Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2010 22:12 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


  Một nhân tế bào chứa 75MB thông tin di truyền. Một tinh trùng chứa một nửa số đó, có nghĩa tương đương với 37.5MB. Một ml tinh dịch có chứa trung bình 100.000.000 tinh trùng. Thông thường, quá trình xuất tinh kéo dài trong 5 giây và cho ra 2,25 ml tinh dịch. Điều đó có nghĩa lưu lượng thông qua cơ quan sinh dục của một người đàn ông bằng (37,5 MB x 100.000.000 x 2,25) / 5 = 1 687 500 000 000 000 byte/giây = 1,6875 ТB/giây. Vậy tế bào trứng của phụ nữ phải chống lại cuộc tấn công DDoS ở 1,5 terabyte/giây, và chỉ cho phép thông qua đúng một (!) gói dữ liệu duy nhất, đó chính là bức tường lửa phần cứng tốt nhất trên Thế giới !

 

 

 Nhược điểm của nó là chỉ với một gói dữ liệu nhỏ mà nó cho phép thông qua, hệ thống sẽ treo luôn 9 tháng !



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
17/01/2011 10:01 # 2
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Coi bộ anh admin siêng post ghê hỳ,tiếp tục phát huy anh nhá!



Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank monbabie269 vì Bài viết có ích:
27/05/2011 23:05 # 3
k15cmu
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 104/230 (45%)
Kĩ năng: 207/240 (86%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 2625
Được cảm ơn: 2967
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


 1 nam thanh tra, tra khảo 1 nữ gián điệp. tra mãi mà không nói. trời nóng, bực mình, anh ta cởi bớt quần áo ra, đứng trước mặt nữ gián điệp, hét lớn: KHAI KHÔNG???? Lúc này, nữ gián điệp mới nhăn mặt: Hơi khai 


Thông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com

 
04/07/2011 16:07 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Vova thi hoc kỳ
Trong kỳ thi vấn đáp Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có năm cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau,Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ,
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Vova thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!!!!!!

VOVA TRONG LỚP HỌC!!!!!!!
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi*p!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
Bài viết này đã được ghép lại
uplate....

Bố Vôva mua một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò và nói với Vôva:
- Nếu nhét 1 con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò. Hai thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình. Hiểu rồi chứ, Vôva?
- Chưa hiểu.
- Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò. 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để lại. Hiểu chưa?
- Khó hiểu quá. Thế có cái máy nào chỉ làm ngược lại không bố?
- Có. Đó là bà mẹ mày ấy.

=============================

Cô giáo mang vào lớp một viên gạch và hỏi học sinh?
- Các em có suy nghĩ gì khi nhìn vào viên gạch này?
Lena: Em nghĩ đến các thành tựu vĩ đại của những người thợ Xô viết.
Evgenhin: Em nghĩ đến viễn cảnh của cuộc cải tổ
Vôva: Còn em- em nghĩ đến phụ nữ.
-Vôva, sao lại như vậy? Cô giáo hỏi
- Vì em chỉ luôn nghĩ đến phụ nữ thôi ạ.

===========================

Các cô gái trong lớp Vôva thoả thuận với nhau nếu Vôva nói từ gì không hay là tất cả sẽ đứng lên và đi ra ngoài.
Trong giờ học, cô giáo hỏi:
-Các em có nhớ những ngôi nhà nào mới được xây dựng trong thành phố chúng ta?
- Nhà ở
- Nhà hát
- Nhà máy
Đến lượt Vôva:
-Nhà thổ!!
Tất cả các cô gái đứng lên và đi ra ngoài.
- Ê này, đi đâu thế?-Tiếng Vôva- Ở đó người ta mới chỉ xây xong cái móng thôi.

==============================


Vôva làm việc tốt
Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì thế con?
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

==============================================

Thấy Vôva đi học về hai mắt đỏ hoe, ông bố hỏi :
- Tại sao con khóc ?
- Hôm nay con bị điểm 0 môn Toán và lại còn phải làm bản kiểm điểm nữa.
- Tại sao lại như vậy ?
- Giờ Toán cô giáo hỏi con là : 2 nhân 2 bằng mấy ? con trả lời là bằng 4 . Rồi sau đó cô giáo lại hỏi : Thế 2 cộng 2 bằng mấy ?
- Thế thì khác cái đ** gì !!!! - ông bố phẫn nộ kêu lên !
- Đấy con cũng trả lời như thế.

========================================

Một hôm Vô va hỏi cô giáo:
-Cô ơi trời có chân không ạ?
-Không có , đấy là cách hiểu sai của các cụ - Cô giáo trả lời - mà em bảo em vậy?
-Không ai bảo em cả. Tối hôm qua em thấy bố em bảo " Trời ơi! Dạng chân ra!?"

================================

Vova đi học lớp 1, được mấy buổi nghỉ luôn. Nhà trường tìm hiểu nguyên nhân mới biết cậu đòi học lớp cao hơn vì trình độ lớp 1 dễ quá.
Thầy hiệu trưởng tìm hiểu cố giáo chủ nhiệm lớp Vova và được biết đúng như thế, ông không tin và thực hiện một cuộc kiểm tra chéo với cô giáo của Vova & cậu bé;
Cô giáo hỏi: Con gì càng to càng nhỏ
Vova trả lời: Con cua
Cô giáo lại hỏi: Cái gì nằm giữa 2 chân cô
Thầy hiệu trưởng trợn mắt
Vova đáp ngay: Cái đầu gối
Cô giáo hỏi tiếp: Cái gì trong người cô lúc nào cũng ẩm ướt
Thầy hiệu trưởng chút nữa xỉu
Vova đáp không do dự: Cái lưỡi ạ
Cô giáo nghĩ một lúc, tiếp tục: Cái gì đầu tiên thì cứng, cô mút một lúc là mềm ra?
Thầy hiệu trưởng xanh mắt ra hiệu Vova không trả lời, nhưng như mọi lần cậu bé đáp luôn: Cây kem cô ạ.
Thầy hiệu trưởng vãi tè thốt lên: Thôi...thầy cho em vào thẳng đại học luôn..không cần kiểm tra nữa.

====================================

Sinh con
Nôva là con gái, Vôva là con trai
Một hôm trong giờ sinh vật, Nôva hỏi cô giáo:
- Cô ơi, em có thể sinh con được ko?
Cô bảo :
- Ko được đâu, em còn bé mà!
Thế là Nôva ngối xuống bảo Vôva:
- Đã bảo rồi, ko sợ đâu!
---------------------------------------------------------------
Vova viết thư tình
Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"

-------------------------------------------------------------------
Thư tình của Vova

Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học"

-----------------------------------------------------------------------
Vova đi chơi với bạn gái

Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
- Nana, ấy đang nghĩ gì thế?
- Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn.
Bỗng Vova cười ha hả:
- Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------
Vova bó giò

Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì.....
----------------------------------------------------------------------
Vova học tiếng anh

ô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này...
Một hôm Cô giáo băt Vôva phải lám bài tập về nhà, Vôva phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. diều này thật quá khó đối với Vôva, em đành phải nhờ đến bố.
Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:
- I là tao, tao là bố mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao...
- Vâng con hiểu rồi....
Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy.
Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và băts đầu trả bài cho Cô giáo..
- ( I là tao, tao là bố mày....)
Cô giáo bị đau tim... sau lần gặp bố, và anh chi em ấy...

-------------------------------------------------------------------------
Vova ngắm gái

Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!
-------------------------------------------------------------------------
Vova học tiếng anh
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.
Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.
Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
04/07/2011 20:07 # 5
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


 Nhìn là bik xạo rồi....chat yh đâu cho phép dc nhìu ký tự đến thế


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
04/07/2011 20:07 # 6
Sky Stalker
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: “Thằng kia! Có giỏi bước lên đây”. Con voi vừa bước lên, nói: “Mày định làm gi?”. Kiến nói: “Thôi mày xuống tắm tiếp đi”. Voi bực mình nói: “Tao tưởng mày định làm gi?”. Kiến nói: “Thực ra tao bị mất cái quần bơi, tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?”. Voi: “???!!!” 


Phong bì đâu mà xin chữ ký?
xnano.net

 
Các thành viên đã Thank Sky Stalker vì Bài viết có ích:
05/07/2011 08:07 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Trích:
 Nhìn là bik xạo rồi....chat yh đâu cho phép dc nhìu ký tự đến thế
 Chia nhỏ ra.. ko thấy ta gạch gạch ngang đó à :))


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
05/07/2011 09:07 # 8
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Trích:
Trích:
 Nhìn là bik xạo rồi....chat yh đâu cho phép dc nhìu ký tự đến thế
 Chia nhỏ ra.. ko thấy ta gạch gạch ngang đó à :))
 Cái đó e bik rồi,,, ý là từng đoạn trong đó ấy....a thử spam tin này thử đủ ko
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vova học tiếng anh
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.
Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.
Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!



 


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
13/07/2011 14:07 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Mỏi chim
Một đồng chí người dân tộc xuống Hà Nội thăm ông bạn được ông bạn chiêu đãi một bữa bia hơi HN thật hoành tráng. Khi về nhà đồng chí khoe với vợ thằng Hà Nội tốt thật ,nó chiêu đãi tao một bữa mỏi hết cả chim (ý chú là muốn nói uống bia nhiều đi đái mỏi hết cả chim)

Và dặn vợ : Khi nào nó lên đây mày phải đối xử tử tế với nó nhé. Đồng chí vợ nghĩ thầm tưởng gì .."chuyện nhỏ"…… .

Năm sau vào dịp bà xã đang mang bầu, chú Hà Nội lên thăm đồng chí dân tộc. Đồng chí dân tộc đang đi vào rừng chỉ có vợ ở nhà.(...)

Khi chú dân tộc về gặp vợ, vợ hớn hở khoe rằng:

- "Thằng bạn HN của mày lên chơi tao đối xử chu đáo lắm và cũng chiêu đãi nó một bữa mỏi chim rồi.

Chú dân tộc ngạc nhiên quá hỏi:

- " Mày chiêu đãi nó bằng gì mà nó mỏi chim ?nhà mình đâu có bia hơi ?

- …..U uu thì tao cho nó ấy ấy …ấy là nó mỏi chim ngay mà.

Chú Hà Nội khi ấy đang chơi ngoài ruộng dưa hấu thấy đồng chí dân tộc vác dao quắm đang lao thì rụng rời tay chân ..nghĩ phen này thì toi rồi. Trong lúc nguy cấp chú liền vạch chim lấy phấn trên quả dưa hấu non bôi đầy vào chim, chú dân tộc đuổi tới vung dao lên hỏi tại sao mày lại dám chơi vợ tao …tao tao giết ..mày.

Chú Hà Nội cãi bay …tao có làm gì đâu ,tao lên thì con vợ mày đang ngủ …chắc nó ngủ mơ đấy…mày xem này (chú vạch chim ra) vợ tao sắp đẻ, mấy tháng nay ko hoạt động gì …mốc meo hết cả … chú dân tộc xem xong rồi phấn khởi nói : mốc quá …mốc quá…đúng là lâu ko dùng ,con vợ tao nó ngủ mê thật …thôi về nhà uống rượu!
-------------------------

Một chú bé được bố mẹ đưa đi "tắm tiên". Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi:
- Sao của chị kia to vậy?".
Bà mẹ xấu hổ:
- Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần.
Chú bé lại chỉ vào "của quí" một ông hỏi:
- Sao của chú kia to vậy?
Bà mẹ đỏ mặt:
- Những người đó rất ngu, con đừng nhìn.
Một lúc sau ko thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi
rồi trở về nói với mẹ:
- Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!




-----------------

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
-Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
-Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
-Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
-Anh phài kêu là con sông.
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...

--------------

Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3, Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, và Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán
nghĩ bụng: "Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta!". Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui...^_^
----------------------
Sau bao nhiêu năm yêu đương, mặn nồng có, oánh chửi nhau cũng có, đôi uyên ương quyết định cưới nhau bởi vì không thể kìm hãm cái sự sung sướng này lâu quá được. Vợ vốn con nhà gia giáo, giữ gìn rất cẩn thận cho nên mỗi lần nghĩ đến cái chuyện abc abc là nàng tự dưng đỏ hết cả mặt, cứng hết cả người vì không biết nó ra làm sao cả.
Đêm tân hôn, Vợ nhảy tọt lên giường, chui vào trong chăn nhắm nghiền mắt lại. Chồng thì vốn kinh nghiệm đầy mình, thong thả hoàn tất các việc cần phải làm trước khi cũng chui vào chăn, chuẩn bị hí hí hí .
Vợ lúc này rất khá căng thẳng. Quay sang chồng lào thào hỏi:
- Anh ơi, thế cái việc cần phải làm nó sẽ như thế nào? Có khó lắm không?
- Úi zời ơi, em không phải lo. Dễ dàng cực! - Chồng dõng dạc đáp. Em cứ tưởng tượng của em là nhà tù, còn của anh là tù nhân. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bắt thằng tù kia vào trong nhà tù, có thế thôi.
Vợ được lời như cởi tấm lòng, hai người hì hục nhốt thằng tù nhân mất dạy kia vào tù. Hì hục mãi cũng mệt, thế là Chồng lăn quay ra thở. Thở được một lúc, Chồng thấy Vợ khều khều chân:
- Anh ơi, thằng tù nó trốn trại rồi. Làm thế nào bây giờ?
- Thì chúng mình lại nhốt nó vào tù, phải không em!
Chồng chiều Vợ, lại hì hục cùng Vợ bắt tù nhân trốn trại nhốt lại. Lần này xong thì mệt lắm,Chồng thở hồng hộc, quyết tâm ngủ lấy lại sức. Ai dè mới chợp mắt được 1 tẹo thì Vợ lại khều khều chân:
- Anh ơi, thằng tù nhân kia nó lại trốn ra ngoài rồi!
- Ơ cái cô này, Chồng gắt - Nó chỉ bị tù dăm bữa nửa tháng thôi chứ có phải tù chung thân đâu mà cô cứ đòi nhốt nó mãi thế. Mệt bỏ cụ, để cho người ta ngủ với chứ!

----------------

Đang đi chơi, tự nhiên lên cơn đau bụng,Trương Phi bèn chui vào một bụi rậm với cuộn giấy vệ sinh để đáp ứng nhu cầu tự nhiên.
Tự nhiên cô nàng Điêu Thuyền đang đi với bồ Hứa Chử qua thấy thế, quyết định chơi khăm Trương Phi một vố. ĐT nhờ HC kiếm một bộ lòng lợn rồi lén bò tới chỗ Trương Phi đang ngồi "làm quận công", thả bộ lòng vào phía sau Trương Phi. Xong đâu đấy, ĐT cùng HC đi ra sau bụi cây vắng vẻ ngồi ... TÂM SỰ ...
Pa phút sau, một tiếng thét khủng khiếp vang lên, ĐT và HC dù đang pận tâm sự cũng phải pụm miệng cười và ... tiếp tục tâm sự. Nửa giờ sau, Trương Phi tự nhiên gặp Gia Cát đang đi dạo ở gần đó, Trương Phi mồ hôi vã như tắm, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, khoe với Gia Cát :
- Em bị táo pón pác ạ! Phải rặn mạnh quá nên lòi cả ruột ra. Nhưng ơn trời và nhờ hai ngón tay này, em lại nhét được nó vào như cũ rồi, pác ạ .







một toán cướp toàn tên đầu trâu mặt ngựa tràn lên xe khách....
tên cầm đầu hô to:
-Chúng mày đâu, con trai thì giết , còn con gái thì hiếp cho tao.
một bà già quãng 8X hớn hở:
-hế, các chú nói là phải giữ lời đấy nhé



--------------

Một người đàn ông không may qua đời phải xuống địa ngục. Theo thông lệ DIÊM VƯƠNG sẽ xét hỏi tội lỗi từng người.
DIÊM VƯƠNG hỏi người thứ nhất:
Trên trần gian mày làm nghê gi?
"Dạ con làm công nhân ạ". "Cho nó vào vạc dầu" DV nói lớn.
"Thế mày làm nghề gì?" DV hỏi người thứ hai.
"dạ con làm bác sĩ ạ" Cho chó ngao ăn thịt
Người thứ ba: "Con làm giáo viên" DV :Cho vào treo cổ cho ta.

Đến lượt nguời đàn ông nọ, ông ta bối rối lắm" mấy người kia toàn làm nghề cao quý mà còn bị cực hình mình làm ăn cướp chắc không thể thoát tội được" Đang mai suy nghĩ thi DV quát lớn" Thằng kia!sao không trả lời?Mày làm gì?"
Tên ăn cướp giật mình buột miệng" làm.. làm cái .. đ. mẹ mày ấy"
Bỗng DV nhẩy từ trên ngai xuống quỳ sụp dưới chân ông ta cảm động kêu lên :
" Ôi!!!! BỐ..Ố.Ố!!!!!!Con tưởng không bao giờ gặp được BỐ".
--------------------
Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm đéo có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."

-------------

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn.

Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải "Thấy hết rồi nha ! Thấy hết rồi nha !".

Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau, Sếp của cô gái nọ lại nhà chơi.

Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Bộ đằng ấy cũng thấy hết rồi hả ?"

----------------------------------------------
Sự tích hoa dâm bụt

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt #&*@ cô gái ??!. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, nó bị AIDS………. Về sau, Bụt chết đi và biến tụthành cây Dâm bụt

-----------------
-------------
Làm lành
Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm lành: "Xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi".

- Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh.

- Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.

- Do em! Mọi chuyện đều do em cả.

- Anh đã bảo là tại anh cơ mà!

- Tại sao anh cố chấp thế nhỉ?

- Cô có câm đi không?
----------------
Có 3 thằng bị lạc vào khu rừng, trong khu rừng có 1 bộ tộc chuyên ăn thịt người và 3 thằng này đã bị bộ tộc đó bắt .. Sau một hồi van xin năn nỉ bộ tộc đừng ăn thịt mình, thằng tù trưởng bộ tộc đó mới bảo :
- Thôi được! các ngươi hãy lên núi và kiếm về đây 1 loại trái cây mình thích 10 quả về đây .. ta sẽ tha cho tội chết!!
3 thằng tíu tít nghe theo ... 1 giờ sau thằng thứ nhất trở về và đem về 10 trái cam, tộc trưởng mới bảo :
- Tốt lắm! giờ ngươi mà nhét hết được 10 trái cam vào mông thì ta sẽ thả ngươi ...
Bị tống vào đường cùng, anh ta đành cố gắng nhét nhưng đến trái thứ 3 thì chịu không nổi và cuối cùng anh ta đã bị ăn thịt ...
Lát sau, thằng thứ 2 trở về với trên tay là 10 trái nho, tên tộc trưởng cũng bắt thằng thứ hai làm y chang thằng thứ nhất, anh này đành ngậm ngùi làm theo, nhét xong trái thứ 9, đang nhét trái thứ 10 thì anh ta mới fì cười lên và cả 9 trái văng lại ra ngoài, thế rồi anh ta cũng bị ăn thịt ...

Hai tên bị ăn thịt lên thiên đàng gặp nhau mới nói chuyện với nhau:
- Tao đem về 10 trái cam tao nhét ko nổi đã đành, còn mày đem về 10 trái nho sao mày nhét tới trái thứ 9 rồi mà ko ráng nhét thêm 1 trái nữa là sống rồi ???
- Moá, tao nhét 20 trái cũng được nữa á, nhưng mà tao đang nhét cái nhì\n lên núi thấy thằng thứ 3 nó đang khệ nệ bưng về 10 trái sầu riêng nên tao nhịn cười dek được ..!!!!
--------------
Tại trường cấp I , Cô giáo đang giảng bài,
Trò Nam đứng dậy hỏi :
- Thưa cô ! Em muốn hỏi Cô một chuyện.
+ Cô Giáo : Em cứ hỏi.
- Thưa Cô : Trẻ con có đẻ được không ạ?
+ Cô Giáo : Trẻ con làm gì mà đẻ được
Trò Nam liền quay xuống bàn dưới nói với cô bạn Gái Loan
- Đấy nhớ ! đâu có sao đâu, đêm qua cứ lo lo sợ sợ !
+ Cô Giáo
-----------
Anh chàng nọ có nuôi 1 chú chó tên là Ngửa. Anh chàng thương chú chó lắm, xem như đứa em mình vậy, đêm nào cũng cho nó vào nhà ngủ. Khi anh lấy vợ, đêm tân hôn khi đang cùng vợ %@^#%^@# thì chú chó lò dò vào phòng.

Anh chàng nói nhẹ nhàng:

- Ngửa... ra đi em.

Nhưng chú chó vẫn ko chịu đi, một lúc sau, anh lại nhắc:

- Ngửa... ra đi em.

Vợ anh ngạc nhiên:

- Anh tưởng em đang nằm sấp hay nằm nghiêng?
------------
Một anh chàng mới lấy vợ, vợ là cô gái quê mùa . Sau đêm động phòng cô gái nói :
- Anh có cái đó hay quá, em thích lắm. Bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy hả ?
Thấy vợ ngớ ngẩn quá, Anh chồng được dịp khoác loác :
- Không, chỉ mình anh có thôi.
Hôm sau, vừa đi làm về , anh đã phải nghe vợ trách :
- Anh nói xạo quá, em thấy thằng cha ở bên cạnh nhà mình cũng có...cái đó.
Lanh miệng , chồng đáp liền :
- Nó làm gì mà có được, anh có hai cái, thấy nó không có thật tội nghiệp, anh cho nó mượn đó.
Nghe vậy, bất thần cô vợ níu anh tru tréo :
- Trời ơi, sao tui lại có chồng khờ vậy kìa. Cái tốt thì đem cho người ta mượn, còn mình thì xài cái xấu. Em hổng chịu đâu, anh đòi lại cái cho thằng hàng xóm mượn về cho em.
Em hổng chịu đâu



Vào lúc 11:00h tối,có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng dón xe buýt về thành phố.Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy chiếc xe nào chạy ngang.Ðến dúng 12:00h dêm có 1 chiếc xe chạy đến,anh ta vội quắc chiếc xe vào xin được di nhờ vào thành ph61.Anh ta leo lên xe và ngũ thiếp đi vì mệt .Trời mưa rất to và 1 tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tĩnh giấc.Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy,anh ta đã la lên:"MA".Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:"Ma cái mã cha mày chứ ma,tao đẫy xe mệt chết mẹ luôn đây này!!!!!!"
---------------------

Kiến chạy đến bên Voi: "Anh Voi ơi, em có thai rồi". --> Voi ngất. Hôm sau, Voi hí hửng, hồ hởi bảo kiến: "Em ơi, ta làm lại đi"--> Kiến ngất. Vài tháng sau, tê giác chạy lại chỗ Voi và Kiến: "Papa, mama...." --> cả Voi và Kiến đều ngất!!!!!!!!!!
--------------------

Có một cậu bé rất thích ăn trứng. Bố mẹ cậu lo lắng, nên tìm mọi cách để làm cậu chán món trứng nhưng vẫn không có tác dụng. Một hôm, bố mẹ cậu bèn dùng lốp cao su thái nhỏ cho vào trứng tráng để cậu bé không nuốt được. Nhưng đến bữa ăn, cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh, rồi sau đó chạy ngay ra ngoài sân có chuồng gà và nắm lấy cổ con gà trống lắc lắc rồi hét: - Lần sau tao cấm mày dùng bao cao su nghe chưa!!!
--------------
Cáo đang đi thì gặp một cái xe tăng.
- Xe tăng hỏi cáo: Cáo ơi sao mắt mày to thế?
- Mắt tao to để tao nhìn cho rõ
- Xe tăng lại hỏi: Cáo ơi, sao tai mày to thế?
-Tai to để nghe cho rõ
- Xe tăng lại hỏi: Sao mõm mày nhọn thế?
- Cáo cáu tiết: Hỏi xxx gì mà hỏi lắm thế! bố mày còn chưa thèm hỏi là tại sao buồi mày lại cắm lên trán đấy!

------------------
Mã¡ ko cho!

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà :
- Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé.
Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé"
6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà.7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " sao bà không ra" Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : " má không cho em đi

----------------
Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung quốc tế giữa 3 thí sinh:
- Mỹ : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt.
- Anh: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.
- Việt Nam: Đặt 1 quả NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... Sorry!!" bó tay



trong lớp học

cô giáo : tí cho cô hỏi co 10 con chim trên cành cây người thợ săn bắn chết 1 con hỏi trên cành cây còn mấy con chim
tí : không con ạ
tí: nhưng những con khác nghe tiếng súng và bay đi
cô giáo : sai , 10 con bắn chết `1 con còn 9 nhưng cô thích cách suy nghĩ của em
tí: đố cô giáo một người đàn ông lấy 1 trong 3 cô gái
cố thứ nhất thích cắn kem
có thứ hai thích mút kem
cô thứ 3 thích liếm kem
vậy người đàn ông đó lây ngưới nào sẽ hạnh phúc nhất
cố giáo: câu này trí tuyệ đây để cô nghĩ 1 chút
cô giá: sau 1 lúc suy nghĩ
cô nghĩ là người mút kem
tí : sai người nào cũng như nhau, nhưng em thích cách suy nghĩ của cô

-----------

Lần đầu làm chuyện ấy với bạn gái là dân IT . Chàng đặt tay lên ngực nàng, chàng khẽ hỏi 1 cách tò mò:
- Cái gì đây?
- Dàn loa 2.1 - Cô nàng khúc khích trả lời.
- Cái gì đây?
- Nút chỉnh volume
- Sao anh vặn Max mà không có tiếng?
- Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ

-------------

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
Lớp im lặng.
Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
Lớp im lặng.
Thầy giáo lại mớm ý:
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
Lớp tiếp tục im lặng.
Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?
Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy ,mày không nên đố"

Sưu Tầm


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
13/07/2011 14:07 # 10
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Thằng Điên

Trong một nhà thương điên có một bịnh nhân nhất định xin bác sỹ cho về nhà vì cho rằng mình đã khỏi bịnh. Vị bác sỹ liền làm một cuộc trắc nghiệm để xem chắc rằng anh đã khỏi bịnh chưa. Nên bắt đầu hỏi:

- Bây giờ tôi cho anh về nhà thì anh sẽ làm gì ?
- Dạ thưa bác sỹ việc đầu tiên khi về nhà thì tui sẽ đi kiếm vợ của tui
Ông bác sỹ gật gù hỏi tiếp
- Sau đó thì anh làm gì?
- Dạ, tui sẽ hôn vợ tui say đắm. Khi mà vợ tui đang ngây ngất thì tui từ từ luồn tay xuống quần của vợ tui.
Ông bác sĩ nuốt nước miếng cái ực rối hỏi tiếp
- Rồi làm sao nữa?
- Tui cởi quần vợ tui ra. Tui xoa, tui sờ, tui vọc... để cho vợ tui thiệt là phê. Rồi tui từ từ cởi áo vợ tui ra.
Ông bác sỹ thở hổn hển nói.
- Đúng rồi, đáng lẽ theo trình tự thì anh phải làm chuyện này trước chớ. Rồi ...rồi sao nữa?
- Sau khi tui cởi áo vợ tui ra thì tui dùng tuyệt chiêu mở cái áo ngực của vợ tui ra. Rồi thì...
- Rồi làm gì nữa nói lẹ đi cha, sốt cả ruột. Ông bác sỹ hối hả hỏi.
- Rồi thì ... Rồi thì tui lấy nó làm dàn ná để đi bắn chim chớ còn làm gì nữa hỏi thiệt là khùng mà.

Ông bác sỹ: !!!!


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
13/07/2011 14:07 # 11
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Hy Sinh

Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ.

Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại.

Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói:

- Tôi là phụ nữ, chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia xẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh được sống.

Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng...


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
13/07/2011 14:07 # 12
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Tình yêu và... củ cà rốt

Vào một ngày đẹp trời, nghĩa là không mưa không nắng. Trong một công viên đẹp, nghĩa là ít nhất cũng không bị quấy rầy bởi ăn xin hay vé số dạo. Trên ghế đá là đôi bạn trẻ có “mối quan hệ đẹp”, nghĩa là tuy chưa yêu nhưng “mặt trong như đã, tình ngoài còn e”...

Anh chàng, sau bao ngày suy nghĩ tính toán, đã quyết định hôm nay sẽ “nói điều cần nói”.
Nhưng suy nghĩ mãi mà không biết nên khởi đầu thế nào, cuối cùng chàng hỏi:
- Em thích nghe chuyện Uyên ương thỏ không?
- Vâng! Anh kể đi.
- Chuyện thế này: Có đôi thỏ nọ yêu nhau đã... mấy ngày rồi. Một hôm chúng rủ nhau đi dạo trong rừng. Chàng thỏ hái được mấy cây nấm, nàng muốn ăn, chàng nói: “Đâu có dễ thế”!
Nàng nhìn chàng:
- Rồi nàng thỏ nói gì?
- À, nàng thỏ hỏi: “Vậy em phải làm gì?”. Anh chàng thỏ nháy mắt: “Em phải cho anh... hôn một cái”! Thế là chàng thỏ hôn nàng một cái rồi đưa nấm cho nàng.
- Thế nào nữa?
- Chúng tiếp tục dạo chơi. Bỗng nhiên chàng thỏ tìm thấy một củ cà rốt...
- Cà rốt là món mà thỏ thích nhất đấy!
- Đúng rồi, em thông minh quá! - Chàng vừa đáp vừa nghĩ thầm: “Ai chả biết, ra vẻ ta đây”.
Nàng làm dáng:
- Rồi thế nào nữa, anh?
- Nàng thỏ rất muốn ăn củ cà rốt ấy nhưng không dám hỏi. Chợt chàng thỏ nói: "Em có muốn ăn củ cà rốt không?”. Nàng thỏ bẽn lẽn: “Có chứ ạ! Anh cho em nhé”. Chàng thỏ nói: “Đâu có dễ thế!”. Thế là nàng cho chàng hôn một cái và được chàng chiêu đãi cà rốt.
- Chuyện của anh cứ thế mãi à?
- Không! Phần sau hồi hộp hơn nhiều. Số là, khi chàng thỏ đưa cà rốt cho nàng thì đột nhiên củ cà rốt đang màu đỏ chuyển sang màu xanh. (Chàng ngưng bặt, không nói gì nữa).
- Sao đột nhiên củ cà rốt chuyển sang màu xanh hả anh?
- À, ừ... tại...
- Anh kể tiếp đi.
- Đâu có dễ thế!


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
13/07/2011 14:07 # 13
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Lộn ngược

Một hôm, “tóc vàng” nọ đi khám sức khỏe. Bà bác sĩ khám kỹ một hồi và lấy làm lạ về hình vẽ trên người “tóc vàng”. Bà suy nghĩ mãi, cuối cùng để thỏa mãn sự tò mò của mình, bà hỏi:

- Tại sao cháu lại có mình xăm chữ M trên người thế này?
- Điều này... điều này...
Bà bác sĩ động viên:
- Đừng ngại! Cô chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu không thôi mà.
Tóc vàng thấy xung quanh không có ai nên mạnh dạn:
- Dạ! là do cháu quen và yêu anh Mike nên...
- Cháu xăm chữ cái đầu tên anh ấy?
- Không ạ! Tại anh ấy thường... ôm cháu chặt quá. Nên thành vết như thế?
Lẽ ra chuyện chỉ có thế, nếu như ba tháng sau “tóc vàng” không đến “tái khám”, và cô vẫn gặp bà bác sĩ ấy.
Lần này, bác sĩ vẫn thấy hình xăm trên người cô. Chỉ khác là nó hằn trên bụng, ngạc nhiên chưa?
- Ưm... Tình cảm của cháu và anh chàng Mike ấy hơi bị sâu đạm đấy! - Bà bác sĩ hóm hỉnh.
- Đâu có! Cháu chia tay anh Mike tháng trước rồi.
- Ơ... Thế chữ M trên bụng cháu là...
- Vẫn là do người yêu cháu “in” lên bác ạ!
Vỗ trán một hồi, bà bác sĩ reo lên:
- Nghĩa là người yêu mới của cháu cũng tên là Mike?
- Không ạ!
- Vậy thì...
- Ấy là do anh người yêu mới của cháu tên là... Wiliam bác ạ!


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
31/08/2011 08:08 # 14
seniormember
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/08/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


 mấy thèn bịnh



 
13/09/2011 08:09 # 15
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Vợ chồng nhà kuly__*__kuly, Na Nguyen sau 1 thời gian chung sống, thấy không hợp nhau nên đã đem nhau ra tòa xin ly hôn. Na Nguyen là luật sư còn kuly__*__kuly là nhân viên hãng nước ngọt XYZ.

Vì vốn là luật sư nên Na Nguyen dễ dàng đưa ra các lý do để giành quyền nuôi con và tòa cũng có vẻ ủng hộ phương án này.

Trước nguy cơ đó, kuly__*__kuly đã tự biện hộ cho mình như sau:

- Thưa quý tòa, nếu tôi nhét 10.000 vào máy bán hàng tự động và nó… tòi ra một lon nước ngọt XYZ… thì lon XYZ… là thuộc về ai? Của máy hay của tôi?



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
04/11/2011 15:11 # 16
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Nếu như em là phở… Anh sẽ là nước lèo… Ðời có cuốn vèo vèo… Ta bên nhau em nhỉ? Nếu như em là cột… Anh sẽ làm căn nhà… Dù bão tố phong ba… Vẫn ôm em, che chở!!! Giả như em môi sứt… Thì anh cũng rốn lồi… Lồi rốn với sứt môi… Hai ta đi cùng lối… Giả như em sợ tối… Anh sẽ là ngọn đèn… Dù dầu đắt xăng lên… Anh vẫn luôn toả sáng!!! Còn nếu em là ván… Anh sẽ làm cái đinh… Ðóng một triệu chuyện tình… Cũng không khi nào hết!!! Nếu em hay nói dối… Anh nói dóc như thần… Hai chúng mình thành thân… Rủ nhau lừa thiên hạ=> cái này được nè


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
04/11/2011 15:11 # 17
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Trong 1 cuộc tranh luận về cây cối .
Thằng Hà Lan : - Nước tao trồng được loài hoa đẹp nhất thế giới, đó là hoa Tuylip.
Thằng Bungari: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên .
Thằng VN: - Đúng, đúng .
Thằng Bungari: - Nước tao mới là trồng được loài hoa đẹp nhất, đó là hoa Hồng .
Thằng Hà Lan: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên .
Thằng VN: - Đúng, đúng .
Thằng Hà Lan và Bungari : - Thế nước của mày trồng được cái cây gì mà nãy giờ cứ kêu đúng thế hả ?
Thằng VN : - Nước tao trồng được cây xương rồng. Bọn mày dám ngồi lên không?



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
05/11/2011 08:11 # 18
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Vợ tốt -Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn. ---->Không có đâu đừng có mơ


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
05/11/2011 08:11 # 19
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - dến trưa trưa lo chợ búa - ăn mặc phải như hai lúa - cần kiệm cho vợ xài - miệt mài làm việc - có tiệc không di - mà co' di thì phải trình ba'o - không được bố láo, với dức phu nhân.


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
05/11/2011 08:11 # 20
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tổng hợp những tin nhắn xipam ngộ nghĩnh trên yahoo!


Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông) . . .

Em hổng có biết à nha, ai thấy chướng mắt thì bảo để em xóa à..


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024