Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/08/2014 19:08 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Ngôi nhà ở Tokyo – HOUSE-K / K2YT


Ảnh: Satoshi Asakawa

Kienviet.net – Nằm giữa khu dân cư dày đặc của Tokyo, ngay trên khúc giao của hai con đường đông đúc, kế bên là tuyến đường sắt trên cao – một vị trí không mấy thuận lợi khi không gian riêng tư và tiếng ồn bị ảnh hưởng lớn. Để khắc phục được những nhược điểm đó, các kiến trúc sư đã bố trí những khoảng sân vườn nhỏ ngay trong ngôi nhà theo cách tương tự như bố trí các căn phòng khác.

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Thông tin dự án:

Kiến trúc sư: Studio K2YT
Địa điểm: Tokyo, Nhật Bản
Tư vấn: Takeshi Suzuki
Diện tích: 291.0 m2
Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ngôi nhà nằm giữa khu dân cư mật độ dày đặc ở Tokyo, ngay trên khúc giao giữa hai con đường đông đúc, kế bên là tuyến đường sắt trên cao ở phía bắc. Tuy vậy, nhờ vị trí ngã ba nên công trình nhận được khá nhiều ánh sáng và không khí mặc dù có đôi chút phiền hà vì sự ồn ào này.

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Đối với những người mong muốn có một ngôi nhà riêng tư thì sân vườn luôn là điều kiện đi kèm theo. Nhiều người đã cố gắng đưa một vài mảnh vườn nhỏ vào công trình của mình trong quá trình mở rộng phạm vi hạn chế xây dựng, nhưng đa số đều có chung một kết quả là phải treo rèm cả ngày để tránh ánh mắt dòm ngó ngoài  phố xá, và hầu như chúng chẳng mở bao giờ. Như vậy, lớp vỏ bọc ngôi nhà trở nên cô độc, lạnh lẽo và dần biến thành bộ mặt chung cho tiêu chuẩn cảnh quan thành phố.

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ngôi nhà dành cho hai hộ gia đình. Do vậy số lượng phòng cần thiết tương đối lớn, cần đến bốn tầng nhà, và mỗi tầng đều chia làm sáu không gian chức năng. Trong đó, từng phòng sẽ được điều chỉnh độ cao trần phù hợp với mỗi thành viên trong nhà.

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Bằng cách kết hợp các không gian sân vườn vào trong nhà theo cách tương tự như bố trí các căn phòng khác, có đủ độ sâu phù hợp đảm bảo được riêng tư mà không cần đục cửa sổ hay dùng rèm che chắn, đồng thời tiếng ồn từ đường sắt cũng được giảm thiểu đến mức vẫn còn nghe được nhưng ít gây phiền nhiễu hơn. Bằng cách xử lý sân và phòng tương tự nhau, kiến trúc sư đã tạo ra một ngôi nhà vừa có vẻ như mở nhưng thực ra là đóng trong bối cảnh tấp nập hiện tại .

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

Ảnh: Satoshi Asakawa

53d055ffc07a80a626000038_house-k-k2yt_planMặt bằng

53d05618c07a80a626000039_house-k-k2yt_section_bMặt cắt phối cảnh

53d05601c07a80459b000041_house-k-k2yt_section_aMặt cắt phối cảnh

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Bluesky – Kienviet.net

(Dịch từ archdaily)

 



Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024