Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/08/2010 22:08 # 1
B0y_Cut30
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 22/70 (31%)
Kĩ năng: 68/80 (85%)
Ngày gia nhập: 23/08/2010
Bài gởi: 232
Được cảm ơn: 348
HoHo! Mấy Bác xem dân đại gia đi du học nè!


Giới trẻ ăn chơi gán mác du học

Trượt đại học ta đi du học

 

Đối với phần lớn thí sinh, trượt đại học chẳng khác nào tiếng sét ngang tai nhưng với Nguyễn Văn Đức (TP.HCM), đó lại là tấm vé cho cậu "sổ lồng”.

Gia đình Đức nổi tiếng giàu mấy đời. Thế nên, ngay sau khi Đức trượt đại học (chuyện chẳng nằm ngoài dự đoán), cậu nhanh chóng được bố mẹ lo cho sang Úc du học.

Những chốn ăn chơi ở Sài thành từ lâu đã trở nên nhàm chán với quý tử nhà đại gia này, thế nên xứ sở Kangaroo là miền đất hứa hẹn nhiều thú tiêu khiển hấp dẫn Đức. Cậu chẳng hề lo ngại chuyện xa gia đình vì thực ra cậu chỉ xa ba mẹ chứ túi tiền của họ vẫn rót cho cậu đều đều, thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với lúc ở nhà.

Sang Úc mới được 2 tháng, Đức "nướng sạch" 100.000 USD vào sòng bài. Không chịu nổi sức phá của cậu ấm, ông bố bay sang Úc lôi cổ về.

Với quyết tâm được “sổ lồng” lần nữa, Đức không ngớt lời xin lỗi ba mẹ. Sau một thời gian ra vẻ ăn năn, hối lỗi, cậu được cho đi du học ở Nga.

Rút kinh nghiệm, lần này Đ

 

ức lừa tiền của ba mẹ khôn ngoan hơn. Đầu tiên cậu nói với ba mẹ rằng tình hình an ninh, trật tự trong ký túc xá không tốt nên phải thuê riêng căn hộ với mức giá 1.000 USD. Tuy nhiên, trên thự

 

c tế cậu lại vẫn ở ký túc cho rẻ. Tiền dư, cậu “đầu tư” cho những vụ ăn chơi, thác loạn ở vũ trường, quán bar.
 
Trầy trật mấy năm ròng,Đức không lấy nổi tấm bằng. Cuối cùng cậu lại bị bố mẹ lôi về nước. Lần này họ giữ luôn cậu ấm ở nhà và tự nhủ: "Dù lêu lổng loanh

 

quanh đất Sài Gòn cũng còn hơn để cậu ấm ta tung hoành ở

 

ngoại quốc".

 

Vũ trường, quán bar, sòng bạc là nơi ngốn nhiều tiền nhất của các quý tử gắn mác du học. (Ảnh minh họa)

Dính bầu vì... sành điệu

 

 

Nguyễn Hương Giang (Hà Nội) là tiểu thư của một gia đình thương gia giàu có. Học hết năm thứ nhất ĐH Ngoại ngữ, cô được bố mẹ cho sang Anh du học tự túc với lý do "học ở nước ngoài mới oai".
 
Giang thích chơi sang. Cô nàng nhất định không chịu ở ký túc mà đòi bố mẹ thuê riêng cho một căn hộ để ở một mình. Bước chân ra khỏi nhà là Giang leo lên taxi chứ không đời nào cô chịu chen chúc trên những phương tiện công cộng.


Thể hiện đẳng cấp của mình trong khoản quần áo, giày dép... (Ảnh minh họa)

Cô nàng cũng thể hiện đẳng cấp của mình trong khoản quần áo, giày dép. Giang kể: "Em thấy các bạn sinh viên Việt Nam thường kiếm đồ Tàu để mua cho rẻ. Nhưng em thì ghét hàng Tàu lắm. Em chỉ thích xài hàng hiệu thôi".

Giang cho biết, chi phí tằn tiện mỗi tháng của các bạn sinh viên đi du học bằng học bổng Nhà nước khoảng từ 150 đến 200 USD. Với cô, riêng tiền tiêu vặt cũng đã lên tới 500 – 700 USD.

Nhờ túi tiền của bố mẹ, cô sớm lọt vào mắt xanh của nhiều anh chàng cũng là du học sinh Việt Nam. Chẳng lâu sau, Giang "vào tròng" của một kẻ đào mỏ. Cô dính bầu khi sự nghiệp học hành vẫn còn dang dở. Vậy là Giang đành phải ngậm ngùi về nước làm đám cưới, rồi sinh con đẻ cái. Chuyện tấm bằng ngoại đành... "để mai tính".

Bị đuổi về nước vì ăn cắp vặt

Tương tự trường hợp của Giang, học hết năm thứ 2 ở một trường ĐH tại Hà Nội, Mai được bố mẹ chạy điểm cho suất học bổng đi du học Nhật để được bằng bạn bằng bè.

Từ trước khi đi, Mai đã nổi tiếng là dân chơi, sành điệu và rất sĩ diện. Thế nên sang đến nước ngoài, việc đầu tiên mà Mai làm là chơi cho đã. Cô đi du lịch khắp nơi, mua sắm ở hầu hết các siêu thị lớn của Nhật Bản.

Bỗng một ngày, cả trường xôn xao tin đồn Mai bị trường ĐH bên Nhật đuổi về nước vì tội ăn cắp vặt trong siêu thị. Không ai có thể tin nổi vì với tiềm lực giàu có của gia đình, Mai chẳng có lí do gì để làm chuyện đó.

Chỉ đến khi thấy cô về thật thì bạn bè mới ngã ngửa. Hóa ra cũng chỉ vì sĩ diện, muốn sắm nhiều hàng hiệu, lại thấy siêu thị có vẻ “hớ hênh” nên Mai đã cuỗm ít đồ.

Nói về phong trào du học tràn lan hiện nay, ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên viên tư vấn của một trung tâm du học trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) cho rằng, nhiều phụ huynh nghĩ cho con đi du học là một lối thoát tốt khi con cái họ bị trượt đại học trong nước. Thế nhưng, họ cần phải cân nhắc khả năng cũng như tính cách của con mình liệu có thích nghi và trưởng thành được khi xa rời sự quản lý của cha mẹ hay không. Bởi nếu không cẩn thận thì các cậu ấm cô chiêu sẽ “du” nhiều hơn là học.




Đi một ngày đàng...càng thấy mình ngu...dừng lại đi tu...thấy ngu hơn nữa
      Bể khổ vô biên...quay đầu là bờ...ai ngờ là biển! azidaphat

 
Các thành viên đã Thank B0y_Cut30 vì Bài viết có ích:
25/08/2010 22:08 # 2
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: HoHo! Mấy Bác xem dân đại gia đi du học nè!


Cái loại phá gia chi tử này thì có nước đem đi xử tử cho rồi




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
25/08/2010 22:08 # 3
mjxkjng
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: HoHo! Mấy Bác xem dân đại gia đi du học nè!


đại ja vẫn là đại gia


Giang hồ đẩm máu anh không sợ.
Chỉ sợ đường về vắng bóng em.

                                                      

 
25/08/2010 22:08 # 4
B0y_Cut30
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 22/70 (31%)
Kĩ năng: 68/80 (85%)
Ngày gia nhập: 23/08/2010
Bài gởi: 232
Được cảm ơn: 348
Phản hồi: HoHo! Mấy Bác xem dân đại gia đi du học nè!


uhm! mixking noái đúng! đại gia vẫn là đại gia!




Đi một ngày đàng...càng thấy mình ngu...dừng lại đi tu...thấy ngu hơn nữa
      Bể khổ vô biên...quay đầu là bờ...ai ngờ là biển! azidaphat

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024