Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/11/2010 09:11 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Tổng hợp các chương trình hoạt động của CLB Sinh viên Tình nguyện DTU


 

Tổng hợp các chương trình hoạt động của CLB Sinh viên Tình nguyện DTU từ tháng 05/2010 đến nay

 

Một ngày cuối tháng 5, ngày 30/05/2010, CLB đã tổ chức trung thu cho các em tại Làng Hi Vọng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Nơi có rất nhiều các em nhỏ thiếu đi vòng tay của cha mẹ, thiếu đi tình cảm của một mái ấm gia đình. Đây là một lời chia sẽ của một em nhỏ tại làng hi vọng: “Em mong ước sẽ có một cuộc sống đầy tình thương của gia đình, bạn bè và mong ước một môi trường xanh sạch đẹp”


Bắt đầu tháng 6 với chương trình kết hợp với Câu lạc bộ Sức Trẻ đi Đông Giang tổ chức ngày 20/06/2010 với tên gọi “Nụ cười trẻ thơ”, sau khi chúng tôi tổ chức ngày Quốc Tế thiếu nhi cho các em tại làng Hi Vọng, sau đó là chuyến đi thiết thực này. Sự kết hợp với CLB Sức Trẻ cũng một phần giúp cho CLB Sinh viên Tình nguyện DTU có thêm nhiều sự đồng tâm cùng chí hướng vì một xã hội tốt đẹp!


Mùa hè đến, sau chuyến đi dài tại Đông Giang, chúng tôi lại kết hợp với Đoàn Trường thực hiện chương trình màu hè xanh, đó là một niềm vui của hầu hết các bạn sinh viên nói chung và thành viên câu lạc bộ nói riêng vào ngày 22 đến ngày 24/06/2010


Rồi mùa thi đến, cũng giống như bao bạn sinh viên khác, chúng tôi thấu hiểu sự lo lắng của các sĩ tử ngày đầu xa nhà bắt đầu con đường mới, một tương lai mới, kết hợp với Đoàn Trường, chúng tôi đã có những ngày tiếp sức mùa thi thật ý nghĩa vào ngày 04/07/2010 và 05/07/2010.


Khi chương trình tiếp sức mùa thi kết thúc, tiếp đó là một tháng gây quỹ và đưa CLB đi vào hoạt động có qui cũ và hệ thống. Với biết bao kế hoạch được đưa ra tại các buổi họp hàng tháng, chúng tôi đã có một nền tảng vững tin để đi đến những hoạt động lớn hơn. Mang niềm tin, sự tâm huyết của các thành viên đến những nơi đang cần sự chia sẽ.


Vào ngày 29/08/2010, Chương trình “Niềm vui trẻ thơ, Sức khoẻ tuổi già” đến chùa Quan Châu với số lượng lớn thành viên tham gia (hơn 70 thành viên). Tại đây, có các em nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi, có các cụ già neo đơn. Các thành viên đã cùng nhau giao lưu, dạy học chia sẽ tình cảm với các em và tham gia giúp nhà Chùa một số công việc hàng ngày. Sau buổi cơm trưa cùng với các ni cô chùa Quan Châu, mọi người đều thấy vui vì Câu lạc bộ đã gần như trưởng thành hơn nhiều với nhưng tấm lòng rộng lớn bao la, xua tan đi những lo âu, thắp ánh sáng vào suy nghĩ và tiếng nói của các em.


Rồi lại nghe được tin bạn Phan Thị Minh Tâm, sinh năm 1991 tại thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị tai nạn xe bị thướng rất nặng, hai mắt của bạn ấy đã ko thể nhìn thấy ánh sáng từ khi tai nạn xảy ra, gia đình bạn ấy thuốc diện cận ngèo của thôn An Mỹ nên hết sức khó khăn, được tin này, chúng tôi đã vô cùng xúc động. Vào ngày 01/09/2010, đại diện Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện đã đến bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng thăm hỏi bạn Tâm và gia đình, với mong muốn rằng bạn Tâm sẽ vượt lên cuộc sống!


Và chỉ trong 20 ngày đó, một chương trình đi về Quế Minh xa xôi đã được chuẩn bị và thực hiện thành công với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 19/09/2010: chuyến đi với rất đông các bạn sinh viên trong trường và ngoài trường tham gia, chương trình “Trung Thu tại miền quê ngèo” tại xã Quế Minh huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam – xã được báo chí một thời phong cho cái tên “ Xã ngèo nhất nước”. Lần đầu tiên trong màu áo thanh niên tình nguyện, chúng tôi đã mang đến xã Quế Minh một màu xanh hi vọng, màu xanh đó đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quế Minh, đến với nhân dân và các em nhỏ nơi đây. Với cái tết Trung Thu đầm ấm, chúng tôi tin rằng sẽ ko bao giờ có thể quên được những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, những nụ cười và đôi mắt ngời sáng hiện diện trên mỗi khuôn mặt của các bạn thành viên. Đó là một mùa Trung Thu hiện diện trong tiềm thức, trong suy nghĩ của chúng tôi, mãi mãi!


Sau những ngày tình nguyện hăng say, chúng tôi lại đi tìm kiếm những tấm lòng hão tâm, gây quỹ tình nguyện bằng những hoạt động trong tháng 10: Bán vé xem phim và bán hoa ngày 20/10 gây quỹ tình nguyện. Trong gần một tháng gây quỹ, chúng tôi đã đến với nhân dân miền Trung trong mùa lũ 2010 bằng những bộ đồ cũ, những thùng mì tôm quyên góp được từ chính các bạn sinh viên trong trường. Sau đó, vào ngày 31/10/2010, số tiền còn lại chúng tôi gửi tặng các bạn sinh viên ngèo có gia đình ở quê nhà nằm trong vùng lũ trong chương trình “Sẽ chia cùng các bạn sinh viên DTU trong vùng lũ” mong muốn rằng các bạn hãy cố gắng trong học tập để trở về gây dựng quê hương.


Rồi từ những lời hứa hẹn với các em nhỏ tại Làng Hi Vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các em một ngày không xa, từ đầu tháng 11/2010, các lớp học tình nguyện tại Làng Hi Vọng đã được chúng tôi triển khai, vào ngày 07/11, chúng tôi gặp lại các em với một hoạt động có tên gọi mới “Khai giảng lớp học tình nguyện tại Làng Hi Vọng”. Đến bây giờ, số lượng các bạn sinh viên đăng kí dạy học cho các em càng ngày càng đông lên và gần như đây mới đúng là hoạt động mà chúng tôi mong muốn nhất, đóng góp sức người vào nét chữ và tri thức của các em, tri thức đó sẽ là nền tảng của nước nhà!


Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi thật sự cảm ơn đến các tành viên câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện ĐH Duy Tân và các cộng tác viên, các tổ chức, tập thể, các cá nhân đã đồng hành, giúp đỡ chúng tôi thực hiện hành trình kết nối yêu thương, sẽ chia ước vọng. Hi vọng rằng trong những bước đi mới, Câu lạc bộ sẽ nhận được sự ủng hộ và tận tình của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn!

CLB Sinh viên Tình nguyện DTU – Nơi hội tụ những trái tim đồng cảm!

 




Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024