Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/10/2014 14:10 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Clip: Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần, bà ngoại già yếu, cậu bệnh tật


 

Mới đây, clip về cậu bé học lớp 5 Huỳnh Trọng Ơn không có cha, phải mưu sinh nuôi 3 người thân mắc bệnh tật, già yếu đã lay động cộng đồng mạng. Không ít giọt nước mắt đã rơi;

Hơn 2 năm nay, ở khu chợ xã Hoà Xuân Đông (Đông Hoà, Phú Yên), không ai không biết tới cậu bé Ơn (Học sinh lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hoà Xuân Đông, Đông Hoà, Phú Yên). Từ tờ mờ sáng, Trọng Ơn đã có mặt ở khu chợ này để nhóm bếp, dọn hàng đúc bánh xèo bán. Công việc bán hàng của cậu bé mới chỉ học lớp 5 không được thành thạo lắm, nhìn đôi tay lóng ngóng, vụng về của em ai cũng thương.

Ơn sống cùng bà ngoại già yếu đã gần 90 tuổi, cùng người cậu mắc bệnh và mẹ bị tâm thần. Đầu năm 2013, mẹ Trọng Ơn phát bệnh, cũng từ đó, em thay mẹ bán gánh hàng bánh xèo ở chợ. Mỗi ngày, Ơn đều tranh thủ được nghỉ học sáng để làm thêm nuôi sống gia đình. Có ngày, cũng chỉ kiếm được 10.000 đồng tiền lãi. Các cô, các bác trong khu chợ thương tình thường mua bánh xèo cho em, hoặc cho em mớ rau. Lần nào bánh ế, cả nhà lại ăn bánh xèo trừ bữa.

Clip về cuộc sống của Trọng Ơn. Nguồn: Đài PT và TH tỉnh Phú Yên

Mỗi trưa, khi đi chợ về, nấu cơm cho cả nhà xong em lại phải chạy khắp các đường làng, ngõ xóm để tìm mẹ về ăn cơm.

Điều đáng nói, dù cuộc sống vất vả như vậy, suốt 5 năm học tiểu học, Trọng Ơn đều đạt học sinh giỏi. Nhưng thời gian gần đâ, mẹ em bệnh ngày càng nặng, con đường tới trường của Ơn ngày càng khó khăn. Rất có thể, em sẽ phải nghỉ học để mưu sinh nuôi cả nhà.

Nhìn Ơn nước mắt ngắn dài, em thổn thức nói: “Em chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi”. Giấc mơ của cậu bé hiếu thảo này là mẹ khỏi bệnh, như gần 2 năm trước, 2 mẹ con em sẽ cùng đi bán bánh xèo, và con đường tới trường của em sẽ được nối dài mãi.

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tậtCậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tậtCậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Ơn dậy từ sáng sớm dọn hàng bán bánh xèo ở chợ

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Đi chợ về, em lại chuẩn bị nấu cơm trưa

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Rồi đi tìm mẹ về ăn cơm

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Em mưu sinh nuôi bà ngoại già yếu, mẹ tâm thần, cậu bệnh tật

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Trọng Ơn luôn là học sinh giỏi của trường

Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần bà ngoại già yếu cậu bệnh tật

Cậu bé chỉ mong ước mẹ được khỏi bệnh

Liên hệ với Đài PT-TH Phú Yên, đại diện đài cho biết, sau khi clip về hoàn cảnh của em Ơn được cộng đồng chia sẻ, có rất nhiều độc giả, người dân cả nước và kiều bào nước ngoài mong muốn được giúp đỡ em. Đài đã phối hợp với ngân hàng Sacombank Phú Yên lập cho em Ơn một tài khoản đứng tên em. Toàn bộ số tiền của các cá nhân, tổ chức gửi tặng, ngân hàng sẽ có danh sách đầy đủ và sẽ thông báo trên chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài PT-TH Phú Yên số tới.

 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Đài PT- TH Phú Yên, SĐT: 057.3824095
Trung tâm giúp đỡ trẻ em Phú Yên, SĐT: 057.3890000
Huỳnh Trọng Ơn
Học sinh lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hoà Xuân Đông, Đông Hoà, Phú Yên.
STK 040033083620 (mang tên Huỳnh Trọng Ơn) Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Yên.
 

theo tiin.vn

MỌI NGƯỜI AI GIÚP ĐỠ ĐƯỢC THÌ LIÊN HỆ ĐỊA CHỈ NÊU TRÊN NHÉ 



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024