Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/03/2011 17:03 # 1
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
CLB SV TN Sẻ chia cùng bạn Hân - Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam


Bạn Trần Ngọc Hân, sinh năm 1990 quê ở Xã Đại Sơn, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Gia đình Hân chỉ có 3 người, bà ngoại, mẹ Hân và Hân sống trông một ngôi nhà nhỏ. Bà ngoại Hân đã già, cũng ốm đau suốt,  Hân thì bị bệnh viêm đa khớp từ nhỏ việc đi lại rất khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình Hân chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi mà một tay người mẹ Hân làm thuê để chi trả.
Chúng tôi đã đến thăm nhà Hân và được biết tuy bị bệnh tình như vậy nhưng từ nhỏ Hân rất ham học và năm nào cũng đươc học sinh giỏi, năm ngoái Hân cũng thi đậu vào trường ĐH Bách Khoa nhưng do bệnh tình Bạn đã không đi học được. Năm nay Bạn lại quyết tâm thì vào ĐH Bách Khoa và quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để ra Đà Nẵng học tập. 
  
Hiện nay Hân đang là sinh viên năm nhất, học lớp 10DT3, Khoa điện tử viễn thông, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Hân ở cùng người chị họ, mọi chị phí sinh hoạt của 2 chị em Hân cũng do một mình tay chị làm việc để chi trả, Hân vẫn thường đau ốm suốt, những ngày trở trời những khớp xương lại sưng nhức lên làm cho Hân không thể đi học được. Hân tâm sự:
-         Em đi học cũng vất vả, phải đi bộ đi học, thỉnh thoảng anh phòng bên nghỉ học em mới mượn được xe đạp đi học. Lúc mới ra lịch học cũng chưa nhiều còn đỡ nhưng càng ngày môn học và thời khóa biểu của em  ngày càng nhiều nên cũng mệt anh chị ạ.
Tâm sự và chia sẻ với chúng tôi chị gái Hân nói:
-       Từ nhỏ Hân ốm đau suốt không làm được gì cả, ra đây học cũng vậy nhưng cũng đỡ hơn ở nhà. Chăm học lắm nhiều khi trở trời đau chân lắm nhưng cũng gắng đi học, đến lớp đau quá mới chịu xin nghỉ để về. Chị đi làm cả ngày nên việc nhà và nấu ăn Hân cũng cố gắng đỡ đần đôi chút. Lúc nhỏ tưởng là Hân không sống nỗi vì bệnh tình cũng ảnh hưởng đến tim nhưng giờ được như thế này nên cũng mừng, vất vả nhưng cũng cố gắng để giúp Hân theo đuổi ước mơ của mình.
Đến thăm và động viên bạn Trần Ngọc Hân, thay mặt cho CLB sinh viên tình nguyện ĐH Duy Tân chúng tôi cũng có một chút quà nhỏ tặng bạn. Hi vọng bạn mạnh khỏe luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, có ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật để học tập tốt đạt được ước mơ của mình.
Chào và tạm biệt hai chị em Hân, chúng tôi hứa sẽ còn lên thăm Hân, đưa Hân đi cùng đoàn CLB sinh viên tình nguyện của chúng tôi về thăm bà và mẹ ở quê trong đợt tình nguyện sắp tới tại Xã Đại Sơn, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam vào ngày 26 tháng 3 này.
(Lăng Thị Thủy- CLB sinh viên tình nguyện ĐH Duy Tân)


Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

Genghis_Khan91 đã cho bài viết: điểm vì tốt
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024