Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Từ Lippi đến Del Bosque: Hai con đường đến vinh quang.....



Sau trận chung kết World Cup 2010, Del Bosque đã trở thành HLV thứ hai trong lịch sử có cả danh hiệu cao quý nhất thế giới ở cấp CLB và cấp ĐTQG.


Trước khi trọng tài Howard Webb nổi hồi còi kết thúc trận chung kết tại Soccer City, Marcelo Lippi là HLV duy nhất đã sưu tập đủ các danh hiệu cao quý nhất tại cấp CLB (Champions League, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa) trước khi đăng quang tại World Cup. Nhưng Del Bosque đã san bằng chiến tích ấy. Tất cả những gì Lippi làm được cùng Juventus, Del Bosque đã làm được cùng Real Madrid, và tất cả những gì Lippi tạo nên cùng Italia, Del Bosque có với Tây Ban Nha. Chỉ khác nhau ở phương pháp.

ĐT TBN chụp ảnh lưu niệm cùng Cúp Vàng

Việc chiến thuật gia huyền thoại của Italia được tôn vinh với tư cách người duy nhất có đủ các danh hiệu danh giá nhất trong làng túc cầu như một lời khẳng định gián tiếp về sức mạnh của tư duy phòng ngự tiêu cực. Thành công mà Lippi có được cùng Juve năm 1996 và 2006 đến từ một phương thức tổ chức trận đấu cực kỳ vững vàng và những cái đầu “lạnh”. Và cho tận đến khi Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan, những gì Lippi nói riêng hay người Italia nói chung đã tạo ra vẫn là “sách gối đầu giường” cho những kẻ muốn vươn đến thành công bằng mọi giá.

Nhưng Del Bosque đã “gỡ hòa” cho bóng đá cống hiến bằng chức vô địch World Cup 2010. Tờ AS viết rằng: “Thành công của Del Bosque ngày hôm nay đến từ một phương pháp đã không hề thay đổi kể từ trận đấu đầu tiên cùng Real Madrid”. Ngược lại hoàn toàn với Lippi, Ngài râu kẽm dường như được sinh ra để tạo ra những trận cầu mãn nhãn. Tây Ban Nha của năm 2010 mang dáng dấp của Real Madrid 2002, là một Galaticos với đầy rẫy những vì tinh tú, và việc của Del Bosque là dạy cho họ một vũ điệu mê đắm để cùng đi đến thành công.

Trong ngày mà cả đất nước Tây Ban Nha ăn mừng chiến tích vĩ đại thì Florentino Perez hẳn đau đớn vô cùng khi người đã bị ông quyết định bãi nhiệm năm nào giờ đăng quang với một dàn cầu thủ Barcelona. Đến bây giờ, có thể khẳng định rằng đại diện ưu tú của bóng đá Tây Ban Nha, không phải là Barcelona, Real Madrid, Iniesta hay Raul, mà chính là Vicente Del Bosque. Chàng tiền vệ phòng ngự của Real Madrid ngày nào đã bảo vệ xuất sắc “thánh địa” của bóng đá đẹp trước sự xâm lăng của luồng tư duy thực dụng.

Theo BaoBongDa.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024