Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2010 22:07 # 1
dieuhien107
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 18/70 (26%)
Kĩ năng: 2/90 (2%)
Ngày gia nhập: 02/06/2010
Bài gởi: 228
Được cảm ơn: 362
Coi chừng “bằng chứng tình yêu”!


Khi yêu nhau ai cũng muốn giữ cho mình những kỉ vật, chứng tích của tình yêu. Thế nhưng khi hết yêu rồi thì nhưng thứ đó đôi khi lại trở nên thật nguy hiểm.


Khi yêu nhau ai cũng muốn giữ cho mình những kỉ vật, chứng tích của tình yêu. Thế nhưng khi hết yêu rồi thì nhưng thứ đó đôi khi lại trở nên thật nguy hiểm. Không chỉ là những tấm ảnh, những thước phim mà ngay cả những thứ bình thường như tin nhắn, thư từ, quà tặng cũng bị các teen rắp tâm biến thành những vật chứng chống lại đối phương.

 

 

 

P.Vy (Trường V) vừa chia tay người yêu xong thì ngay ngày hôm sau, cô nàng hết sức kinh ngạc khi những tin nhắn mùi mẫn, và cả những dòng tin nhạy cảm được in ra dán trên tường, trước cổng trường và trong lớp học. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bạn thân bỏ nhỏ với Vy “Mày đã từng “ấy ấy” với bạn trai rồi phải không. Sao vô ý quá vậy. Thằng đó lên diễn đàn và vô trường đồn khắp nơi rồi kìa. Còn đưa ra những tin nhắn đó làm bằng chứng nữa”.


Đến lúc này thì Vy không biết thanh minh sao cho đúng. Những tin nhắn kiểu đùa giỡn, chọc nhau những chuyện nhạy cảm không ngờ lại biến thành chứng cứ để bạn trai vu khống Vy. Tưởng đâu chỉ có những tấm ảnh nóng, cảnh quay nóng mới là vấn đề to tát, Vy không thể nào ngờ rằng những tin nhắn trong lúc chọc ghẹo nhau lại có thể trở thành bằng chứng củng cố những vu khống của đối phương. Cô bạn đã phải nghỉ học mấy ngày mới có thể trấn tĩnh mình và đối mặt với nỗi oan kêu trời không thấu này.

 

 

 

K.Toàn (trường K) cũng từng thấm thía nỗi đau bị những vật chứng tình yêu phản bội lại chính mình. Cứ nghĩ rằng cô bạn gái cũ sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của mình nên Toàn đã mang chiếc vòng mẹ tặng để tặng lại cho cô ấy. Đến khi chia tay, Toàn vẫn cứ nghĩ rằng nó sẽ được xem như một kỉ vật ghi nhận một thời yêu nhau sâu sắc cho cả hai. Thật không ngờ rằng cô gái kia lại dùng chiếc vòng đó bịa ra một câu chuyện là Toàn đã ăn ở với cô ta. Cả hai còn hứa hẹn đám cưới nên Toàn đã tặng chiếc vòng đó làm tin (!?).

 


Tôn trọng những kỉ vật của tình yêu cũng là cách bạn tôn trọng ex của mình. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Nghe xong câu chuyện hoang đường đó, Toàn chết lặng, không biết phải đem lí lẽ và bằng chứng gì để chống lại. Tin đồn đó đến tai người yêu mới của Toàn, vậy là tình mới cũng ra đi. Cô bạn gái cũ thì hả hê đứng nhìn Toàn dang dở trong tình yêu.


 

Bạn T.Tuyền (trường H) cũng từng rơi vào trường hợp dở khóc dở cười cũng vì những bằng chứng tình yêu như vậy. Một lần đến nhà bạn trai chơi, Tuyền trổ tài nấu ăn vô tình làm bẩn cái áo nên phải mượn áo của chị người ấy. Chiếc áo dính bẩn thì bạn trai lại muốn giữ lại để làm kỉ niệm. Nghĩ rằng chẳng có gì đáng ngại nên Tuyền vui vẻ đồng ý. Nào ngờ, khi chia tay, chiếc áo đó lại bị bạn trai của Tuyền thêu dệt thành “Con nhỏ đó thấy vậy chứ ghê lắm. Nó đến nhà tao giả bộ nấu ăn rồi lột đồ trước mặt tao tỏ ý muốn dâng hiến”. Vậy là đi đâu Tuyền cũng bị mang tiếng là con gái dễ dãi, bị mọi người nhìn bằng con mắt khinh thường.

 

 

 

Nhiều teen khi chia tay nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho người yêu. Thế nên họ tìm cách moi những quà tặng, tin nhắn từng là vật chứng cho tình yêu của mình làm bằng chứng cho những vu khống, những câu chuyện nhằm hạ thấp, bêu xấu đối phương. Đây thật sự là một việc làm đáng lên án. Vì vậy, các teen cần cẩn thận với những đồ vật nhạy cảm của tình yêu để tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười chỉ vì  mặt trái không ngờ tới của những vật chứng trên.
  Theo PLXH




~~D.H~~

 
Các thành viên đã Thank dieuhien107 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024