Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/09/2017 20:09 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Khu vườn bí mật - The Secret Garden ( Bản Tiếng Anh)


Một câu chuyện mang đậm tính nhân văn, và ngôn từ thì thực giàu chất thơ. Đọc “khu vườn bí mật” và thả hồn vào câu chuyện để tới với thế giới bay bổng sắc màu dưới ánh nhìn trong trẻo của trẻ thơ và hoà với thiên nhiên thần diệu trong khu vườn đã ngủ vùi mười năm gần như không có ai đặt chân tới. Cốt truyện nhẹ nhàng nhưng êm đềm, cuốn theo hơi thở dịu dàng của cuộc sống và tự nhiên, thực sự lãng mạn và đầy tính thơ.

Nhân vật chính của truyện, Mary, ban đầu là một cô nhóc nhà giàu không may mất cả cha lẫn mẹ ở Ấn Độ nên được đưa về Anh sống trong lâu đài của người bác cùng dòng họ, Craven, một ông già goá vợ có phần khô khan cộc cằn, thích sống khép kín và chả mấy bận tâm tới việc sắp tới sẽ phải chứa thêm một đứa nhóc không quen biết trong gia đình mình. Nếu đọc bản tiếng Anh, có lẽ bạn sẽ thưởng thức được cách dùng từ ngữ địa phương của vùng Yorkshire và cảm nhận tính thơ của câu chuyện rõ rệt hơn, bản dịch Việt đã làm mềm ngôn từ cho dễ hiểu nhưng đồng thời do chính rào cản ngôn ngữ nên cũng không thể diễn tả được hết vẻ đẹp trong lựa chọn từ ngữ của tác giả. Nhưng bản thân người dịch đã bỏ công sức để đem tới một bản Việt hoá thực dễ đọc và vẫn giữ được tính thơ của tác phẩm, nên đọc cũng không uổng phí chút nào.

Mary tới lâu đài của bác Craven, và ban đầu ngoài bà cô Medlock người đi đón nó về Yorkshire, cùng cô hầu gái nặng giọng địa phương Martha được chỉ định chăm sóc cho Mary thì chả ai quan tâm nó sống ra sao. Con bé cáu kỉnh và khó chiều đồng thời cũng cô độc trong gian phòng của chính mình, tha thẩn tự chơi một mình, và người bạn đầu tiên của nó là một con chim ức đỏ. Nhưng chính người bạn nhỏ bé ấy lại đem tới cho nó một bí mật to lớn: khu vườn bí mật. Mary đã lần tìm được cách vào khu vườn nhờ con chim ức đỏ, khám phá ra vẻ đẹp ẩn giấu của khu vườn, kết thêm người bạn là cậu bé Dickon em trai của Martha, một đứa trẻ dễ mến tới mức thú vật khắp vùng đều yêu quý nó. Sau đó Mary lại vô tình khám phá ra Colin, con trai của bác Craven, một đứa trẻ ốm yếu và cáu kỉnh không kém nó ngày xưa. Bằng sự kiên nhẫn cùng với cả phần “thấu hiểu” tính khó chiều của một đứa trẻ quái nết cũng chẳng kém gì mình, Mary đã khiến Colin thích thú khi trò chuyện và chơi đùa cùng con bé, rồi nó giới thiệu Dickon với Colin, và ba đứa trẻ đã có quãng thời gian chơi đùa thật đẹp và hạnh phúc bên nhau, trong lâu đài và trong khu vườn bí mật…

Spoiler alert có vẻ dài? Nội dung câu chuyện sơ sơ tính tới đó là bạn nắm được hơn sáu bảy phần. Nhưng còn ngôn từ tuyệt đẹp của Khu vườn bí mật, còn biết bao tiểu tiết thú vị trong câu chuyện sao mà có thể kể hết cho được? Theo đánh giá của cá nhân tôi, đây là một tiểu thuyết nên đọc, nó khá lãng mạn bay bổng, nhưng mà lại không phải tiểu thuyết tình yêu đôi lứa, mà thực tế còn mang đậm nét nhân văn hơn với tình yêu thương của con người với nhau và với mẹ thiên nhiên vĩ đại.

helenacuriouscat.wordpress.com 

Link: https://www.fshare.vn/file/NH67886WQP3Z

Pass: FDTU 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024