Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/07/2010 17:07 # 1
AABB^^
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/30 (33%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 17/06/2010
Bài gởi: 40
Được cảm ơn: 4
Hung thủ là........ anh ruột


      Với 11 nhát chém lạnh lùng, anh Tuế đã bị đứt 1/3 cẳng chân phải, đứt gần lìa tay phải và nhiều nhát khác ở cổ, mạng sườn... Nạn nhân chết tại chỗ, chị Len bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy xe máy của Tuế, biển số 81H7-1785 bỏ trốn. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng Công an Gia Lai đã khẩn trương có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và triển khai truy nóng đối tượng gây án.

      Đêm 13 rạng ngày 14/5, tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, sau khi tỉnh lại chị Len thều thào kể: Năm 2000, anh Tỵ về quê (Nam Định) nói mới mua được rẫy bảo vợ chồng tôi vào Gia Lai cùng làm cà phê tại thôn Đồng Tâm, Bầu Cạn. Không biết công việc của cơ quan anh dạo này thế nào nhưng gần 2 tháng nay, anh chuyển về ở tại nhà rẫy cùng vợ chồng tôi. Chiều 13/5, anh em Tỵ, Tuế được các anh Doanh, Nghị, Vinh (cùng ở Bầu Cạn) rủ nhậu tại quán thịt cầy "Lộc" gần nhà. Khoảng gần 20 giờ, anh Tỵ và Tuế về, ngồi nói chuyện trước hiên nhà. Tôi mới sinh cháu nhỏ gần 2 tháng tuổi, ở trong buồng chỉ nghe loáng thoáng anh em tranh luận chuyện gì không rõ, về sau có vẻ gay gắt. Lúc sau, bỗng nghe tiếng huỳnh huỵch như đang đánh nhau. Tôi chạy ra thì thấy anh Tuế bị chém nằm gục ngoài sân. Thấy vậy, tôi vội kêu lên: "Van anh đừng chém, hãy tha cho chồng em". Lúc đó, Tỵ tay cầm con dao quắm, lao thẳng về phía tôi chém nhiều nhát, tôi choáng váng ngã quỵ... Tưởng là tôi đã chết, Tỵ vứt dao, chạy vào nhà lấy xe máy, cúp điện, lao đi. Mặc dù bị thương nặng nhưng tôi bò ra phía cây xăng cách nhà chừng 200 mét kêu cứu.

      Anh Nguyễn Văn Doanh, 33 tuổi, chủ cây xăng Đồng Tâm (Bầu Cạn) cho biết, đã quen anh em Tỵ, Tuế từ ngày họ đến mua đất làm rẫy. Sáng hôm đó, anh nhờ Lê Văn Tỵ đến TP Pleiku xem mua giùm máy xay xát cà phê, sau đó vào Ia Sao, huyện IaGrai (Gia Lai) để liên hệ mua cà phê. Trưa, chúng tôi ăn cơm và cùng 4 người khác uống hết 34 chai bia. Chiều ở quán thịt cầy, Tỵ chỉ uống 1 ly rượu rồi ngồi chơi. Anh Tuế cũng chỉ uống 2 ly. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ. Đến 20 giờ, khi nghe chị Len báo hung tin, tôi cùng mọi người chạy vào và bàng hoàng khi thấy anh Tuế chân, tay đứt rời nằm chết trên vũng máu. Chúng tôi, chạy vào nhà bế cháu Lê Văn Tuấn Nhương (gần 2 tháng tuổi) đang gào khóc.

      Ngay trong đêm xảy ra vụ án, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, triển khai đồng loạt các biện pháp truy tìm thủ phạm. Thông qua các mối quan hệ của Tỵ để truy tìm nơi ẩn náu và kêu gọi y ra tự thú. Sáng 14/5, trinh sát đã liên lạc với số ĐTDĐ của Tỵ: 0914014397, nghe chuông đổ nhưng Tỵ không nhấc máy. Lực lượng Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Tỵ về tội "giết người". Trong khi các mũi trinh sát tung đi các ngã thì tin từ Công an thị xã An Khê cho biết. Lúc 12h40 ngày 15/5, tại phòng số 4, nhà trọ D.T, phường An Phú, TX An Khê phát hiện một người đàn ông, khoảng 40 tuổi quấn dây điện vào người tự sát. Kiểm tra trong người có giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Tỵ, sinh năm 1964, một giấy tờ xe mang tên Lê Văn Tuế, sinh năm 1966, trú tại Bầu Cạn, Chư Prông (Gia Lai) và hơn 3 triệu đồng tiền mặt. Tại nhà trọ còn có một xe máy mang biển số 81H7- 1785. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định: Người đàn ông chết ở phòng trọ Duy Trọng là Lê Văn Tỵ - hung thủ của vụ giết người man rợ tại Bầu Cạn, Chư Prông, Gia Lai.




.....HÊN XUI .....


 
03/08/2010 22:08 # 2
tuvit76
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Hung thủ là........ anh ruột


giã man quá ?


LẤY TRÍ TUỆ LÀM SỰ NGHIỆP -LẤY TÌNH THƯƠNG LÀM LẼ SỐNG !

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024