Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/09/2015 09:09 # 1
mnkhanhhoi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/08/2015
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 1
Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước


"Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất mặc chúng tôi van xin hay công an thuyết phục", anh Bảo kể lúc Hữu chuẩn bị dìm con gái 12 ngày tuổi của mình vào bồn nước.
 
Tối 6/9, ngồi bên giường vợ con trong Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, anh Bùi Văn Bảo (29 tuổi) còn nguyên vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Vợ anh và con gái 12 ngày tuổi Bảo Ngọc - bị Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) nắm chân dốc ngược dìm xuống bồn nước - đã qua nguy hiểm.
 
Gần 3h sáng cùng ngày, cả khu phố 3 thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, náo loạn vì tiếng la hét của Hữu. Khi Hùng (17 tuổi, em vợ anh Bảo) vừa mở cửa thì Hữu cầm gạch lao vào đập phá, chửi bới.
 
"Thấy người lạ, trông rất hung dữ, tôi và Hùng năn nỉ hắn về nhưng không được. Vợ tôi nghe ồn mở cửa phòng ngó ra thì anh ta xông vào khống chế. Hắn chốt cửa buồng, la hét bảo sẽ giết vợ con tôi. Vợ tôi khóc, hắn cầm viên gạch đánh vào đầu cô ấy, máu chảy rất nhiều", anh Bảo cho biết.
 
Cả gia đình hoảng loạn. Anh Bảo và Hùng áp sát cửa phòng, tìm cách cứu vợ con. Còn cha mẹ chị Ly (vợ anh Bảo) chạy đi báo công an. Do địa bàn xa, gần một giờ sau thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn Dương Đông - cùng gần chục cảnh sát đến nơi. Người dân cũng kéo đến rất đông, ai cũng tỏ ra căng thẳng, lo ngại Hữu sẽ giết mẹ con chị Ly.
 
Hữu vẫn la hét, đập phá. Chị Ly và con gái khóc không thành tiếng. Thiếu tá Chánh liên tục thuyết phục Hữu mở cửa, không làm hại mẹ con nạn nhân.
 
Sàn nhà còn loang vết máu của chị Ly. Ảnh: A.X
 
Khoảng 5h, Hữu mở cửa phòng, một tay xách chân bé Ngọc, tay còn lại cầm viên gạch. "Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất mặc chúng tôi van xin hay công an thuyết phục",
 
Sợ anh ta tức giận sẽ nguy hiểm cho bé gái, ông Chánh bảo đồng đội lùi ra sau, miệng vẫn luôn khuyên nhủ Hữu. "Nhưng anh ta không có biểu hiện sẽ hợp tác. Hắn cầm hai chân bé gái xốc ngược rất lâu, nạn nhân gần như hết khả năng khóc. Chúng tôi kêu gọi anh ta dừng tay thêm lần nữa nhưng hắn lại càng manh động", thiếu tá Chánh kể.
 
Hữu tiếp tục quay bé gái trên tay rồi bước đến nhấn Ngọc vào bồn nước gần đấy. 3 tiếng súng lập tức vang lên, Hữu gục xuống. Ông Chánh và mọi người lao đến đỡ bé Ngọc. Nhiều đồng đội của ông khống chế Hữu. Dù bị thương nhưng hắn vùng vẫy rất khoẻ...
 
Mẹ con bé Ngọc và Hữu cùng được đưa đến bệnh viện nhưng đến trưa nay nam thanh niên tử vong.
 
Mẹ con bé Bảo đã qua nguy kịch. Ảnh: A.X
Theo bác sĩ Hồ Văn Thắng - Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Quốc - sức khoẻ của mẹ con chị Ly đang tiến triển tốt. Chị Ly bị chấn thương phần mềm vùng đầu còn bé gái không còn khóc thét, bú ngon.
 
Gia đình chị Ly và Hữu ở cùng khu phố, chỉ cách nhau vài trăm mét và chưa từng mất lòng nhau. Người dân địa phương cho biết Hữu vừa ra tù, mấy ngày gần đây có biểu hiện ngáo đá, hay la hét, kiếm chuyện với mọi người xung quanh.
 
Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 


mam non, truong mam non


Được chỉnh sửa bởi vothivan vì:chứa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024