Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/07/2010 15:07 # 1
svth.net™
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 30/06/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 29
nếu có em..........chắc anh sẽ không thế


Bước chân anh đi bây giờ thật nặng nề, tâm trí anh như mất phương hướng... Nếu có em, chắc anh không như thế!
Đôi khi tất cả không như ta mong muốn. Những điều ngang trái cứ mãi đeo bám ta...

Em à! Anh biết bây giờ nói sao thì tình yêu chúng mình cũng không còn nữa. Anh hứa sẽ sống thật tốt, làm việc thật hiệu quả và không bao giờ để em phải bận lòng nữa!



Em biết không? Tình yêu ấy, anh đã dành trọn con tim trao về em nhưng cái gì quá hoàn hảo, quá cầu toàn bao giờ cũng dễ đổ vỡ... Anh biết dẫu mình than trách cũng không thể trở lại như xưa, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình... Nhưng cái suy nghĩ ấy, anh đã làm nhưng không thể được.

Ngay bây giờ đây, anh đang nhìn chăm chú vào cái nick chat thật dễ thương ấy, anh rất muốn nhắn vài dòng cùng em. Nhưng không, bởi làm như thế, anh sẽ cảm thấy nhớ em nhiều hơn nữa. Anh không muốn! Anh có cưỡng lại cái trái tim của mình không?






Anh không biết thời gian sẽ giúp anh quên được em là bao lâu, nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này. Thời gian không bao giờ ngừng lại, anh vẫn bước, vẫn sống, vẫn mãi yêu em cho dù chúng ta sẽ không cùng nhau sánh bước trên chặng đường phía trước... Bước chân anh đi bây giờ thật nặng nề, tâm trí anh như mất phương hướng... Nếu có em, chắc anh không như thế!
Tại sao hôm nay anh lại suy nghĩ về em? Có phải chúng ta đã chia tay không? Anh nghĩ là không! Hôm nay anh viết những lời này vì anh rất cảm thông với những nỗi niềm của em, anh đã cho em lựa chọn con đường của em. Anh rất mong em được hạnh phúc và anh sẽ mãi dõi theo bước chân em.
Anh sẽ quên đi những lời nói không thật lòng của em, quên đi hình bóng một người đã trao yêu thương cho riêng anh...

Hi vọng sau cơn mưa, trời lại sáng trong anh.



svth.net™
1 kái tên_1thương hiệu




 
Các thành viên đã Thank svth.net™ vì Bài viết có ích:
10/07/2010 05:07 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: nếu có em..........chắc anh sẽ không thế


 Vâng, anh ạ, hi vọng, sau cơn mưa, trời lại sáng trong anh nhé !


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
10/07/2010 08:07 # 3
anhlatuan
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 29/100 (29%)
Kĩ năng: 101/110 (92%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 479
Được cảm ơn: 651
Phản hồi: nếu có em..........chắc anh sẽ không thế


Sao giống mình vậy nè, dù sao tương lai là không ai biết thế nào...vì tất cả mà cố gắng thôi...




...
...TƯƠNG LAI ƠI MI LÀ TẤT CẢ CỦA TA...

 
Các thành viên đã Thank anhlatuan vì Bài viết có ích:
10/07/2010 11:07 # 4
dieuhien107
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 18/70 (26%)
Kĩ năng: 2/90 (2%)
Ngày gia nhập: 02/06/2010
Bài gởi: 228
Được cảm ơn: 362
Phản hồi: nếu có em..........chắc anh sẽ không thế


 Sau cơn mưa khi nào trời cũng sáng cả chỉ có điều là nhanh hay chậm thôi :) Mog bầu trời trong a sớm sáng trong lại ! ^^! "Nothing's forever"



~~D.H~~

 
Các thành viên đã Thank dieuhien107 vì Bài viết có ích:
12/07/2010 15:07 # 5
svth.net™
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 30/06/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 29
Phản hồi: nếu có em..........chắc anh sẽ không thế


Trích:
 Sau cơn mưa khi nào trời cũng sáng cả chỉ có điều là nhanh hay chậm thôi :) Mog bầu trời trong a sớm sáng trong lại ! ^^! "Nothing's forever"
 nhanh để cứu rỗi 1 con người hay ko nhanh để đóng băng 1 trái tim vô tội


svth.net™
1 kái tên_1thương hiệu




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024