Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/05/2019 20:05 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Những trích dẫn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại (P1)


Dưới đây là những trích dẫn nổi bật từ các tựa sách văn học kinh điển cho đến dòng sách cải thiện bản thân, self-help,..Mỗi trích dẫn đều ẩn chứa những bài học cuộc sống sâu sắc và lan truyền cảm hứng mạnh mẽ !

“Ngươi sẽ chẳng thể nào hiểu được một con người cho đến khi chính nguoi nhìn nhận mọi việc dựa trên góc độ của kẻ đó. Cho đến khi ngươi chui tọt vào tâm can của kẻ đó và đi lòng vòng xung quanh. “- Giết con chim nhại

Tớ có thể chì là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã cố làm điều đúng. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán. – Forrest Gump

Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay. – Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Lựa chọn trở thành con người chân thật của bạn, chứ không phải người mà bạn nghĩ bạn nên trở thành…Hãy có lòng trắc ẩn, tử tế với chính bản thân để học cách tử tế với người khác. – Món quà của sự không hoàn hảo

Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về phía trước. Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó. – Ốc sên chạy

Tốt thôi, tôi phải chịu đựng sự có mặt của một vài con sâu bướm nếu tôi mong muốn có thể làm quen với những con bướm xinh đẹp. – Hoàng tử bé

Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giâytìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và vĩnh hằng. Song tiếc thay có rất ít người đi theo con đường tiền định, con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ – đó là sợ sẽ thất bại” – Nhà giả kim“Thật buồn cười vì khi ta còn là một đứa trẻ, ta tin rằng ta có thể trở thành bất cứ ai ta muốn, đi đến bất kỳ đâu ta thích. Không có giới hạn nào cả. Ta trông đợi những gì bất ngờ, ta tin ở điều thần kỳ. Sau đó ta già đi và sự ngây thơ ấy tan biến. Thực tế cuộc đời đã xen vào và ta vấp phải cái thực tế rằng ta không thể trở thành tất cả những gì ta muốn. Tại sao lại để cho những thực tế và bất kỳ cái gì, trừ những giấc mơ, chi phối cuộc đời ta?” –Nơi cuối cầu vòng

“Giữa tia suy nghĩ nào đấy vừa thoáng qua về vị ngọt trong ly tonic, tôi chợt nhận ra tình yêu cũng giống như lời tỏ tình. Nó có thể bắt đầu và kết thúc bằng một thứ nước uống ở quán cà phê. Nó có thể bắt đầu bằng nỗi nhớ, không phải chính con người ấy, mà là khoảng không gian, những cảm xúc bao quanh mỗi khi ta ở bên người ấy. Sự bình yên.” – Hãy tìm tôi giữa cánh đồng

“Trong cuộc đời, lòng nhiệt tình và phương pháp tư duy còn quan trọng hơn cả năng lực…Các bạn đừng bao giờ nản chí nếu thấy năng lực của mình yếu. Việc tư duy đúng và không mệt mỏi sẽ nuôi dưỡng bạn trưởng thành.” – Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực

 

– Sao ăn bất cứ thứ gì với Mikage cũng đều ngon vậy nhỉ? – Không phải vì cơn đói lòng và cơn đói tình đều được thỏa mãn cùng lúc sao? – Có lẽ trong đời mình chưa từng được ăn tô katsudon nào ngon thế này. Ngon quá đi mất. Lần này mất mặt quá. Lần tới mình sẽ tỏ ra đàn ông mạnh mẽ hơn. Điều gì đó vừa dịch chuyển trong lòng hắn. Dù chỉ là một vài cm.” – Kitchen

Con người không trưởng thành vì sống lâu.
Con người trưởng thành vì lý tưởng.
Tuổi tác có thể làm con người có nếp nhăn, nhưng từ bỏ lý tưởng sẽ làm cho linh hồn chúng ta có nếp nhăn.
Thống tướng quân đội Hoa Kỳ 

” Gail, nếu chiếc thuyền này chìm thì tôi sẵn sàng hy sinh đời tôi để cứu ông. Không phải vì đó là bổn phận. Chỉ bởi vì tôi thích ông, theo những lý do và tiêu chuẩn của riêng tôi. Tôi có thể chết vì ông. Nhưng tôi không thể và không bao giờ sống vì ông được”. – lời của Howard Roark trong Suối Nguồn

“Nghĩa vụ của con người trước trời đất là sống chứ không phải là hy sinh nó, là nếm trải sự đời một cách đủ ngành ngọn chứ không phải là chối bỏ…Không phải ta khuyên con coi trọng mạng sống hơn cả nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy.-Nỗi buồn chiến tranh

Không có ai hoàn toàn hoàn hảo, tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm riêng. Nhưng đó không phải là điều gì quá quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Đôi khi chỉ cần là ” phù hợp” thôi cx đủ để được xem như là một cuộc đời hoàn hảo.- Kẻ nặn bóng

“Vì cậu, cả ngàn lần rồi!” – Người Đua Diều

“Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng nên lên án,chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn, hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung.
Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét đó để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào.” – Đắc Nhân Tâm

“… Trong mỗi chúng ta đều có một cái gì mà dù có gào khóc thế nào đi nữa ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế và không làm thế nào được. Như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Celtic: lao ngực vào chiếc gai của bụi mận, và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính ta biết rằng ta sảy chân, thậm chí biết trước khi ta đi bước đầu tiên thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì, phải không nào?

Mỗi người hát bài ca của mình và tin chắc rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài nào hay hơn. Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Chính chúng ta tự tạo ra cho mình những chiếc gai nhọn và thậm chí không nghĩ đến việc ta phải trả một giá như thế nào. Rồi sau đó chỉ còn việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích…” –  Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Vnwriter

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024