Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/08/2010 21:08 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Mưa!


Chiếc điện thoại vang lên khúc nhạc quen thuộc của bài “ in the morning”, nó với tay tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, đã 6g5’ rồi, nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn tối, sao lạ vậy nhỉ? Nó nghe có tiếng gì đó, thì ra là mưa, cả đêm nó ngủ say chẳng biết mưa từ bao giờ nữa. Chui ra khỏi chăn nó khẽ rùng mình khi thấy cái lạnh sộc vào người. Nó bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học, ngại thật, mưa to vậy mà phải đi học, nhưng không thể nghỉ được. Nó dắt xe ra ngoài đúng lúc mưa bắt đầu nặng hạt, “ kệ, đi thôi”, nó nghĩ vậy và bắt đầu đi.

 Từng hạt mưa bắt đầu táp vào mặt nó, lạnh và rát đó là những gì nó cảm nhận được, nó đành tháo chiếc kính ra, dù mờ 1 chút còn hơn đeo kính, toàn nước nó chẳng thể thấy đường. Nhưng những giọt mưa hình như không thấy được nỗi khổ của nó, càng thi nhau táp vào nó. “Rát quá”, nó khẽ rên lên, nhưng biết làm sao bây giờ. Tự dưng nó thấy lòng mình trùng xuống, 1 nỗi buồn trong lòng nó.

  Nhớ ngày nào nó còn thích chạy dưới cơn mưa, cứ để cho mưa vậy quanh mình, dù ướt nhưng nó thấy vui 1 niềm vui thật lạ, nó thầm ước 1 ngày nào đó nó sẽ được cùng ai đó đi dưới những cơn mưa, lúc đó chắc thật lãng mạn. Nhưng đó là mơ ước của 1 cô học trò nhỏ, còn giờ đây, nó ghét mưa. Nó ghét những cơn mưa ở Đà Nẵng, mưa làm cho nó cảm thấy cô độc, cảm giác lẻ loi.

  Mưa còn mang đến cho nó bao kỉ niệm cũ, những kỉ niệm nó muốn chôn kín trong trái tim. Nhiều khi nó không hiểu sao cuộc đời nó lại luôn gắn liền với mưa. Nó sinh ra trong 1 ngày mưa, nó mất đi 2 người bà cũng trong những ngày mưa. Những kỉ niệm đẹp về tình yêu cũng đến trong những ngày mưa, và kỉ niệm buồn cũng đến trong ngày mưa.

 Nghĩ miên man rồi cũng đến trường, 1 ngày học vất vả với 7g học, về nhà với 1 đống bài tập, vẫn còn bị ám ảnh bởi 1 ngày mưa, nản. Nó quyết định đi ngủ, chuẩn bị cho 1 ngày mai, mong trời có nắng.

 




   Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024