Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2010 07:06 # 1
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Thắng đạm Chile, Brazil hẹn Hà Lan tại tứ kết


Hơn hẳn Chile về mặt đẳng cấp, Brazil không mấy khó khăn để giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn, qua đó giành quyền vào chơi trận tứ kết với Hà Lan.

Dưới sự dẫn dắt của Bielsa, Chile đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thành tích đối đầu với Brazil thì vẫn tệ như cũ. Sau 7 lần thất thủ liên tiếp, La Roja đặt quyết lớn sẽ tạo ra một bất ngờ ở sân Ellies Park, nhưng đuối hơn hẳn đối thủ về mặt đẳng cấp, thầy trò Bielsa đã phải nếm thất bại tâm phục khẩu phục 0-3.

Chile khiến Brazil bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin, chủ động chơi đôi công từ những phút đầu. Tuy nhiên, chính đoàn quân của Dunga mới là những người có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 4, từ đường chuyền dài vượt tuyến, Fabiano băng xuống xâm nhập vòng cấm rồi tung ra một cú sút đi chệch cột dọc.

Năm phút sau, đến lượt Silva khiến tất cả cổ động viên Chile giật mình với một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt. Nếu thủ thành Bravo không xuất sắc bay người cứu thua, Brazil đã có thể có bàn thắng mở tỷ số sớm. Phải đến phút 13, Chile mới có cơ hội để lên tiếng đáp trả đối thủ. Băng xuống rất nhanh phá bẫy việt vị, Suazo có cơ hội dứt điểm ở trong vòng cấm, nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại đi quá nhẹ, không đủ để làm khó thủ thành Cesar.

Với trình độ vượt trội hơn hẳn, Brazil thi đấu khá chủ động. Các học trò của Dunga bình tĩnh kiểm soát bóng và liên tục thực hiện những pha đan bóng nhỏ cực kỳ nhuyễn. Dù không có được sự phục vụ của Melo và Elano, Selecao vẫn hoàn toàn tỏ ra vượt trội so với người anh em Nam Mỹ.

Trực tiếp Brazil 2-0 Chile
Juan giúp Brazil vượt lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc

Sau quãng thời gian đầu để Brazil liên tục gây sóng gió, Chile chủ động bắt người rất chặt ngay từ giữa sân, khiến đoàn quân của Dunga gặp khá nhiều khó khăn. La Roja đã chặn được những pha xuống bóng nguy hiểm từ hai bên cánh của đối thủ, nhưng trong một tình huống cố định, đoàn quân của Bielsa đã bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 35, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Maicon, Juan bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Bravo. (Clip bàn thắng)

Sau bàn thua, Chile cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên đây lại chính là điều Brazil mong muốn bởi như vậy họ có cơ hội để thực hiện những pha phản công sắc nét của mình. Và cũng chỉ mất thêm 3 phút, Selecao đã có được bàn thắng thứ hai. Robinho và Kaka phối hợp nhịp nhàng trước khi đưa bóng đến chân Fabiano trong tư thế quá thuận lợi. Không bỏ lỡ cơ hội, ngôi sao của Sevilla khôn khéo loại thủ thành Bravo trước khi đưa bóng vào lưới trống. (Clip bàn thắng)

Thắng đậm Chile, Brazil hẹn Hà Lan ở tứ kết
Fabiano loại bỏ cả thủ thành Bravo trước khi nâng tỷ số lên 2-0

Trong thế không còn gì để mất, HLV Bielsa quyết định tung bộ đôi Valdivia và Tello vào sân ngay ở đầu hiệp hai với hi vọng tạo ra một nét đột biến mới trong lối chơi của Chile. La Roja cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên, các pha lên bóng của họ đều dễ dàng bị hàng phòng ngực chơi rất chắc chắn của Brazil phong tỏa.

Không chỉ bình tĩnh hóa giải thành công các pha lên bóng của Chile, Brazil còn liên tục tung ra được những pha phản công cực kỳ sắc nét. Và đến phút 60, Brazil đã có được bàn thắng thứ 3 từ một pha phản công thần tốc. Ramires có pha đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi chuyền bóng cho Robinho dứt điểm gọn ghẽ, buộc thủ thành Bravo phải vào lưới nhặt bóng. (Clip bàn thắng)

Thắng đậm Chile, Brazil hẹn Hà Lan ở tứ kết
Robinho cũng kịp ghi tên mình vào danh sách lập công

Kể từ khi được tung vào sân, Valdivia đã giúp lối chơi của Chile có hồn hơn, và chính anh là người đã mang về cho đoàn quân của Bielsa cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở hiệp hai với một cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc ở phút 67. Đến phút 75, Suazo có khoảng trống để dứt điểm, nhưng đáng tiếc là sự xuất sắc của thủ thành Cesar đã từ chối bàn thắng cho Chile. Ba phút sau lại là Suazo có cơ hội dứt điểm, nhưng lần này đến lượt xà ngang từ chối bàn thắng của anh.

Những phút cuối trận, Chile nỗ lực tấn công với hi vọng tìm kiếm được một bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, những pha phối hợp quá cầu kỳ của các họ trò Bielsa đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Selecao.

Với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chile, Brazil hiên ngang giành quyền vào chơi trận tứ kết với Hà Lan.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Gilberto Silva, Ramires - Dani Alves, Kaka (Kleberson 81), Robinho (Gilberto Melo) - Luis Fabiano (Nilmar 76).

Chile: Bravo - Fuentes, Contreras (Tello 46), Jara - Isla (Millar 63), Carmona, Vidal, Beausejour - Alexis, Mark Gonzalez (Valdivia 46) - Suazo.

Thành Giang



SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
Các thành viên đã Thank nguyentrinhvan vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024