Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2010 09:12 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Ký sự tháng 12: Đêm giáng sinh an lành của bé


 ĐÊM GIÁNG SINH AN LÀNH CỦA BÉ
 
       Giáng sinh 2010 ấm áp và yên bình đã về. Trên mọi con đường Đà Nẵng đông đúc luôn có những tiếng cười, những câu chuyện ngắn dễ thương và những bàn tay nắm chặt nhau. Hòa vào dòng người đông đúc ấy, tôi biết rằng bạn, mặc dù có vất vả nhưng bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Còn riêng tôi và các thành viên CLB Sinh viên Tình nguyện thì chọn cho mình một niềm vui khác nữa trong đêm giáng sinh an lành này, đó là một khoảng thời gian ngắn dành cho bé Nguyễn Hoài Nhân.
 
      Như các thông tin trước đã đưa về tình trạng bệnh của bé Nhân và hoàn cảnh gia đình bé trong các topic khác của diễn đàn, CLB đã dựa vào những nguồn tin được cung cấp để liên lạc với ba của bé Nhân và xin phép được đến thăm bé trong đêm giáng sinh, để những món quà nhỏ bé và tình cảm của CLB càng có ý nghĩa hơn. Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chúng tôi được thông báo rằng bé đã được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu khoa Nhi, đó là một tin vui cho chúng tôi. Chủ nhiệm CLB – anh Vĩ đã liên lạc với ba bé Nhân và sau đó, chúng tôi được anh dẫn ra phía sau khoa hồi sức cấp cứu để thăm bé vì quy định của bệnh viện.
 
      
     Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp bé đó là một niềm vui khi thấy bé giờ đã không còn phải nằm một chỗ với bao nhiêu thiết bị y tế vay quanh như mấy tháng trước. Theo thông tin chúng tôi có được từ ba của bé thì bé đang trong tình trạng phục hồi: “Trước đây bé nằm giường bệnh 14, là giường bệnh nặng, sau này bé chuyển dần qua giường 13, và bây giờ là bé được nằm trong này”. Và chúng tôi phải lặng người lại là khi nghe ba bé tâm sự: “Trong thời gian bé bệnh thế này, bé tắt thở 4 lần. Bé mới 7 tháng tuổi thôi, nhưng nằm viện đã đến 5 tháng nay rồi”.
 
      Bé Nhân được bà ngoại bế ru ngủ, bé rất ngoan, nhìn ánh mắt của bé, chúng tôi biết rằng sức mạnh của sinh linh bé nhỏ ấy rất lớn khi bé vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất. Khi gọi tên bé, bé đã nhìn chúng tôi, cặp mắt to tròn với long lanh nước mắt đã khiến chúng tôi nghẹn lòng. Chúng tôi biết rằng, cơn đau chắc vẫn còn hành hạ bé. Sau thời gian trò chuyện, bà ngoại bé cho biết: “Bé uống được sữa bằng dây chuyền, bé ngoan lắm, ít quấy. Chỉ tội bây giờ bé gầy quá, người bé bây giờ chả còn gì nữa”. Cơ thể bé xanh xao khiến cho những người thân chăm sóc bé cảm thấy đau lòng, chỉ cầu cho bé sớm hồi phục và mau khỏe như trước.
 
     

    Sau khi thăm và ủng hộ một phần nhỏ vật chất cho gia đình bé, chúng tôi chúc cho gia đình bé một đêm giáng sinh vui vẻ, chúc cho ba và bà ngoại bé cố gắng giữ sức khỏe để chăm sóc bé và chúc cho tình trạng của bé nhanh phục hồi. Tuy rằng những đóng góp của CLB không đáng bao nhiêu nhưng mong rằng sau chương trình này của CLB, sẽ có thêm nhiều tấm lòng biết đến hoàn cảnh của bé và ủng hộ cho việc chữa trị của bé tại bệnh viện.
 

 
     Ngoài cánh cửa khoa hồi sức cấp cứu khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chúng tôi thấy hình ảnh ông già noen đến phát quà cho các em nhỏ đang nằm đau ốm vào thời điểm giáng sinh. Khí trời yên bình chào đón chúa giáng sinh, mọi người bên nhau và cùng kéo về nhà thờ làm lễ, qua cửa sổ nhỏ của phòng hồi sức, chúng tôi thấy được một cơ thể bé nhỏ đang nằm yên trong vòng tay của bà, cơ thể mạnh mẽ ấy đang ngủ ngon lành mặc dù cơn đau chưa dứt. Hi vọng rằng vào thời khắc giao mùa đón chúa giáng sinh, chúa sẽ ban phước lành và cầu chúc may mắn cho thiên thần bé nhỏ - Nguyễn Hoài Nhân và gia đình của bé.
 
     Chúc mọi người đêm giáng sinh an lành, ấm áp bên cạnh người thân của mình.
    CLB xin chân thành cảm ơn đến các tấm lòng đã ủng hộ cho chương trình thăm bé Hoài Nhân và các chương trình khác của CLB.
 
CLB xin cung cấp một số thông tin về bé Hoài Nhân như sau:
Sđt của anh Danh (32 tuổi) ba bé Nhân: 0944 618 316
Quê quán: Quảng Ngãi, gia đình sống bằng nghề nông.
Bé đang điều trị tại, phòng hồi sức cấp cứu, khoa hồi sức Khoa Nhi, bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.
Hiện tại chỉ có ba và bà ngoại chăm sóc bé do mẹ bé đang điều trị bệnh ở quê.

Thông tin đóng góp, ủng hộ của CLB SV TN DT: >>Tại đây<<

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

TranVanVi đã cho bài viết: điểm vì Bài viết đầy ý nghĩa
 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024