Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/03/2017 17:03 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
[Đánh giá phim] Năm Anh Em Siêu Nhân (2017) - Transformers kết hợp Iron Man phiên bản teen


"Power Rangers" 2017 là bản tái khởi động (reboot) của series "Mighty Morphin Power Rangers" với tham vọng làm sống lại giấc mơ thiếu nhi của những người hâm mộ thuở nào. Xin nhấn mạnh là làm sống lại giấc mơ thiếu thời chứ không phải là là sống lại hình tượng Power Rangers. Phim chắc sẽ làm hài lòng các fan cứng của Năm anh em siêu nhân khi xưa, nhưng nếu xét dưới góc nhìn điện ảnh thì phim thất bại toàn tập.
 

pr1.jpg


Series Năm anh em siêu nhân "Mighty Morphin Power Rangers" những năm 90 là bộ phim đi cùng tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới. Phim được làm dựa theo Super Sentai cực kỳ nổi tại Nhật và đã kéo dài 3 season với 145 tập chính thức. Doanh thu từ việc bán đồ chơi và các sản phẩm liên quan đâu cỡ 6 tỉ đô. Các diễn viên trẻ trong phim cũng vụt sáng thành sao (dù không được lâu) và trở thành thần tượng một thời của nhiều trẻ em khi đó.

"Power Rangers" xoay quanh 5 học sinh trung học có phần cá biệt và bị xa lánh kỳ thị theo nhiều cách khác nhau. Trong lần đi đập đá tại mỏ vàng thì nhóm học sinh đã phát hiện ra một tảng thiên thạch kỳ lạ, bên trong có khác mẩu tinh thể màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, đen, hồng, vàng. Trước sự kinh ngạc của nhóm thiếu niên, những tinh thể này đem tới cho họ sức mạnh siêu nhiên, cùng với đó là sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi một cựu siêu nhân biến chất.
 

pr8.jpg ​


Các nhà làm phim đã cố gắng đem hơi thở thời đại tới cho bộ phim bằng cách "đào sâu" vào cuộc sống và cá tính của các siêu nhân. 5 thiếu niên, mỗi người đều có vấn đề riêng: Siêu nhân Đỏ là ngôi sao thể thao bị thất sủng, Siêu nhân Hồng là con mean girl đi phát tán ảnh nóng của bạn thân, Siêu nhân Xanh bị tự kỷ, Siêu nhân Vàng bị kỳ thị vì đồng tính, Siêu nhân Đen là người gốc Trung Quốc.
 

pr10.jpg


Mang tiếng là đào sâu tâm lý chứ thực ra phim chỉ cào cào được bề mặt. Các nhân vật cũng có cá tính đấy, nhưng chẳng mấy ấn tượng, có chăng là Billy Siêu nhân Xanh thôi, nhóc này dễ thương nhất phim. Jason Đỏ mới đúng là fail nhất hội. Mang tiếng làm vai thủ lĩnh và được nhiều đất diễn nhưng anh chàng này lại nhạt toẹt, diễn xuất của diễn viên cũng khá đơ, có lẽ là bối rối do được nhiều thời lượng diễn quá mà tính cách nhân vật lại chẳng có gì. Bản năm 1993 của Fox Kids không đi sâu vào cuộc đời cam go của 5 siêu nhân, tất cả đều là những học sinh bình thường vui vẻ đi cứu thế giới, nhưng thế lại hay, không có gì để chê cả. Bù lại thì các siêu nhân mới lần này đều đẹp trai xinh gái kiểu đại chúng, coi cũng mát con mắt. Thế mới nói nếu tính nhạt thì mặt nên đẹp ngực nên bự để người ta có cái chiêm ngưỡng.
 

pr16.jpg


Nhưng theo mình thì buồn nhất phim chắc là chị gái cosplay Loki lỗi aka Rita Repulsa. Thay vì là phù thủy như bản gốc, chị đã hóa thành cựu siêu nhân bỏ đội đi buôn vàng, sau vì cosplay Loki xấu quá nên bị bọn fangirl fanboy cấp 3 bu vô đánh. Rita lần này không còn chút xíu hài hước nào của bản 1993, tính tình cũng chả thấy độc địa đáng sợ lên mấy. Còn Goldar thì eo ơi, giã từ mặt khỉ hay sư tử mặt đen tuỳ theo cảm nhận :3
 

pr6.jpg


Tạo hình của đội ranger và Zord mới cũng gây nhiều tranh cãi. Thích hay ghét là tùy bạn. Mình thì trung lập, chỉ thấy các cháu như Iron Man phiên bản teen, cũng có miếng giáp ngực phát sáng, Zord thì trông hầm hố hơn nhưng không phải là linh thú đặc trưng nữa, cũng hơi thất vọng. Megazord thì đích thị là Optimus Prime tranh thủ chờ quay Transformer nên đi đóng cái này!
 

pr3.jpg


Nhân vật đã thọt, đặt trong câu chuyện còn tệ hơn. Phim này có tới 5 biên kịch ở các vai trò khác nhau, trong đó thì 2 người viết Dracula Untold và Gods of Egypt. Các cụ có câu "Lắm thầy thối ma", mà nhất là các thầy lại từng viết ra kịch bản thảm họa nữa nên khán giả hãy tin tưởng là nội dung của phim này như @#$%. Bai công thức 3 hồi chuẩn mực, bai logic, bai tình tiết, bai luôn nhịp phim hợp lý. Power Rangers kề cà kể chuyện pee kịch học sinh trung học quá lâu quá dài, chỉ có trường đoạn hành động cuối cùng là coi được, nhưng cũng không sướng lắm vì kỹ xảo hơi bi ẹ.
 

pr11.jpg


Cứ tưởng với kinh phí 105 triệu đô, trung bình so với phim hành động hiện giờ, thì kỹ xảo của Power Rangers phải khá, nhưng ngược lại, trông nó không được đã mắt, như kiểu kết hợp giữa quay cận đồ chơi và CGI không cứng tay vậy. Có cảm giác như bên Liongates thuê chung team ráp rô bô của Transformers, cơ mà người ta 260 triệu thì ảnh có 105 triệu nên thôi thì coi như lỗi của định mệnh. Phim nhà giàu thì người ta tự tin khoe body, còn phim nhà nghèo thì thôi xuống hố thay đồ rồi lên. Hăm biết nguyên nhân sâu xa có phải là vì 5 con Zoid của Transformer "xếp hình" mà đẻ ra con MegaZoid nó hao hao như... Pacific Rim :">
 

pr2.jpg


Túm cái mặt nạ lại, như đã nói ở trên, mục đích của Power Rangers là fan service cho người hâm mộ ngày xưa, đem lại hào quang siêu nhân thập niên 90 cho các cô cậu bé ngày nào chứ không phải là sản xuất một bộ phim bom tấn. Nếu bạn rất rất thích Mighty Morphin Power Rangers hồi xưa thì có thể đi xem để hồi teen một chút, còn nếu yêu cầu một phim hành động chỉn chu, gay cấn và thực sự mãn nhãn thì e là bạn sẽ tiếc tiền vé.

Chúc các bạn vui vẻ!

tinhte.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024