Nghệ sĩ Ý Massimo Bartolini vừa phát triển một mô hình thư viện công cộng ngoài trời mang tên Bookyard (tạm dịch: Vườn sách) cho liên hoan nghệ thuật Bỉ, TRACK: a contemporary city conversation (TRACK: đối thoại đô thị đương đại), tại Ghent.
Bookyard của Massimo Bartolini, 2012
Tất cả hình ảnh do TRACK cung cấp
Bartolini đã mời một nhóm nghệ sĩ đa phương tiện xây dựng một bộ mười hai mẫu thiết kế kệ sách để đặt tại vườn nho của tu viện St Peter, Sint-pietersplein 14, công trình vốn có nguồn gốc từ thời trung đại. Hình dáng chảy lượn tự nhiên của các giá kệ màu xanh được đặt trên một thảm cỏ và nâng dần lên con dốc thoai thoải của tu viện, thẳng hàng với các giàn nho.
Các giá kệ được lấp kín các đầu sách do các thư viện cộng đồng của Ghent và Antwerp bán ra. Lợi nhuận từ số sách này sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ các trường học.
Khách tham quan triển lãm có thể mang về nhà một tác phẩm nghệ thuật, một món đồ trưng trên các giá kệBookyard, và để một khoản quyên góp tuỳ lòng hảo tâm vào chiếc thùng nhỏ do nhà nghệ sĩ cùng các thư viện chuẩn bị sẵn.
Dự án TRACK của Ghent sẽ chính thức kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2012.
Bookyard được đặt trong một khu vườn, giữa các hàng cây và giàn nho
Mười hai giá kệ được đặt nâng dần từ điểm thấp nhất trên mặt đất đến đỉnh cao nhất của con dốc. Kết cấu kệ được tính toán theo nhiều kích cỡ đa dạng để thích ứng với các độ cao khác nhau
Một góc nhìn khác của mẫu thiết kế
Quanh các mặt giá sách đều có lối đi hẹp
Các kệ lấp kín đủ mọi tựa sách
Khách tham quan có thể thưởng ngoạn Bookyard đến tháng 12
Mỗi đơn vị giá gỗ đều được bố trí thẳng hàng với một luống nho
Những giá kệ trông như trồi lên từ thảm cỏ
Hai nhóm khách tham quan thưởng thức các đầu sách trên Bookyard
Xem thêm ảnh trong bài tại đây: