Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/06/2010 21:06 # 1
hondacodon
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 20
Thơ tình kiến trúc


 
 
 

Đời Kiến trúc đâu chỉ vôi với vữa 
Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu” 
Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu 
Vẫn mỉm cười:hoa tình yêu đấy chứ! 


Đời Kiến trúc đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ 
Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi 
Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi 
Tắm bóng mình dưới bóng chiều lặng lẽ 



Đời kiến trúc nhịp căng đầy sức trẻ 
Hướng tới tương lai uống nước cội nguồn 
Vững bước đi như vũ bão trào tuôn 
Dẫu gian khó vẫn luôn cười vui vẻ 


Trai Kiến trúc khi đã yêu em nhé 
Vững một lòng như cốt thép bê tông 
Bởi trong tim có một đóa hồng 
Dẫu băng giá vẫn ấm nồng hơi lửa 

Trai Kiến trúc xin em đừng có hứa 
Đời kiến trúc là gian khổ phiêu diêu 
Đem sầu nhớ tặng cho cả người yêu 
Nắng mưa trưa hè vẫn đều nhịp bước 

Nếu yêu anh và cùng anh sánh bước 
Thì xin em hãy suy nghĩ trước sau 
Với anh đây chẳng dám hứa gì đâu 
Bới vì anh...chàng trai dân Kiến


http://vn.360plus.yahoo.com/hondacodon_dtu/



".......................tôi rất luôn hát những khúc ca bỏng cháy...hòa dòng người ngày ngày không lẫn mình với ai......................!

 
Các thành viên đã Thank hondacodon vì Bài viết có ích:
14/10/2010 21:10 # 2
phammai_dtdn
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 06/10/2010
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


em bóc tem...hehe..sao khổ 4 với khổ 6 mâu thuẫn zậy......haiz...t.y mìn cũng la dân kt đây, tình hình là....hem bít đằng nào mà lần....>.<



Nếu mai này anh thuộc về người khác
               Em mỉm cười, định mệnh phải không anh
   Lá trên cành có lúc chẳng còn xanh
               Đâu dám chắc tình anh không thay đổi........!!!!!!......(myma!).....
                                        


 
14/10/2010 23:10 # 3
tyna_dn14891
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 21/40 (52%)
Kĩ năng: 20/30 (67%)
Ngày gia nhập: 29/04/2010
Bài gởi: 81
Được cảm ơn: 50
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


hey za........ em cũng là dân kt, sao hoc 2 năm rồi mà em thấy con trai dân kiến cứ thế nào ý......hic



i love life now!!


 
15/10/2010 09:10 # 4
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


sao là sao na
khin` khin` , tưng tưng , mát mát phải ko?
hjjjjj
cũng đúng thôi , bởi vì học hành căng thẳng quá mà
lúc nào cũng phải bay , cũng chạy theo đồ án thì có ma nào bình thường nổi đâu
cuối cùng trở thành thói quen , mà a cũng thấy e cũng thăng hoa như dân kiến thực thụ rùi đấy ,cố lên ,khin` cả lũ cho vui


gieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
15/10/2010 12:10 # 5
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


cái này là bài thơ của dân xây dưng,trước giờ đi làm có thấy ai bên kiến trúc mà mò cái mặt ra công trình đâu,toàn ngồi trong văn phòng,vẽ vẽ,chơi game,ngồi phòng lạnh ,sướng tháy bà,có thấy thằng kiến trúc nào biết nắng ,gió bụi công trình là gì đâu ,cái này cóp về chỉnh sửa ko đúng rồi



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
15/10/2010 13:10 # 6
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


anh thử thây từ kiến trúc bằng từ xây dựng , xem có hợp lí ko ? đúng là vớ vẩn
vả lại trong bài có nói đến đứng công trường hay nắng nôi j` đâu


Đời xây dựng đâu chỉ vôi với vữa 
Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu” 
Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu 
Vẫn mỉm cười:hoa tình yêu đấy chứ! 


Đời xây dựng đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ 
Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi 
Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi 
Tắm bóng mình dưới bóng chiều lặng lẽ 



Đời xây dựng nhịp căng đầy sức trẻ 
Hướng tới tương lai uống nước cội nguồn 
Vững bước đi như vũ bão trào tuôn 
Dẫu gian khó vẫn luôn cười vui vẻ 


Trai xây dựng khi đã yêu em nhé 
Vững một lòng như cốt thép bê tông 
Bởi trong tim có một đóa hồng 
Dẫu băng giá vẫn ấm nồng hơi lửa 

Trai xây dựng xin em đừng có hứa 
Đời xây dựng là gian khổ phiêu diêu 
Đem sầu nhớ tặng cho cả người yêu 
Nắng mưa trưa hè vẫn đều nhịp bước 

Nếu yêu anh và cùng anh sánh bước 
Thì xin em hãy suy nghĩ trước sau 
Với anh đây chẳng dám hứa gì đâu 
Bới vì anh...chàng trai dân xây



gieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
25/10/2010 08:10 # 7
p3_h30_y0y0
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 27
Thơ tình kiến trúc


các anh chi cho em tán phét ké tí. (k16kkt muhh) hhihi. lâu lâu bồ chao qua khoa kt xem tình hình dạo này thế nao. mấy anh chị chế ra thơ hay phết. đàn em xin học hỏi



 
20/03/2011 19:03 # 8
TeeKull
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 20/03/2011
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


 thơ này có vẻ đúng dân kiến nhễ, em dân kiến năm 1 xin anh chị chỉ giáo :P


 said me know where's mah name in your heart 

 
20/05/2011 00:05 # 9
ngocphuc1991
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


 hòn đá cô dơn lớp mình làm thơ hay phết,mỗi tội cậu làm quái gì có tình cảm nào đâu mà yêu đương vậy
mới đổi suy nghĩ ak,chắc đồ án nhiều quá làm thơ giải sầu.
hehehe


cuộc đời dù ngắn,nỗi nhớ quá dài

 
03/12/2011 21:12 # 10
cocchu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/12/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Thơ tình kiến trúc


Trích:
 
 
Sơ Phác 

Đưa tay ngang vẽ một đường
Là em đã có khu vườn dạo chơi
Đưa tay sổ dọc vài nơi
Là em đã có thảnh thơi chốn nằm.

Đưa ánh sáng xóa tối tăm
Đưa làn gió mát dạo thăm quanh nhà
Anh xây tổ ấm đôi ta
Cùng nhau hạnh phúc mặn mà yêu thương...

Đưa tay ngang vẽ một đường
Là em đã có khu vườn dạo chơi
Đưa tay sổ dọc vài nơi
Là em đã có thảnh thơi chốn nằm.
Yêu em anh chẳng lặng câm
Anh ca bằng nét, anh ngâm bằng màu!
(thơ:TCC, nhạc: KTS. Minh Bò)

Đời Kiến trúc đâu chỉ vôi với vữa 
Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu” 
Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu 
Vẫn mỉm cười:hoa tình yêu đấy chứ! 


Đời Kiến trúc đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ 
Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi 
Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi 
Tắm bóng mình dưới bóng chiều lặng lẽ 



Đời kiến trúc nhịp căng đầy sức trẻ 
Hướng tới tương lai uống nước cội nguồn 
Vững bước đi như vũ bão trào tuôn 
Dẫu gian khó vẫn luôn cười vui vẻ 


Trai Kiến trúc khi đã yêu em nhé 
Vững một lòng như cốt thép bê tông 
Bởi trong tim có một đóa hồng 
Dẫu băng giá vẫn ấm nồng hơi lửa 

Trai Kiến trúc xin em đừng có hứa 
Đời kiến trúc là gian khổ phiêu diêu 
Đem sầu nhớ tặng cho cả người yêu 
Nắng mưa trưa hè vẫn đều nhịp bước 

Nếu yêu anh và cùng anh sánh bước 
Thì xin em hãy suy nghĩ trước sau 
Với anh đây chẳng dám hứa gì đâu 
Bới vì anh...chàng trai dân Kiến


http://vn.360plus.yahoo.com/hondacodon_dtu/

 



 
03/12/2011 21:12 # 11
cocchu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/12/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


Bài hát vể Nữ KTS nè!
TCC



 
03/12/2011 21:12 # 12
cocchu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/12/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


VNshow ARCASIA Friendship night 18.08.2011_ Hò Nện Kiến Trúc

Trăm năm trong cõi người ta.
Nhà là Kiến trúc, vẽ nhà là… “Sư”!
Cao ốc, khách sạn , chung cư
Mát xa, toa lét cũng từ tay tui



 
03/12/2011 21:12 # 13
cocchu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/12/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thơ tình kiến trúc


Arcasia Sweet home (bài hát được trình bày trong lễ trao cờ của Đoàn KTS chủ nhà Việt Nam cho Đoàn KTS Indonesia tổ chức đại hội KTS Châu Á )

We, Arcasia Architects!
"Small? tall? Never mind! Cottage? Cathedral(or church)? Same value!(*) Immerged in nature,
Sun and moon, moutain and water_
Along with SPACE+TIME
Immerged in nature,
Sun and moon, moutain and water_
Along with SPACE+TIME
Architecture, the world is in HEART,
Architecture, the world is in HEAD,
Architecture, the world is in HAND.

(Music_nhạc: KTS. Trần Quang Minh, Lyric_Lời: KTS. Lý Thái Sơn)
Note:* Frank Lloyd Wright said.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024