còn 1 ngày nữa thôi lớp mình đi cắm trại rồi nhỉ?
Mọi việc con gái được giao gần như hoàn thành ok rồi.
Còn vụ lều trại, sao rối quá.
híc.
Đến giờ này...đúng là quá chủ quan
Cái gì cũng kếu từ từ...để rồi nước đến chân nhảy ko kịp
Nếu bỏ tiền mua trại ngoài công viên thì hay hơn nhiều...
đỡ chạy vạy, lo lắng như vậy.
Nhiệm vụ đầu tiên của mình chắc ko hoàn thành tốt rồi.
Mình quên mất mấy điệu nhảy mà hôm đi tập ngoài công viên,
chừa cái tội chủ quan,.,
Đá bóng làm lớp mình xích lại gần nhau..
Hi vọng đợt trại này sẽ kết nối mọi người hơn,
hì.
Chắc tối đó sẽ vui lắm,
Chắc hôm đó sẽ được gặp anh..
gần 1 tháng rồi... nhớ.
:)))
hôm nay mình nghe được vụ hợp đồng tình yêu!!!!
Sao nhỉ?
cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi...
hìhi
H nè, có đùa đừng đùa ác như thế nha, cho L kiêm sny nữa
:))
Lớp mình mấy đứa cũng ít onl, cũng ít tham gia vào 4r, cũng ít có mấy hđ...
híc.
Lớp mình....sỉ số lớp còn hơn 30
Chán quá phải ko?
Nhưng càng ít tình bạn càng dễ thắt chặt hơn...đoàn kết hơn...
Cũng sắp thi môn C1 và Kinh tế Vĩ Mô rồi, Chúc các bạn thi tốt nha!!!
Đừng ai điểm thấp hết
CỐ lên nhé!!!!