Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/09/2010 22:09 # 1
dieuhien107
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 18/70 (26%)
Kĩ năng: 2/90 (2%)
Ngày gia nhập: 02/06/2010
Bài gởi: 228
Được cảm ơn: 362
Anh ấy . Chị ấy .


Anh ấy

 

Chị thân mến !

Chị biết Anh ấy được bao lâu rồi nhỉ ? Chị tìm hiểu và biết về anh ấy khá rõ nhưng gần như chị cố- ý - quên 1 điều rằng Anh ấy chẳng còn thuộc diện Những - chàng- trai- tiềm - năng  nữa. :)

 

Tôi hiểu rằng tình cảm con người chẳng được như cái la bàn mà định hướng rõ ràng  đúng -sai. Đôi lúc tình cảm vẫn đi nhầm đường... Đôi lúc tình cảm buộc chúng ta trở thành người đến sau mà vẫn khát khao làm người đến trước..

 

Tình cảm thì không có lỗi. Nhưng cố ý làm cho nó có tội thì lại là 1 chuyện khác :) Chị hiểu chứ ?

 

Chị dồn thời gian rỗi của mình để nt cho anh ấy, chị luôn cm huyên thuyên trên Face Anh ấy và tag Anh ấy trong Face của chị , chị rủ Anh ấy đi chơi, đi cà phê ..... Chị làm tất cả những điều này để có thể hiểu Anh ấy hơn, đúng không ? Chị à , tôi không muốn chị mất nhiều thời gian quý báu của mình để tiếp tục những việc đó, tôi sẽ nói cho chị hiểu rõ hơn về Anh ấy nếu như vẫn muốn có 1 vị trí tiềm năng xứng đáng hơn bên cạnh Anh ấy ,như là :

 

  • Anh ấy là một người dễ quen, dễ gần. Chị có thể trò chuyện với Anh ấy nhưng chị không thể không biết lúc nào Anh ấy cần sự im lặng .

 

  • Anh ấy nhiệt tình, khi chị cần sự giúp đỡ, Anh ấy luôn sẵn sàng . Nhưng chị không thể không biết khi nào Anh ấy cần .
  • Anh ấy không kén ăn. Chị có thể ăn cùng Anh ấy nhưng không thể không biết Anh ấy không ăn được những đồ ăn cứng vì hơi yếu răng .

 

  • Anh ấy thường xuyên thức khuya. Chị có thể thức cùng Anh ấy nhưng chị không thể không biết rằng gọi Anh ấy dậy sớm đi ăn sáng và cà phê luôn là 1 cực hình . =))

 

  • Anh ấy nóng tính. Chị có thể làm dịu bớt cơn nóng nhưng không thể không biết rằng khi cơn giận lên đỉnh điểm, Anh ấy vẫn hay quát tháo ầm ĩ cả lên...

 

  • Anh ấy đàn ông và mạnh mẽ là thế. Chị có thể tự hào vì điều này nhưng Chị không thể không biết rằng trong 1 vài trường hợp...Anh ấy sợ Ma =))

 

  • Anh ấy đôi lúc gặp chuyện buồn. Chị có thể chia sẻ cùng Anh ấy nhưng chị không thể không biết rằng nhiều khi , Anh ấy chỉ cần 1 cái ôm...!

 

....

Nếu chị vẫn giữ ý định cũ thì tôi cũng không đứng ra giành giật với chị đâu. Vì tôi biết dù tôi không thật xinh, không thật giỏi, không thật ngoan...thì tôi vẫn là duy nhất rồi. À Vâng ! Chị cũng là duy nhất. Ai trên đời này mà chẳng là cá thể duy nhất hả chị ? Nhưng ý tôi muốn nói là ...DUY NHẤT TRONG ANH ẤY !  ^^

 

Chị ấy

 

Anh yêu à !

Chị ấy xinh đẹp . Em nghĩ vậy . Tuy xấu hay đẹp cũng tùy mắt người nhìn nhưng với một công thức chung cho hình mẫu gái xinh bây giờ thì em nghĩ Chị ấy cũng được cho là xinh anh à.

 

Đã là con người ai cũng có phản xạ tự nhiên trước cái đẹp. Điều đó là bình thường xảy ra ở những người hoàn toàn bình thường.  Như kiểu em vẫn thường gầm rú lên khi xem các bộ phim có nhân vật nam chính manly vậy :">  Thế nên, cho dẫu đôi lúc anh có lỡ say nắng trước một người đẹp nào đó . Đương nhiên em sẽ không thích đâu nhưng âu đó cũng là điều dễ thông cảm .

 

Và em, em sẽ chẳng lồng lộn ghen tuông bóng gió , em sẽ chỉ cần luôn ở đó bên anh , em cho anh tự quyết định vì em tin anh đủ sâu sắc để nhận ra rằng đâu là bầu trời và đâu chỉ là tia nắng thoáng qua... :) Vì xét cho cùng, cái đẹp cũng chỉ là ấn tượng để lại ban đầu, nó sẽ qua nhanh thôi và chẳng thể đọng lại lâu trong tâm tưởng nếu hình thức xinh đẹp bên ngoài không đồng điệu với nội dung bên trong , đúng không anh ? :)

 

Em sẽ chẳng trói anh thật chặt bên mình. Điều đó không có nghĩa anh không quan trọng với em mà chính vì em muốn anh những lúc không em nhận ra một điều rằng : Kể cả khi đang ở bên cạnh 1 Chị ấy, 2 Chị ấy..hay n Chị ấy thì anh vẫn luôn nghĩ về em :)

 

Sẽ có người cho rằng em liều lĩnh và có thể dại dột khi quan niệm như vậy . Khi em dễ dàng thả anh đi với Chị ấy chẳng chút đắn đo. Anh biết vì sao không ? Vì em tin anh . Và vì với em anh chẳng phải là một món đồ chơi còn em và Chị ấy cũng đã không còn là những đứa trẻ con để mà giành giật hay nhường lại cho nhau.

 

P/s : Anh biết sao không ? Vì Trái Đất hình tròn mà. Cho dẫu 1 lúc nào đó anh có đi ngược hướng với em 1 chút thôi... Nhưng ta vẫn sẽ gặp lại nhau !




~~D.H~~

 
Các thành viên đã Thank dieuhien107 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024