Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 17:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Diego Forlan giành Quả bóng Vàng World Cup...




Tiền đạo tuyển Uruguay đã chiến thắng trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ hay nhất của World Cup 2010. Forlan còn suýt đoạt cả ngôi Vua phá lưới với 5 bàn thắng, chỉ kém Mueller của Đức ở chỉ số phụ - số đường chuyền.


Diego Forlan thi đấu rất hiệu quả ở giải lần này. Ảnh: AFP.

Uruguay bất ngờ giành vị trí thứ tư tại World Cup năm nay, thành tích tốt hơn cả hai đại gia Nam Mỹ khác là Brazil và Argentina. Trong chiến công này có đóng góp lớn của Diego Forlan. Ngôi sao của CLB Atletico Madrid - từng thất bại tại MU - năm nay đã 31 tuổi nhưng vẫn tỏa sáng tại Nam Phi, ghi 5 bàn thắng và cho thấy tầm ảnh hưởng lớn tới tinh thần cũng như lối chơi của đội bóng vốn chỉ được đánh giá trung bình trước khi giải diễn ra.

FIFA đưa ra danh sách rút gọn 10 ứng viên Quả bóng Vàng World Cup 2010, và Diego Forlan đã chiến thắng khi giành được 23,4% số phiếu bầu từ giới truyền thông quốc tế. Anh thắng sát nút Wesley Sneijder - nhạc trưởng tuyển Hà Lan nhận được 21,8% sự ủng hộ, đứng trên tiền đạo David Villa của Tây Ban Nha.

Ở cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng dành cho vua phá lưới, Forlan, David Villa và Wesley Sneijder cùng ghi được 5 bàn thắng như Thomas Mueller, nhưng thua tài năng trẻ 20 tuổi người Đức ở số đường kiến tạo chuẩn xác.

Ngôi sao mới nổi Mueller cũng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2010, do FIFA vinh danh. Ở hạng mục bình chọn này, cầu thủ của Bayern Munich thắng Giovani Dos Santos (Mexico) và Andre Ayew (Ghana).

Tiền vệ Thomas Mueller. Ảnh: AFP.

Iker Casillas - người xuất sắc từ chối hai cú dứt điểm nguy hiểm của Robben trong trận chung kết - xứng đáng nhận danh hiệu Găng tay Vàng. Thủ thành hay nhất của giải đấu giúp Tây Ban Nha chỉ phải nhận hai bàn thua trong 7 trận.

Iker Casillas trong đêm đăng quang. Ảnh: AFP.

Theo VnExpress


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
12/07/2010 17:07 # 2
Buimattroi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/06/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Diego Forlan giành Quả bóng Vàng World Cup...


Nếu Hà Lan giàng cúp thì không có cơ hội cho Folan giành danh hiệu quả bóng vàng WC



 
12/07/2010 17:07 # 3
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Diego Forlan giành Quả bóng Vàng World Cup...


QBV World Cup 2010 Diego Forlan: Đây là phần thưởng cho bóng đá Uruguay

Chân sút của Atletico Madrid vừa giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010" của FIFA. Forlan cảm thấy tự hào nhưng anh khiêm tốn cho rằng đây cũng là phần thưởng dành cho bóng đá Uruguay.




QBV World Cup 2010 Diego Forlan - Ảnh Getty
Với giải thưởng này, Forlan trở thành cầu thủ Nam Mỹ thứ 4 giành danh hiệu QBV World Cup sau Maradona 1986, Romario 1994 và Ronaldo 1998.

Đối với một người hùng thầm lặng, luôn thi đấu và cống hiến hết mình mỗi khi ra sân nhưng hiếm khi được chiếu rọi bởi ánh hào quang như Forlan thì đây quả là một sự tôn vinh đáng nhớ và nó khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. "Thật tuyệt vời vì tôi không nghĩ là mình lại nhận được vinh dự này. Tôi không thể hình dung là danh hiệu cao quý này lại thuộc về tôi. Là một tiền đạo, lẽ ra tôi đã có thể chinh phục danh hiệu chiếc giày vàng và thực tế thì tôi đã tiến rất gần tới danh hiệu đó. Nếu mà tôi giành được chiếc giày vàng thì tôi sẽ cảm thấy bình thường hơn. Nhưng từ đó đến chỗ giành danh hiệu QBV dành cho cầu thủ xuất sắc nhất là điều làm tôi hạnh phúc. Tôi hiểu đó là thành quả của một giải đấu thành công mà đội tuyển Uruguay đã có được. Đây là một phần thưởng nữa cho bóng đá Uruguay trong giai đoạn phát triển tích cực này", Forlan nói trong niềm vui ngập tràn nhưng vẫn rất khiêm tốn.

Được hỏi là giải thưởng vinh dự này liệu có khiến anh đánh mất đi sự điềm tĩnh hay không, Forlan đã tuyên bố đầy tự tin là đôi chân anh vẫn luôn ở trên mặt đất: "Tôi đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp và tôi rất trân trọng những giải thưởng đó, nhưng tôi không để chúng dẫn mình tới những ảo tưởng. Cha mẹ tôi đã dạy tôi về những giá trị đích thực. Tôi có các anh chị em giúp tôi đi trên con đường đúng đắn. Mọi thứ có được là thành quả của sự khổ luyện. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và chơi tốt hơn nữa".

Cuối cùng, Forlan nhấn mạnh rằng dù vui mừng với giải thưởng có được nhưng anh vẫn cảm thấy chạnh lòng vì Uruguay đã tiến rất gần tới trận chung kết World Cup, nhưng chỉ là...rất gần mà thôi: "Tôi hạnh phúc với giải thưởng này và những bàn thắng tôi ghi được, nhưng thành thật mà nói thì tôi trở về nhà với cảm giác buồn bã vì chúng tôi đã tiến rất gần tới trận chung kết. Thất bại ở vòng bán kết thực sự là một cú sốc mạnh khiến tôi phải mất một vài ngày mới nguôi ngoai và đến giờ tôi vẫn cảm thấy khó nuốt trôi thất bại đó".

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024