Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/09/2010 01:09 # 1
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Ký sự vắn tắt chuyến thăm bạn Tâm tại Bệnh viên Đa Khoa ĐN


Như kế hoạch thì chuyến thăm này có sự thay đổi đột suất :)

Chiều tối ngày 01/09/2010:
Đại diện BCN CLB TN đã đến bệnh viện thăm và tặng quà cho bạn Tâm, hiện đang nằm tại phòng 603 tầng 06 Khoa Răn Hàm Mặt bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng,
Trưa nay khi nhận được điện thoại của Ba bạn tâm nói gia đình Chú vừa cho em Tâm ra bệnh viện Đa Khoa (lúc 11h) nhưng không biết bệnh viện có cho ở lại hay không, còn phải chờ và khám lại. Tôi rất vội vã uống xong ly cafe và chạy lên phòng thông báo đại diện vài thành viên đi thăm thôi (vì ở bệnh viện)
Đến bệnh viện (bị lạc đường lên nhầm khoa :( ) Chúng tôi gặp và tặng quà cho bạn Tâm, Ba bạn Tâm đã rất xúc động và nói (Có khóc nhé): Gia đình chú cảm ơn các cháu đại diện cho Sinh viên Trường DUY TÂN đã đến thăm và tặng quà cho em Tâm, các cháu thật tốt bụng, chú không nghĩ các cháu là sinh viên mà các cháu lại có hành động cao cả như vậy, mấy ngày nay gia đình cũng đã nhận được một  số hội, đơn vị từ thiện đến thăm và tặng quà, nhưng không có đơn vị nào là Sinh viên cả, Một lần nữa cảm ơn các cháu.








Chúng tôi đã hỏi thăm, chúng tôi biết được tình trạng của bạn Tâm và hoàn cảnh gia đình của bạn ấy, hôm đó tuy rằng bạn ấy đã may mắn sống sót, nhưng đôi mắt của bạn ấy đã hỏng hoàn toàn, phần đầu, khôn mặt bị biến dạng đôi chỗ :(, thật thương tâm thay. Về phần gia đình (gia cảnh) Sống ở quê, nương nhờ vào ruộng đồng, thường xuyên bị lũ lụt, thiên tai, nhà nghèo, gia đình có bố mẹ và 3 anh em, anh Trai và tâm học hết lớp 9 là đi kiếm tiền phụ gia đình sinh sống, cậu Em trai út thì đang học lớp 5, chúng Tôi có động viên gia đình cố gắng cho Cậu út đi học, bố Tâm (chú Việt) nghẹn ngào nói gia đình chú giờ lo chạy chữa cho Em Tâm còn việc học của cậu Út còn .... chờ tình hình gia đình và lực học của em nó....






Chúng tôi ra về và ai cũng suy nghĩ ..... và nói CLB mình cần cố gắng hơn nữa kêu gọi các thành viên tham gia, đóng góp mong góp 1 phần sức nhỏ bé cho những con người, gia đình có hoàn cảnh kém hơn chúng ta.

Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sát cánh cùng chúng tôi, Những con người của CLB TN Duy Tân, Nơi Kết nối & Sẻ chia, Nơi hội tụ của những trái tim đồng cảm để hướng đến những công việc có ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống.

Chân thành Cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia đóng góp




Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
Các thành viên đã Thank TranVanVi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024