Khai hội 8X
Hỡi những anh em 8X trong 4rum!
Trong cái thiên hạ Hội - Nhóm đại loạn ngày nay, hội 8X chúng ta thường bị đánh đồng với với những Nhóm - Hội tép tôm ở những đời X khác, kiểu như xưa kia Thế Lữ bị cầm tù. Trong cái mớ bòng bong Hội - Nhóm đó. Nhóm muốn lên tiên thì lập ra bè nhậu nhẹt. Nhóm hội đào hoa thì viết ký sự Cave. Có những Nhóm - Hội ham danh mà tự nhận mình là Đoàn, Đảng. Có những nhóm trí thức học hành tử tế thì lao vào những nhóm hội nghe rất… rất… tầm thường. Những Hội, Nhóm bất cần đời thì trốn trong quán cafe ở ẩn, tuổi mới đôi mươi mà con đống cháu đàn…………Nhưng hẵn không ít những anh chị em đời 8X với lòng tự cao trắc ẩn, luôn băn khoăn chỉ mỗi một điều; 8X như mình chỉ thế thôi sao? trong cơn say cũng như lúc tỉnh, suốt cuộc đời chỉ hỏi mãi một câu? Ta là ai? Ta sinh ra và sống để làm gì?
Xin thưa rằng; các bạn không chỉ là đời đầu hay đời cuối của thế hệ 8X mà các bạn còn là những tinh hoa của đời 8X. Mà 8X là những người:
Sống - Học - Vui chơi thiên hạ nhất
Tài cao - Trí dũng chẵng ai bằng
Thiên hạ xưa nay vẫn cho rằng; Thế hệ 4x-5x là thế hệ anh hùng, xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, là thế hệ nắm đại quyền trọng trách của đất nước. Thế hệ 6x-7x là thế hệ bị sắp đặt, thế hệ kém may mắn, thế hệ "cái bóng" của 4-5x. Không có vị trí trọng đại nào còn chỗ trống cho 6x-7x. Còn thế hệ 8X là thế hệ sẽ giữ trọng trách, thế hệ vừa biết nếm mùi giai đoạn thiếu thốn, vừa biết nếm mùi giai đoạn cải cách. Với tuổi trẻ tài cao, 8X sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm gánh vác việc đại sự của non sông với tinh thần của một người con nước Việt.
Nhưng có bao giờ anh em tự hỏi mình, là tại sao, dù có là những giây phút hân hoan trên ngả đường thiên lý, hay những phút tiêu diêu bên chén đào hoa cùng vô số những Nhóm -Hội thậm cẩm kia…..chúng ta vẫn cảm thấy mình vẫn không là chính mình không? Tuy có những Nhóm - Hội không phải là không có ích, tuy những phút tiêu diêu ấy đâu phải sự dối trá lòng mình. Nhưng đó là những cảm xúc rất ….rất ……đời thường. Và mấy cái Hội – Nhóm thập cẩm đó chỉ đáp ứng được một phần Con trong Con Người 8X chứ phải đâu hạnh phúc lâu bền.
Và ta sẽ nói cho các anh em biết, cái thời Hội - Nhóm thậm cẩm ấy … đã qua rồi! Bây giờ là thời của một hội mới, Hội 8X 4rum. Đó là nơi tập hợp những người tài năng bậc nhất của vài ba thế hệ gần đây. Hội sẽ chắp cánh cho những tài năng bay cao bay xa, sẽ chỉ đường dẫn lối cho những ai còn chưa thấy được mục đích sống của mình. Hội ra đời sẽ mở ra một thời đại mới, thời đại mà các anh em chưa từng thấy bao giờ. Nó sáng loà như mặt trời, hào hùng như một đoàn quân ra trận, chuyên nghiệp như một đảng phái cầm quyền. Cùng với hội 8X ra đời, lịch sử 4rum cũng sẽ bước sang một trang mới, kiêu hãnh căng tràn sức sống, vươn sức mạnh đại đoàn lành mạnh, đè bẹp cái thói đơn độc kỳ thị, vang tiếng kèn xung trận bình minh đè bẹp tiếng tơ đồng ỉ ẻo trong mỗi buổi chiều tà của các Nhóm - Hội ……tép tôm…
Chắc các anh em sẽ cuống cuồng lắp bắp hỏi ta là làm thế nào để được là một con ốc bé nhỏ trong cái hội 8X lấp lánh toả hào quang chói lọi ấy. Ta sẽ trả lời rằng, rất đơn giản, các anh em hãy tham gia Đêm hội trăng rằm.
Đêm hội sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Tập trung tại 184 Nguyễn Văn Linh lúc 18 giờ cùng ngày và mỗi người nhớ mang theo đủ 30 K.
Hỡi những bậc anh tài trong 4rum đời 8X. Hãy nhanh chân về đây tụ hội cho mau.
Đêm hội trăng rằm, nơi hội ngộ của những tinh tú 8X đời đầu và đời cuối! Chính vì vậy, căn cứ theo tiêu chí của hội ta. Tôi khuyến cáo những đối tượng sau không được a dua, bu xe lu theo chân các bậc anh tài tham gia đêm hội.
Thứ nhất: Các đối tượng là con em của gã Lưu Linh.
Những đối tượng này thường không coi thú tiêu diêu là hàng đầu, mà đặt chuyện măm măm nhậu nhẹt lên làm trọng, đi đến đâu là lùng sục cái ăn đến đó. Không có cuộc rượu nào là không cầm chịch hò hét, uống như chín hũ chìm, tốn rượu không biết bao nhiêu mà kể, thường lấy cái mê sảng của chốn lưu linh mà nói bậy, làm càn, đi ngược với tiêu chí “thanh tao”, “tiên tửu” uống rượu như chim sẻ của hội ta.
Thứ hai: Những bé Xì Teen.
Những đối tượng này là chuyên gia gây tội ác một cách hồn nhiên. Cứ mỗi lần đại hội lại diện một bộ đồ thời trang theo kiểu…Cháy rừng. Người thì cúi thấp áo cổ rộng nâng ly đưa đẩy. Người thì tỳ vai thon gắp hộ thức ăn. Người thì sát sàn sạt chân cẳng lẫn má mông … khiến cho anh em giang hồ tủi thân không biết đâu mà kể. Khiến cho nhiều kẻ đang hừng hực chí giang hồ thoắt đổi mộng yêu đương, mơ màng về một mái ấm gia đình bên cạnh một vài ả Thị Nở nào đó…Đã thế lại là chuyên gia phá mồi khiến cuộc vui của anh em phải dừng khi đang hứng chí.
Thứ ba: Những tay Chăn Dê.
Những đối tượng này thường là những tay chăn dê có hạng. Đi dến đâu là thả dê đến đó. Tính trời có thói đa đoan, thấy cô nào xinh đẹp là vẩn vơ mơ mộng, tán tỉnh trăng hoa…khiến đám mỹ nhân trong hội vì mấy gã mà bỏ bê sự giao du, e thẹn núp sau bếp mà lo chuyện cơm nước, đây là nguyên nhân chính khiến nhan sắc trong hội sụt giảm một cách tệ hại, hậu hoạ khôn lường cho hứng thú tiêu giao của anh em…
Thứ 4: Những trang Nam Tử Đểu
Nhóm đối tượng này thường gồm những tay rất tự tin nhưng cũng rất yếu đuối, thích một mình nhưng cũng dễ cảm thấy cô đơn. Chính vì vậy, những khi đắm mình trong biển sương bàng bạc trên một đỉnh núi hoang vắng, hay khật khừ bên một chén rượu bên tửu quán ven biển, cái đám này lại cần một cái bàn tay. Cái bàn tay ấy, nhiều khi là biểu tượng của một sự chia sẻ! Chính vì vậy, khi đêm hội trăng rằm diễn ra, sẽ là nơi hội tụ của những trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất và những mỹ nhân 8X trong 4rum. Mỹ nhân sẽ gặp anh hùng trong trời đất giao hoà lồng lộng sương giăng. Ánh trăng sáng ngập tràn như đưa đường chỉ lối cho những kẻ độc thân gặp nhau và biết đâu đấy những trái tim lớn sẽ đồng cảm cùng trái tim to. Và khi ấy, những kẻ bất hạnh bít đâu sẽ có gia đình, thơ hay chỉ để ngâm cho vợ, rượu ngon chỉ để nhắm với cơm, các thành viên của hội khi đó sẽ giảm suốt nên tốt nhất cho họ ở nhà.
Vậy nay khuyến cáo các đối tượng nêu trên nên trốn ở nhà. Những anh chị em không thuộc các đối tượng trên thì nhanh chân tụ họp và nhớ là phải đến đúng giờ. Ai có đàn thì mang đàn, ai có sáo thì mang theo sáo, không đàn, không sáo thì mang trống, mang kèn, không có trống kèn thì mang theo chai, lọ, vung, nồi…….miễn làm sao góp vui cho đêm hội…..và mỗi người nhớ phải chuẩn bị một tiết mục để thể hiện tài năng nữa nhé.