Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/01/2010 18:01 # 1
dawn_break
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phải chi em dễ thương hơn một chút...


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút nữa.......... Đừng có mỗi lần anh dắt em đi xem phim là em lại chọn phim ma như thế. Con gái mà, phải nhẹ nhàng hơn chứ. Mà xem phim ma em cứ lạnh lùng như không.....em không sợ ma à? Nhìn những người con gái xung quanh sợ hãi ôm chầm lấy người bạn trai bên cạnh, sao anh thấy hai đứa mình buồn cười quá..... em quá lạnh lùng...

khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút nữa........ anh gọi điện cho em, gọi em ra ngoài đi dạo. Thì em cứ nhấc máy đi, anh muốn nghe cái giọng nhõng nhẽo của em........" ừ, đợi nhóc xíu, nhóc ra liền nè "........ em lại quá khô cứng....


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút nữa......đừng có lúc nào cũng mang giầy thể thao như thế, mặc dù anh thích em mang giày thể thao lắm, nhưng em thử mang guốc xem nào, nhìn có nữ tính hơn không.......


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn chút nữa....... những người bạn gái quanh anh đều thích màu hồng, màu xanh dễ thương lắm. Riêng em, em lại thích màu đen, một màu đen ngòm. Ừ thì cá tính lắm, nhưng nhiều lúc anh thấy em iu màu đen mà anh lạnh xương sống em à........


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút nữa........ em nên chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn là cứ đi chăm sóc cho những người khác..... anh sẽ đau lòng lắm nếu em cứ suốt ngày ngã bệnh. em có biết điều đó không.


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút nữa........ sao em không chơi nhiều với những người con gái nhỉ, mà suốt ngày thân thiết với những đứa con trai khác. Đi theo mấy thằng con trai đó có gì vui đâu em, mãi rồi em cũng thành một thằng nhóc mất. và em có biết đâu anh thấy tim mình khó chịu biết bao.....


khi bên em, anh hay nói em rằng
phải chi em dễ thương hơn một chút.......... sao em chẳng bao giờ chịu giận hờn với anh vậy....... măc cho anh cố tạo ra những hiểu lầm. Anh muốn nhìn thấy gương mặt phụng phịu của em, anh muốn được năn nỉ em tha thứ, anh muốn được giải thích cho em hiểu, anh muốn được một lần nhìn thấy em ghen....


khi bên em, anh hay nói với em rằng
phải chi em dễ thương một chút nữa......... sao em không yếu đuối trước mắt anh, để anh có thể được nghe em khóc, được sẻ chia với em mọi ưu phiền. Ừ, mạnh mẽ cũng tốt em à, nhưng con gái thì yêu đuối một chút có sao đâu. Em phải cho anh cơ hội để che chở cho em chứ........

khi bên em, anh hay nói rằng
phải chi em dễ thương một chút nữa......... ngồi sau xe anh mà sao em cứ hững hờ. Sao em không nũng nịu ôm chặt lấy anh, để cho anh thấy rằng mình đang rất ấm áp....... Em lạnh lùng quá em ơi........



Anh à, vậy ra với anh dễ thương là như thế hả? Em hiểu rồi, nhưng anh có biết không..

Em thích xem phim ma với anh vì em biết rằng anh sẽ bảo vệ em trước con ma ấy, bên anh em thấy mình được an toàn.
Em lạnh lùng à, tại anh không cùng em xem phim tình cảm đấy chứ, em sẽ khóc ướt áo anh mất thôi... Mà anh ơi, con trai tụi anh có mấy người thích xem phim tình cảm nhỉ?

Anh gọi điện đến lúc đó hả? Em sẽ không nhấc máy đâu, vì em biết anh đang gọi........ em không muốn anh phải đợi lâu...... em muốn chạy thật nhanh ra gặp anh....... vậy để nghe giọng nói của em và được nhìn thấy em anh thích cái nào hơn?

Anh biết không, em cũng đi guốc rồi đấy chứ, nhưng trước anh nó cứ sao sao ấy. Nếu em mang guốc thì khi gặp anh, làm sao em có thể chạy nhanh đến bên anh được, đúng không anh?

Em thích màu đen, nó thuốc về thẩm mỹ mất rồi anh à, mà chẳng phải anh nói màu đen nhìn bí ẩn là quyến rũ lắm sao. Nếu anh không thích màu đen thì sao vào đọc blog của em được, vì nó toàn là màu đen thôi. Nhưng mà nếu không đọc được những entry mà em viết, buồn anh đừng trách em nha..........

Em cũng muốn tự chăm sóc mình lắm đấy chứ, có ai thích mình cứ suốt ngày bị bệnh đâu. Nhưng anh ơi, em thích cái cách anh quan tâm đến em, em thích được nghe anh làu bàu nhắc nhở những lúc em bỏ bữa, những khi mùa đông về, hay những lần em bị bệnh mà không chịu uống thuốc. Còn em hay quan tâm đến người khác hả? Anh không thích em là người luôn tràn ngập tình thương như thế sao? Anh không thích khi em là một người con gái tốt, hiền lành, nhân hậu à?

Em thích chơi với con trai chỉ vì khi ở bên cạnh họ, em thấy thật vui vẻ, thoải mái. Em muốn đi theo con trai để em có thể hiểu được con trai tụi anh thích những gì. Đó chẳng phải là cách để em có thể hiểu hơn về anh hay sao? Đó chẳng phải là cách để em có thể hòa nhập với môi trường của anh hay sao? Mà anh khó chịu thật à, em cũng muốn nhìn thấy điều đó lắm...

Em không bao giờ giận anh đâu, vì em luôn tin tưởng vào anh. Giận nhau chỉ làm mất thời gian của chúng ta mà thôi. Chứ nếu em mà giận anh thì em sẽ giận lâu lắm đấy, anh có chịu nổi không. Vậy ra giữa thời gian hai đứa giận nhau và thời gian hai đứa vui vẻ bên nhau, anh lại thích mình giận nhau hơn à, anh muốn em cứ nghi ngờ anh mãi sao?

Em sẽ không khóc trước mặt anh đâu, vì em chỉ muốn anh thấy nụ cười của em thôi. Bên anh em sẽ vui, sẽ hạnh phúc, chứ sao lại khóc được. Cũng bởi vì có anh mà em mới có thêm dũng khí, có thêm động lực để mạnh mẽ hơn. Như vậy em mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh được chứ. Đôi lúc em cũng muốn tựa vào vai anh mà khóc, nhưng anh ơi, em sợ nỗi buồn của em sẽ là gánh nặng đối với anh. Rồi một ngày em cũng sẽ khóc, em khóc khi em phải lìa xa anh, anh có muốn ngày ấy sẽ đến không? Vậy thì anh cứ giữ lấy nụ cười của em thôi nhé, nụ cười hạnh phúc chỉ dành cho chính anh.....

khi được anh chở, em cũng muốn ôm anh. Nhưng em thích cảm giác kề sát má vào lưng anh hơn, để cảm nhận hơi ấm từ anh. Những lời nũng nịu nói lên được điều gì cơ chứ, em muốn sống thật với tình cảm của mình hơn, em muốn nói với anh những lời nói chân thật từ trái tim mình........


Tất cả là thế đó...... em chôn chặt những điều này cho đến một ngày........ ngày này nè, ngày mà hai ta đã xa nhau......
itduytan.info


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
Các thành viên đã Thank dawn_break vì Bài viết có ích:
04/01/2010 19:01 # 2
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Phải chi em dễ thương hơn một chút...


quá lùng, quá khô cứng, quá mạnh mẽ, cá tính, tất cả chỉ vì iu a hay hay==========>:X:X:X




 
04/01/2010 19:01 # 3
dawn_break
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: Phải chi em dễ thương hơn một chút...


Mọi người nghĩ sao về câu này nhỉ: Tất cả là thế đó...... em chôn chặt những điều này cho đến một ngày........ ngày này nè, ngày mà hai ta đã xa nhau......


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
04/01/2010 19:01 # 4
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: Phải chi em dễ thương hơn một chút...


Fum....
Thích nhất cái này..."Anh biết không, em cũng đi guốc rồi đấy chứ, nhưng trước anh nó cứ sao sao ấy. Nếu em mang guốc thì khi gặp anh, làm sao em có thể chạy nhanh đến bên anh được, đúng không anh?"
..hi hi..có vài thứ vui với vụ đeo guốc này!^_^



my blog                                                                                my web

 
04/01/2010 19:01 # 5
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Phải chi em dễ thương hơn một chút...


"Tất cả là thế đó...... em chôn chặt những điều này cho đến một ngày........ ngày này nè, ngày mà hai ta đã xa nhau...... " theo tớ nghĩ đó là tại con gái hay chôn chặc những suy nghĩ trong lòng k bao giờ nói ra và cuối cùng thì chỉ có mình mình đau khổ, tự mình làm đau mình, có j thì cứ nói ra hết đi chứ, đúng k? :D
 





 
Các thành viên đã Thank hoahongtrang91 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024