vì tụi đoàn tham gia nhanh quá, chưa kịp chạy lên đã hết slot rồi:(...trò thứ 2 là trò gì gì đó, chơi ở ngoài nắng, trời thì nẵng chang chang mà lại tổ chức trò chơi ở ngoài đó, pó tay, ghét cái mặt tụi ta đi uống nước, ta với thằng hải, trí, tuấn, với 1 vài đứa bên QTC và QTM ra ngoài uống nước, cái này đi lén, quên gọi thằng Phúc đi theo, thôi kệ cho nó nhịn cho quen, hiện giờ thì hắn cũng không biết cái vụ cho ra rìa này, hehe. Uống nước xong cái, ta đi vô, đứng coi trò thứ 3, ai dze` đứng ngay gần chị pé xinh cực đang cầm trống cho mấy đứa nhỏ đánh, ta định xin sdt 2 lần nhưng mà nhát quá xin không có được, nghĩ lại vẫn còn tức, hjx hjx. Sau khi hết trò chơi thì bắt đầu đi ăn trưa, nhóm tụi ta là nhóm 4 được chia vào 1 phòng trong trường học đó, à quên nói, đi tình nguyện ở trong 1 trường học cấp 2 nhé:D:D, sr sr quên tả địa điểm:)):)). Nói chung thì buổi sáng vui lắm:D, ăn trưa thì không ăn sang gì đâu, cơm gà chứ mấy, điên nhất cái vụ hộp cơm đáng lẽ có đùi gà của ta bj thằng Hải đôi thành hộp cơm không đùi gà, nó đổi mất tiêu rồi, đành ngậm ngùi ngồi ăn hộp cơm kia. Giờ nghỉ trưa, tụi ta đi đánh bài uống nước, ta với thằng Hải win rồi mà thằng gà Phúc với thằng Chung bên QTC éo chịu bao nước, thế là thành đánh bài cho vui không có nước, nghĩ lại thấy rãnh vl>"<. Nhưng có 1 điều vui là, sau khi đánh bài xong anh đi thám thính tình hình mấy phòng khác thì bắt quả tang được 1 phòng có 2 anh ở hội yeusachthaiha đang chơi đàn và hát cùng tụi trong phòng. Nhân tiện nói luôn, hoạt động này do khoa QTKD tổ chức, đi cùng là 1 các thành viên khoa khác và hội yeusachthaiha, hội yeusachthaiha không phải là team của duytan mình nhưng là 1 team có rất nhiều thành viên duytan tham gia, nói chung ta sắp tham gia team này:D, team thaiha này theo những gì ta thấy là rất vui, rất đoàn kết và rất rất sôi nổi:). Đang đi thám thính lớp khác thì ta thấy mấy anh thaiha đàn cùng với tụi trong lớp đang hát thì hứng thú vào nghe cùng, sau đó anh phát hiện 1 tin động trời, chị pé đánh trống đang ngồi trước 2 anh thaiha, oh my god, theo tầm nhìn thì ta ngồi dãy 4 chị pé ngồi dãy 1 nên không ngồi gần được, ghét cái mặt ngồi nhìn chằm chằm bã luôn, 4 mắt nhìn nhau 4 mắt cười. Nói chung mấy ông đó đánh đàn rất là hay, ta ngồi hát theo với tụi trong lớp nhóm 1 rất chi là hoành tráng:D:D......thôi hết buổi sáng rồi đó, buổi chiều với tối thì lát kể, giờ đi ăn cơm cái đã, không thể quên được ngày tình nguyện đó, có lẽ ngoài đi cắm trại lớp 12 thì không có buổi lễ nào vui như hôm đó:D:D


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
24/09/2010 18:09 # 5
tranghoian
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 29
Nhật kí lớp


" ôi bạn thân mến, tớ đá bóng trúng đầu bạn rồi hả? ồ, xin lỗi tớ thật không cố ý, tớ rất hối hận vì sự vụng về của mình. bạn có sao không??? thành thật xin lỗi...!"--- thế này thì sến quá!!!
"xin lỗi, có sao ko, mình đá bóng trúng đầu bạn rồi!"---ổn
"xin lỗi, có sao ko zậy!!!"--tạm ổn
Nếu là xin lỗi như vậy chẳng ai làm khó bạn hay nặng lời, trái lại còn cho bạn là người dũng cảm biết nhận lỗi!! Đúng là 1 đứa con trai tốt, biết điều!!!
NHƯNG...
"Đụng có xí là chi gướm rứa bà??? Mắc chi phải xin lỗi!!!" => "tại thèng N á, ko phải tại tao!!!" =="ai nói tại tao, tại thèng T chớ bộ".  Rốt cuộc: "ai biểu tụi bây ngồi đó" ---ôi em bó tay với các cụ rồi!!! Đi học thể dục cái sân rộng rinh, ưng ngồi đâu kệ họ chớ!!!
Thưa các chú các bác, sáng nay em chứng kiến 1 việc như sau: đám con gái đang ngồi tán dóc nhường sân cho bọn con trai đá banh! Bọn kia đá trúng đầu con nhỏ bạn em, con nhỏ u đầu! Thèng ku chạy đến lụm trái banh, nhìn con bé 1 cái rồi quay lưng đi ko 1 lời xin lỗi!!! Em thấy bất bình lên tiếng dùm :(cái này gọi là nhìu chiện nè). thì thèng nhóc phan lại 1 tràn làm em hụt hẫn ghê!!! Ôi, con trai!!! Qúa tệ!!!
Em nói rứa hi vọng bác nào cần đọc thì a zô đọc nhá!!! (Nguyên biểu thèng Phúc zô coi cho zui mi)



 


 
13/10/2010 18:10 # 6
jeenkh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/10/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Nhật kí lớp


bà trang viết chi rớ



 
13/10/2010 21:10 # 7
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


á, đìu, member mới của lớp tham gia forun, jeenkh là ai dzậy ta??


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
26/10/2010 23:10 # 8
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


_Đứa nào pzo văn vô kể chuyện suối hoa nghe chơi bây, ta gà gà tiếng việt mà bắt ta kể hoài, mà thôi kể lại cho dzui để mấy năm sau ra trường có cái để coi chứ.
                                                                                       SUỐI HOA LỚP K15QTH2
.......................22/10/2010.........................5h50' sáng...................đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi, và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.....click....ôi dzào mới 5h50  thôi à, còn sớm chán, ngủ tiếp..............Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme, Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.

Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (song: bonjour viet nam)......click.............5h55' sáng rồi, dậy thôi, không mấy đứa hắn đợi. Rồi đánh răng, rửa mặt ăn sáng, 6h20 thằng phúc qua, chở qua chỗ trọ thằng khánh rủ đi luôn nhưng chỉ có mỗi giám đốc đang nằm ngủ ở nhà nên nhắn giám đốc khi nào mấy pzo kìa tập tạ về rồi thì đi luôn.................6h45 sáng ngồi đợi giang hồ tới, đợi khoảng được 5' thì bắt đầu chiến dịch nháy máy và gọi điện thoại, chi chứ đi với lớp thì phải xài điện thoại nhiều, tụi lớp mình là chúa ngủ nướng, chúa rề, và chúa nhát đi, ta biết chứ vì lúc đó ta cũng hơi nhát nhát đi mà.


_7h05 sáng thì phải, gà nhật phương tới, cũng phải thôi, hồi hôm qua mình phân công hắn nhiệm vụ mua đồ ăn mà không tới sớm là anh chém, được khoảng 10' nữa thì thằng hải tới, 2 thằng này chưa ăn sáng nên ngồi dzô quán xôi liền, vl thật:D, rồi thằng phúc em gọi cho con trang kiu con trang rủ wondergirl đi. Được mấy phút nữa thì thằng quốc nhắn tin kiu ta chờ tụi bây ở metro hỉ, oh my god, nó chờ 1 chỗ thật chiến lược, định kiu nó là mi chờ 1 mình đi mi mà nghĩ lại điện thoại mình cũng còn ít tiền để gọi cho mấy đứa khác nên thôi kiu nó qua phan thanh luôn. Thôi mô tả rứa được rồi đó, nhìn chúng lớp mình đi rất đông, lúc tập trung được 18 đứa, thằng hoàng phương thì ta điện thoại hắn kiu tí hắn lên thẳng suối hoa luôn, nên nói chung là đi được 19 đứa:D, mỗi đứa chung 70k, ngon bổ rẻ.:D

_8h kém mấy phút đó, 18 đứa được chia làm 2 nhóm, nhóm 1 gồm nhật phương, wondergirl, đi mua đồ ăn, thủ quỹ là bạn linh, nhóm này là nhóm rất quan trọng trong 2 nhóm vì nhóm này phải dùng chi phí đã được chung để tính toán chi phí cơ hội cần thiết, cộng thêm hao hụt do tính toán nhầm, hay tính thữ vàng dạo này tăng giá không biết có ảnh hưởng tới tiền ăn trưa của nhóm hay không  vâng vâng và vâng vâng, nên nói chung không có nhóm này là anh em rủ nhau đi uống cafe phát rồi dzìa vì đâu đi mua đồ đâu:D:D. Nhóm thứ 2 là nhóm quan trọng không kém, nhóm buôn dưa lê trong khi chờ nhóm 1, nhóm này lúc đầu chỉ có Mr Nguyên, phúc, hải, quốc nhưng sau đó được nhiều người ưa chuộng nên nhóm buôn dưa lê bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất, à nhầm quy mô buôn dưa lê và đổi tên công ty thành treo đầu dê bán thịt chó, nhóm với nhiều thành viên mới hơn là: khánh, nam, kiệm, hùng, nhật, nhựt, tân và ngữ.


_9h kém mấy mấy phút á, nhóm 1 đi mua đồ ăn về rồi, bắt đầu kiểm tra đội hình, thằng quốc chở ta, thằng hải chở thằng nhựt đi đổ xăng có tí mà bọn này nó dzọt nhanh dễ sợ, đổ xăng xong thì 4 thằng dzọt theo, cũng may mà tụi hắn chạy được khoảng xa rồi đứng đó chờ không thì toi cơm:D

_Thôi để ta miêu tả sơ sơ với cái đội hình chở đi nhé, xe 1: quốc và nguyên, xe 2: hải và nhựt, xe 3: khánh và phúc, xe 4: nam và trang, xe 5: bình và nhật phương( ghi rõ tên ra vì lớp có 2 thằng phương cùng đi suối hoa), xe 6: tân và ngữ, xe 7: kiệm và linh, xe 8: nhật và hiền, xe 9: hùng và cương. Theo ta nhớ thì như rứa, muốn khiếu nại chi thì hồi rồi khiếu, ta cũng không sửa đâu:)):)).

_Ta dân Đà Nẵng mà hồi đó giờ chưa đi suối hoa lần nào, hôm đó là bữa đầu tiên á, nói chung là đường đi rất chi là dài, đa số là đi thẳng nhiều chứ ít quẹo đồ lắm, ta chỉ nhớ cái đoạn 4 xe bị công an bắt thôi, kính kiểu hả ku, ta mà là mấy chú công an ta thu xe về đồn, phạt 1 tháng không đi xe cho chết  nhưng may mà mấy chú công an chỉ phạt 2 xe tha 2 xe, không thì âm quỹ nặng rồi nói chung là 180k, nhắc cho nhớ, lần sau sửa kính đi rồi đi chơi tiếp:D. Sau cái đoạn bị công an bắt xong thì đi toàn thấy núi với rừng, dốc toàn dốc cao không, nhìn cảnh vật ta như muốn làm thơ nhưng tiếc rằng thơ anh hạn hẹp nên không thể xuất cảnh thành thơ được:(:(. Chán quá hỏi thằng Quốc, núi rừng không như ri chứ bị lủng lốp xe thì răng mi, he said: " thì ráng chạy cho cong vành chắc khoảng được 1, 2 km gì đó thôi chứ sao", ờ ờ, rồi bắt đầu nhìn phong cảnh tiếp:D.

_ Cuối cùng cũng tới nơi, nhìn đi xa xa rứa thôi chứ khi tới nơi mới thấy bớt mệt, tâm hồn sảng khoái như vừa mới uống dr thanh xong, rồi anh em bắt đầu lên suối hoa, đi tìm chỗ dừng chân để chuẩn bị làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy........................................hết chapter 1:D:D,


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
10/11/2010 21:11 # 9
mem_qth
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/05/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Nhật kí lớp


ká 4rum chít tiệc nj. ta dăng ký miết mà hổng đc. hix................ta nghe nói bọn bay chém gió ghê lém, lên thử xem sao, aj dè hổng thấy j hít.................................
chán bọn bây quá......................


Pro_BMT

 
11/11/2010 12:11 # 10
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


thằng nào đây, forum nó gà lắm, đâu có chém gió gì mi ơi, forum có mỗi mình ta or 1,2 đứa hoạt động thôi, mà thây kệ, cần gì nhiều, ta hoạt động nhiều thì khi nào ra trường ta còn có cái để đọc lại chứ tụi nó chả biết tìm đâu những dòng chữ thân quen hết:)):))


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
06/01/2011 21:01 # 11
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không???, câu này hay ghê á, gặp câu này từ năm cấp 3 nhưng nghe 1 lần duy nhất là nhớ suốt đời. Con người bây giờ thực dụng quá, có lợi với mình thì làm nhưng không có lợi cho mình thì sẵn sàng vứt bỏ những cái quen thuộc nhất, hơi buồn,. Nhưng ngẫm lại thì mình vừa buồn cho mình vừa buồn cho mình mà cũng vừa buồn cho  họ vì họ sống như vậy thì sẽ không thể có được 1 người bạn thân thật sự,  mọi thứ sẽ vượt xa tầm tay của họ 1 lúc nào không hay. Con người sống được bao lâu lắm đâu, nhưng cái chính là ta sống ra sao, ta có thực sự cảm thấy vui không?, hạnh phúc không?? trong cái cuộc sống xô bồ này.....................


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
06/01/2011 21:01 # 12
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


6/1/2011, sắp đến tết rồi, rất là rất vui. Đã 1 năm mấy tháng rồi, lớp K15QTH2 đã trải qua biết bao nhiêu chuyện , tất nhiên nhiều hơn 2 chuyện là số nhiều nên mới gọi là biết bao nhiêu chuyện, mối người đều có cảm xúc khác nhau của riêng mình. Riêng ta thì ta cảm thấy lớp mình thân thiết hơn hồi năm 1 nhưng cũng chưa thực sự gọi là đoàn kết, hi vọng năm 3 sẽ đoàn kết hơn bây giờ và năm 4 lại đoàn kết hơn năm 3 để khi ra trường còn có cái gọi là kỉ niệm chứ:D. Chúc mừng năm mới tết dương lịch:)):)):)), chúc tất cả thành viên lớp mình luôn sống mạnh khỏe, dzui dzẻ, học giỏi và luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống 1 cách trót lọt nhé, nhớ giao lưu với mọi người nhiều nhé, đừng im hơi lặng tiếng hòai coi chừng bị quên ráng chịu:D, đời người có duyên mới được làm bạn với nhau mà:)




---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
06/01/2011 22:01 # 13
lovek15kdn3
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 23/10/2010
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Nhật kí lớp


hjhjhj! ngưỡg mộ lớp ni ghê. có 1 thành viên tích cực quá!
bạn Kid cho mình làm quen được ko?

 



What will be will be


 
07/01/2011 13:01 # 14
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


oh`, rất sẵn sàng:D, mình tên nguyên học lớp K15QTH2, yh: kid_298, sdt: 0905865283, nêu hết sơ yếu lý lịch ra rồi đó:)), nice to meet you, bạn tên gì???


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
14/01/2011 19:01 # 15
tranghoian
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 29
Nhật kí lớp


 đắt sô rùi đó nha ku 



 


 
19/01/2011 22:01 # 16
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


oh gì đắt sô mi, đâu thấy pm trả lời đâu, tưởng có bạn mới chứ, làm mừng hụt:)):))
Ta mới đọc trang tâm sự của mấy anh chị lớp k13qth1 về những ngày cuối cùng của lớp, thấy buồn. Lớp mình rồi cũng sẽ như vậy thôi, nhưng mấy anh chị đó ta thấy thật sự thân thiết rồi nhưng khi nghe những dòng tâm sự thì cảm thấy lớp vẫn lẻ tẻ. Không biết lớp mình 2 năm sau sẽ như thế nào, ta phải phấn đấu để lớp mình có những buổi giao lưu thật đoàn kết để đời sinh viên không trôi qua 1 cách tẻ nhạt quá được. Nói 1 chuyện mà thực hiện là 1 việc khác, nhiều khi sức 1 người không thể kham nổi được nhưng không sao, anh là pzo, khỏi lo đi. Ta không chắc chắn lớp mình sẽ đoàn kết toàn bộ mà hi vọng được nửa bộ thôi
.

P/S: Chữ kí sến quá Trang ơi



---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
19/01/2011 23:01 # 17
vantan169
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 16/02/2010
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Nhật kí lớp


Ku Nguyên máu nhỉ . Thôi thì anh cũng góp ý cho chú nếu chú có ý tưởng để lớp thật sự là một tập thể.

Những việc chú cần làm:

Thu thập thông tin thành viên lớp: Nick chat, địa chỉ phòng trọ, số điện thoại, quê quán, tình trạng xe cộ.

Đề ra phương hướng mục tiêu hoạt động tập thể. Nếu có đi chơi đây đó để gắn kết thành viên như đi nhậu hay hát karaoke thì chú quên chuyện đó đi. Đi chỉ phí tiền chứ kết quả không có đâu.

Hoạt động cần nhắm đến là hoạt động tập thể, tạo ra một mục đích chung cho tập thể cùng thực hiện và hướng đến. Ví dụ như tổ chức tình nguyện hay đi cắm trại. Thông qua các hoạt động mà 1 người không thể tự mình làm được.

Mỗi tháng 1 lần tổ chức sinh nhật cho các thành viên có ngày sinh trong tháng đó,

Thay cái ban cán sự cùi bắp ấy đi =)) Ban cán sự là linh hồn của tập thể. Phải có uy tín và quyền lực. Muốn tập thể đoàn kết thì trước hết ban cán sự phải đoàn kết cái đã. Xây nhà người ta xây cột trước chứ không có ai xây tường trước. Ok?

Chốt lại: Làm gì thì làm, làm có ý nghĩa chút chứ làm kiểu vô thưởng vô phạt thì làm chỉ tốn công thôi. Soạn ra 1 bản đề án có phương hướng, mục tiêu, cách thức thực hiện...đầy đủ thì triển khai sẽ dễ hơn.

Thế nhé, chúc chú hoàn thành tốt mục tiêu


 
Các thành viên đã Thank vantan169 vì Bài viết có ích:
21/01/2011 21:01 # 18
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Nhật kí lớp


oh, thank đại ca tân, mục tiêu đại ca đề ra rất cụ thể và chi ly nên thôi đại ca cứ giữ lấy mà xài, em tài hèn sức mọn không dám thực hiện theo được đâu. Giỡn thôi, để làm được như vậy thì hơi khó và lâu, nên ta chỉ làm theo cảm tính thôi, hầu như các lần ta kiu đi chơi là tự phát, hứng là kiu lớp đi và khi nào nghỉ nhiều quá là kiu đi chứ không có kế hoạch cụ thể nào hết, nói chung là vui anh kiu đi, buồn thì thôi ở nhà chơi game:)):)):))


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
22/01/2011 21:01 # 19
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Nhật kí lớp


 Ôi,Thế là đã sắp đến tết,sắp được về quê rùi.Phải thừa nhận mình giờ đây chỉ muốn được về.Học cũng chẳng lọt nổi 1 chữ vào đầu,cứ nhìn cái cảnh mấy hôm nay đi học lớp lúc nào cũng chỉ rải rác được mấy mống,càng sau càng thưa thớt dần.Cứ nghĩ tới đám bạn cũ nó về quê ăn chơi,nhậu nhẹt mà muốn về quá.Hổng biết sao trường mình cho nghỉ muộn vậy ta.Gét

  Ngẫm ra thì mấy đứa chuồn học về quê sớm cũng đúng bài gê ta.Biết thế mình cũng chuồn sớm cho rùi.hic,nhưng mà hổng có vé,chắc về thì cũng chỉ là cuốc bộ.Ôi,Hà Tĩnh mình ơi,xa quá đi.nếu như nó ở gần thì hay biết mấy nhỉ.Nhưng mà giờ về sợ chết cóng quá,đã lâu lắm rồi minh không phải hứng chịu cái lạnh buốt của ngoài kiacứ nghĩ tới cái lanh 9,10 độ là sợ gê,có lẽ sức đề kháng đã xuống thấp mất rồi.Dạo này cũng hổng chịu tập thể dục,thể thao gi,toàn chỉ ăn với ngủ không.lại càng thêm yếu đi,Ra tết chắc phải chỉnh đốn thôi,không thì thật là nguy hiểm^_^
              Hôm nay đã có 1 số đông các chiến hữu cuốn gói về quê rùi,lác đác vài mem ở lại chiu trận,trong đó có minh.Oh,sir
Giờ quả thật rất muốn về và chắc về rồi lại chẳng muốn đi cho mà xem^^!Với cái tình trạng bì rượu bia,bánh kẹo đè là chuyện khó tránh khỏi,chính vì thế mình cần chuẩn bị trước hổng có ra tết rồi lại sông giở chết giở..............Nhưng mà đẫ được về đâu,chuyện đó tinh sau.Trước mắ còn 2 buổi học nữa mới được về.2 buổi=7 tieg chiu cực hình nữa rùi.Và haha sau đó mình cũng sẽ được xách valy về quê vào tối thứ 3,ngay ơi trôi nhah tý đi mi ơi
   Ah,nãy giờ toàn nói mình không bây,quên nói gì đó với bà con nhỉ.Đẻ mình nói nhe,Đã hơn 1 năm rười học với nhau dưới 1 mai trường đại học rùi,mình cũng hiếu mỗi mem đươc 1 it nak.Nhưng ấn tượng trong minh không được rõ nét lắm,chung quy có cu Nguyên rất rất là được,càng gần đây càng thể  hiện được nhiều diều rất ly thú,pan phúc cũng vậy.cu Luận,Lâm,Nhựt đều rất ok,dân Tây Nguyên rất đáng đẻ chơi,mấy pan dà nãng thì mình hổng có thân đươc ai(cu nguyen vung ven ko chấp nha).và còn xa vời hơn chính là mấy mem Quảng Nam,nhất là mấy pà ấy,cứ nghỉ cái là về quê,đi đâu cung chẳng bao giờ thấy cả.Nếu nói về từng người thì thật dài.đẻ bữa khác mình nói sau nak.Chấm hết đoạn này bằng 1 câu mình muốn nói là chúc tất cả các bạn 1 cái tết thật hạnh phúc,đầm ấm bên bạn be,gia đình thân yêu nhé







 
23/01/2011 20:01 # 20
tranghoian
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 29
Nhật kí lớp


 To kuKid: đại ka mày sến tự cái thời Napoleon rùi giờ mới biết hả ku
To vantan: ý tưởng hay, nhưng để thực hiện được hơi khó!!! ủng hộ bầu lại ban cán sự. Bạn Trang từ chức. Hữu danh vô thực quá!!! Có hội trưởng hội tự tin hay hội tự sướng gì đó thì cho bạn Trang ứng cử đê...!!!
To Monitor: ghi thì ghi luôn đầy đủ HoangHai_Monitor ra luôn cho rồi, tiết kiệm gì nữa,? Hay là... 
Ít bữa đổi nick luôn cho rồi: Trang_ViceMonitor. OÁU!!!! Đuối luôn!!!



 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024