Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Tản mạn World Cup: Xuân đang đến nghĩa là xuân đang đi...



Người ta vẫn nói xuân đang đến nghĩa là xuân đang đi, cũng giống cái cảm giác trận chung kết World Cup 2010 sắp đến gần. Hồi kết của những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá sắp tới, đem lại bao cảm xúc nuối tiếc cho hàng triệu người hâm mộ…


4 năm mới có 1 lần, World Cup 2010 đến và len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm trên địa cầu. Đâu đâu người ta cũng nghe thấy 2 chữ “World Cup”, từ người già đến trẻ nhỏ, từ người “yêu” bóng đá đến kẻ “ghét” trái bóng tròn. Thế mới biết vì sao World Cup lại là ngày hội lớn nhất hành tinh, không chỉ dành riêng cho giới mộ điệu. Đã có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra: “Vì sao con người có thể “cháy” hết mình trong 1 tháng vì World Cup?”. Câu trả lời có lẽ đến ngàn kiểu, chỉ biết trong quãng thời gian đó, tất cả được sống và trải qua những giây phút cảm xúc đến tột cùng, lâng lâng trong say đắm, cuồng dại đến si mê, đau đớn đến ngạt thở hay vui sướng như phát điên. Những cảm giác đó mới thực chất là của những con người và phải chăng 1 tháng để trở lại đúng với “chất” người trong cái thế giới đầy hỗn độn và huyên náo đã gắn kết triệu trái tim chung nhịp đập với trái bóng?

World Cup liên kết mọi trái tim người hâm mộ

Trận chung kết đã sắp điểm, nghĩa là một kỳ World Cup nữa sắp sửa trôi qua, đem lại bao điều vô cùng vô tận. 1 tháng được chiêm ngưỡng những siêu phẩm từ các đôi chân nghệ sỹ, 1 tháng vui buồn cùng những đội tuyển mình yêu thích khi họ thắng hay thua, 1 tháng của những tranh cãi với những pha bóng lập lờ… tất cả làm nên một kỳ World Cup đáng nhớ trong một phần cuộc đời của mỗi người. Sẽ có nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi World Cup chỉ diễn ra trong 1 tháng và thầm mong những ngày ăn ngủ cùng bóng đá sẽ tiếp tục kéo dài thêm mãi. Nhưng cũng như quy luật tự nhiên, hoa nở rồi hoa sẽ tàn, xuân đến rồi xuân sẽ đi, con người không thể thay đổi thời gian giống như trong những câu chuyện viễn tưởng, World Cup vì thế sẽ kết thúc sau trận đấu cuối cùng để lựa chọn nhà vô địch toàn cõi địa cầu.

Cảm giác hụt hẫng vì thế sẽ bao phủ biết bao con người nhưng chắc chắn dư vị của bữa tiệc bóng đá kéo dài một tháng sẽ không bao giờ dứt, mà sẽ đi xuyên cánh cửa tới những ngày tương lai. Tín đồ túc cầu giáo sẽ giữ mãi những kỷ niệm của World Cup 2010 tại đất nước Nam Phi và lại tiếp tục chờ đợi 4 năm nữa, hẹn gặp tại World Cup 2014 ở Brazil…

Theo 24H.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024