Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Cristiano Ronaldo: Số 7 thất vọng & thất bát...


Ở “cuộc chiến giữa những vì sao Iberia” rạng sáng qua, cái sự “xịt” của Cristiano Ronaldo càng trở nên thảm hại và rõ ràng dưới ánh sáng vinh quang của David Villa.

CR7 nên học DV7

Đó là dòng tít của hàng loạt trang báo trên xứ Đấu bò sau trận Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0 để giành vé vào tứ kết World Cup 2010. Có hâm mộ Ronaldo đến mấy thì cũng khó lòng “cãi” được câu nào sau những màn trình diễn thất vọng của anh, không chỉ ở trận thua trên sân Green Point vừa qua. Ấn tượng rõ nét nhất mà tiền vệ của Real để lại trên sân chỉ là những pha dốc bóng “húc đầu vào tường” kết thúc bằng những cú ngã “ăn vạ” rồi ngồi dậy. Trong khi cầu thủ hai bên và ê-kíp trọng tài tiếp tục cuốn theo các tình huống bóng sau đó, thì anh vẫn ngồi lì dưới sân để phân bua… một mình. Chuỗi hành động nhàm chán và vô vọng ấy lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Kết quả thu về vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ngược lại, David Villa tung ra rất nhiều pha dứt điểm sắc bén và một trong số đó đã quyết định chiến thắng cho nhà ĐKVĐ châu Âu.


Khác biệt giữa CR7 và DV7 không chỉ được thể hiện qua pha lập công duy nhất đó. Thống kê cho thấy suốt trận Ronaldo chạy nhiều hơn Villa cả nửa dặm. Nhưng anh lại chỉ có 26 đường chuyền so với con số 54 của tân binh Barcelona. Có cảm giác cứ hễ có bóng là Ronaldo lại “cắm đầu” dốc. So với Villa, rõ ràng khả năng liên kết với các đồng đội trên sân của anh kém hơn hẳn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chỉ sau 6 phút bóng lăn, Villa đã tung ra được 2 cú sút nguy hiểm về phía khung thành Eduardo còn Ronaldo gần như mất hút cả trận trước cầu môn của Casillas.

Đành rằng CR7 và DV7 chơi ở những vị trí không giống nhau. Đành rằng xung quanh mỗi người là các “vệ tinh” có đẳng cấp khác nhau. Song ngay cả khi được bố trí đá cao nhất (như ở trận hòa Brazil) hay khi các tuyển thủ BĐN thăng hoa nhất (như ở trận thắng CHDCND Triều Tiên), Ronaldo vẫn cứ vô duyên. Pha ghi bàn có phần may mắn ở cuối trận thắng hủy diệt CHDCND Triều Tiên 7-0 (khi BĐN đã dẫn 5 bàn) gần như chẳng mấy ý nghĩa. Các bàn thắng còn lại trong cơn mưa gôn ấy hầu như không có dấu ấn CR7. Và cũng cần nhớ thêm rằng bàn thắng vừa kể mới là lần lập công duy nhất của anh trong… 17 trận gần đây khoác áo “Brazil châu Au”. Còn ngôi sao có giá chuyển nhượng chỉ bằng nửa non của Ronaldo hiện đang cùng Higuain và Vittek dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại Nam Phi. Bốn pha lập công của Villa vừa quyết định 3 chiến thắng liên tiếp cho TBN.

2010 – không một danh hiệu

Thất bại ở World Cup 2010 càng khiến cầu thủ đắt giá nhất hành tinh phải nhận một năm trắng tay. Ngoài những khoản tiền kếch xù được nhận ở Bernabeu và trái tim của cả tá người đẹp, CR7 chẳng có thêm danh hiệu nào như giai đoạn thành công cùng M.U. Làm tốt nhiệm vụ ghi bàn ở CLB hơn rất nhiều so với khi lên tuyển, Ronaldo cũng chẳng thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại ở cả đấu trường quốc nội và châu lục. Tại Champions League, Real vẫn năm thứ 6 liên tiếp dừng bước tại vòng 1/8. Kền kền Trắng cay đắng về nhì tại La Liga sau kình địch Barcelona và bị đội bóng tí hon Alcorcon hất cẳng khỏi Cúp Nhà Vua TBN.

Thêm những màn trình diễn thất vọng trên đất Nam Phi, không quá sớm để nói rằng Ronaldo đừng nên mơ về danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” năm nay nữa. Nếu muốn chứng tỏ anh không hề thua kém DV7 hay bất cứ siêu sao nào khác, sớm nhất CR7 cũng phải cố chinh phục các danh hiệu mới cùng Real vào… mùa sau.

Theo BaoBongDa.com.vn


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024