Trích:
Sáng thứ 7 nè, chém anh vài phát cuối tuần cho nó zui zẻ!^^
1, Em ko hỉu tại sao khi sinh ra anh lại mang giống khác em? ựa ựa
2, Vì sao con người lại có 2 chân vậy anh nhỉ? kèm theo đó là 2 mắt, 2 tai, 2 tay, 2 tùm lum tùm la!
3, Làm thế nào để em ko bị đói vào thởi điểm cuối tháng hả anh? Mới đầu tháng mà em có hiện tượng oài!:(
4, Anh cảm nhận con người Tây Nguyên ntn? hè hè
5, Cuối cùng là em ko hỉu tại sao anh lại chưa có ng iu!? =)) ( hỏi đại thế chứ ai mà bít! hehe) |
Chiều thứ 7.. đở vài nhát nữa rồi cuốic tuần yui yẻ.
1. Anh và em khác nhau trước luc sinh ra nữa kìa, từ cái lúc mà xx - xy ây ... nó quyết định cho việc anh và em mang giống khác nhau ...hehe
2. Thực ra 2 con người có 4 chi, 2 chi sau do đã tiến hóa nên đi đc như bi giờ, nên gọi là 2 chân! kem theo thì cũng có nhiều cái 2 nhỷ ... nó biểu hiện của sự cân bằng đối xứng, em thử hình dung 1 cái gì đó còn có 1 thì sao ... nhìn kyd lắm đúng hong?
3. Bí quyết của anh là hãy tìm đọc sách " Think and Grow Rick " thì em sẽ biết được cách phân phối đồng tiền và tích lũy được đến cuối tháng!
4. Con người tây nguyên rất nhiệt tình như ngọn lức cao nguyên vậy, hừng hực cháy mãi .. Với Car thì ... ko hỉu sao trắng thế .. dễ thương, hiền lành, nữa ...hehe.
5. Cái này là do anh chưa chịu yêu ... hehe. Lúc nào gặp đúng đối tượng sẽ có thôi mưh.. Chuyện tình cảm là duyên số nữa. Biết ở mô mà tìm!
Thanks Car nhé, chúc Car cuối tuần yui yẻ.