Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2010 07:06 # 1
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Vượt ải Slovakia, Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết


Sự trở lại của Robben trong đội hình xuất phát lập tức đã phát huy tác dụng cho ĐT Hà Lan, khi tiền vệ của Bayern Munich chính là người mở tỉ số, góp công vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của đội nhà trước Slovakia...
Trực tiếp: Hà Lan 2 - 0 Slovakia

Pha tỏa sáng của Robben đã giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước...

Ở những phút đầu tiên của trận đấu, cả Hà Lan lẫn Slovakia đều nhập cuộc một cách khá hứng khởi. Chỉ trong vòng 6 phút, đã có tới 4 cú sút được cầu thủ 2 đội tung ra về phía khung thành của nhau. Trong đó, Slovakia có một cú dứt điểm ngay ở phút thứ nhất khá nguy hiểm.

Đến phút thứ 8, đến lượt van Persie đưa ra câu trả lời của cơn lốc màu da cam với một cú đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi chệch cầu môn của Slovakia trong gang tấc. Chỉ 2 phút sau, lại đến lượt Sneijder có cơ hội tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm sau một pha phối hợp rất nhịp nhàng bên phía cánh trái. Tuy nhiên, pha kết thúc của tiền vệ này lại quá hiền, đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Mucha.

Có thể thấy, trong khoảng 15 phút đầu tiên, Hà Lan đang cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu, nhằm sớm giải quyết đối thủ. Trước sức ép của cơn lốc màu da cam, rốt cuộc cái gì đến đã phải đến. Khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 18, các học trò của HLV van Marwijk đã vươn lên dẫn trước.

Và người mang đến sự khác biệt cho Hà Lan không phải ai khác chính là ngôi sao được kì vọng Robben. Bắt nguồn từ một pha phản công nhanh, người pha lê đã có pha xử lý sở trường, đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú sút đưa bóng đi chìm vào góc phải khung thành khiến thủ thành Mucha không thể cản phá. 1-0 cho Hà Lan. (xem clip)

Sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ áo da cam chơi càng tự tin, và vẫn đang làm chủ thế trận. Trong khi đó, Slovakia cũng chỉ biết co cụm phòng ngự trước sức mạnh của đối thủ, chứ không thể tổ chức được những tình huống lên bóng đáng kể. Đội bóng áo trắng có vẻ như đang chỉ trông chờ cơ hội từ những tình huống cố định.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên ở khoảng 10 phút cuối cùng của hiệp 1, Hà Lan lại chơi chùng xuống. Điều này đang tạo điều kiện cho Slovakia có thể tổ chức nhiều pha tấn công hơn về phía cầu môn của thủ thành Stekelenburg. Dù vậy, những đường lên bóng của Slovakia vẫn chưa tạo ra được nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự da cam. Ngược lại, đội bóng thuộc Tiệp Khắc cũ này cần hết sức đề phòng các pha phản công chớp nhoáng của đối thủ.

Nếu van Persie tỏ ra xuất sắc hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 44, thì rất có thể tỉ số đã là 2-0 dành cho Hà Lan. Sau một pha phối hợp đánh biên tuyệt đẹp được khởi xướng từ cú đánh gót tinh tế của Robben, bóng đã được van Bommel căng ngang vào trong cho van Persie, song tiền đạo của Arsenal lại đệm bóng đi không chính xác.

Không thể tận dụng cơ hội này, Hà Lan đành kết thúc hiệp 1 với cách biệt tối thiểu.Nhìn chung 45 phút đầu tiên là một hiệp đấu mà cả 2 đội đều đề cao sự chắc chắn. Song sự tỏa sáng của Robben đã giúp Hà Lan tạo ra được bước ngoặt cần thiết.

Bước vào hiệp 2 cả 2 HLV đều chưa có bất kì sự thay đổi người nào. Nhưng lối chơi của Hà Lan đã trở nên sinh động hơn so với hiệp 1, đội bóng của HLV van Marwijk đã chủ động dâng cao đội hình tấn công

Nhờ thế mà cơn lốc màu da cam đã tạo ra được một loạt tình huống rất nguy hiểm ngay đầu hiệp 2. Đầu tiên là pha solo đi bóng, dứt điểm đã trở thành thương hiệu của Robben ở phút 51 khiến thủ thành Mucha phải rất vất vả mới có thể đẩy bóng đi sạt cột dọc. Sau đấy chỉ chưa đầy 1 phút Mucha lại tiếp tục chơi xuất sắc cản phá thành công cú đệm bóng từ cự ly chỉ chừng 5m của van Persie. Slovakia vẫn đang chơi bóng đầy kiên cường, quả cảm trước một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn.

Suýt chút nữa các cầu thủ Slovakia đã có được bàn san bằng tỉ số ở phút 66. Từ một pha đi bóng đầy nỗ lực bên phía góc trái khung thành Hà Lan, Stoch đã tung ra cú dứt điểm búa bổ ngay trong vòng cấm khiến thủ thành Stekelenburg phải tung mình hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc.

Chưa kịp hoàn hồn sau pha bóng này, các CĐV của đội bóng áo da cam lại thêm một lần nữa thót tim, khi mà pha chọc khe rất thông minh của Kucka đã giúp Vittek có cơ hội đối mặt với thủ môn Stekelenburg. Nhưng ở pha bóng rất ngon ăn này, tiền đạo số 1 của Slovakia lại dứt điểm quá hiền, đúng vào tầm khống chế của Stekelenburg.

Sau 2 phá sóng gió liên tiếp này của đối thủ, Hà Lan cũng đã có được câu trả lời. Từ cự ly chừng hơn 25m, Dirk Kuyt đã có một pha nã đại bác rất nguy hiểm, dẫu vậy thủ môn của Slovakia vẫn đang chơi rất chắc chắn, đẩy bóng chịu phạt góc.

Nửa cuối hiệp 2 đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Trong khi Slovakia quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, thì Hà Lan cũng rất muốn có được bàn gia tăng cách biệt nhằm đảm bảo chắc chắn chiến thắng.

Phút 78, một lần nữa Robert Vittek đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng của đội nhà. Trong một tình huống các hậu vệ Hà Lan bắt việt vị lỗi, Vittek đã được dịp tung ra cú sút ngay trong vòng cấm của đối thủ, nhưng tiền đạo này lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Slovakia đã phải trả giá. Khi Hà Lan có được bàn nhân đối cách biệt ở phút 84. Bắt nguồn từ một pha phối hợp đá phạt nhanh , bóng được bấm xuống để Dirk Kuyt băng xuống khôn ngoan, vượt qua cả thủ thành Mucha rồi thực hiện pha căng ngang rất đồng đội để Sneijder từ tuyến 2 dâng lên dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 2-0 cho cơn lốc màu da cam. (xem clip)

Không chịu buông xuôi, rốt cuộc các cầu thủ Slovakia cũng đã được đền đáp xứng đáng. Đúng ở phút bù giờ cuối cùng, sau một pha phối hợp, Jakubko thêm một lần nữa có cơ hội đối mặt với Stekelenburg, khiến thủ môn của Hà Lan đã buộc phải phạm lỗi dẫn đến 1 quả 11m. Và Vittek đã không bỏ lỡ cơ hội này để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. (xem clip)

Vượt ải Slovakia, Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết

Dù rất cố gắng Vittek và các đồng đội cũng đã phải dừng bước

Sau tình huống này trọng tài cũng lập tức nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đây cũng là món quà chia tay của cá nhân Vittek (đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng Higuain) cũng như ĐT Slovakia. Họ đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời, khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Về phía Hà Lan, trận đấu này thêm một lần nữa chứng minh sự thay đổi trong triết lí chơi bóng của cơn lốc màu da cam. Tuy không mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả như trong quá khứ, nhưng ở thời điểm hiện tại đoàn quân của HLV van Marwijk thực sự là một đối thủ rất khó bị đánh bại. Với màn trình diễn này Hà Lan đã sẵn sàng cho trận đấu tứ kết, cho dù đối thủ của họ nhiều khả năng có là Brazil!

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Stekelenburg - van der Wiel , Heitinga , Mathijsen , van Bronckhorst - van Bommel , de Jong - Kuijt , Sneijder (Afellay 90+2) , Robben (Elia 71') - van Persie (Huntelaar 80')

Slovakia:
Mucha - Pekarik , Skrtel , Durica , Zabavnik (Jakubko 87') - Kucka - Weiss , Hamsik (Sapara 87') , Stoch - Vittek , Jendrisek ( Kopunek 71')

Hải Hà



SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
Các thành viên đã Thank nguyentrinhvan vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024