Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/04/2012 17:04 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn


 Bà Võ Thị An (sinh 1964, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) hiện bị bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3B, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tháng 11-2011, bà An phát hiện mình bị bệnh, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chưa có điều kiện chữa trị, chỉ uống thuốc nam cầm chừng. Cuối tháng 12-2012, do bệnh tình nặng thêm, gia đình đã chuyển bà ra Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Tại đây, bà An được các bác sĩ cho xạ trị, thời gian xạ trị ban đầu là 1 tháng, chi phí trên 11 triệu đồng. Sau đó, bà phải chuyển ra Huế để xạ trị một lần nữa mới hy vọng kéo dài sự sống.

Gia đình bà An làm nghề nông, thuộc diện hộ nghèo của xã Quế Phong, còn phải nuôi mẹ già gần 90 tuổi. Con gái của bà An 30 tuổi, làm nghề tạp vụ, vừa chạy nuôi mẹ, vừa làm việc để kiếm tiền. Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3812341, 0905832222 hoặc Võ Thị An, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.                         
Nguồn: Báo Đà Nẵng



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Các thành viên đã Thank Tý TPM vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024